Lời tạm biệt đậm chất Cristian Romero trong ngày rời Tottenham

Chỉ sau 2 năm, Diomande từ cầu thủ bán chuyên thành “bom tấn” 140 triệu euro

MU chi 85 triệu bảng cho tuyến giữa mới, Milan lập tức chỉ ra vấn đề

Văn Quyết

Hinshelwood và Baleba: Hai “món hàng hot” khiến Brighton đau đầu

Arsenal và Newcastle đang cùng hướng về Brighton, biến đội bóng vùng biển thành tâm điểm của phiên chợ hè. Trong khi Arsenal đẩy mạnh thương vụ Jack Hinshelwood cho tuyến giữa, Newcastle lại nhắm Carlos Baleba để lấp khoảng trống sau khi chia tay 2 trụ cột.

Arsenal ưu tiên Hinshelwood

Theo The Sun, Jack Hinshelwood đã được Arsenal đưa lên nhóm mục tiêu hàng đầu. Cầu thủ 21 tuổi không chỉ đá tiền vệ trung tâm mà còn có thể chơi hậu vệ phải, phù hợp với xu hướng xoay chuyển vị trí mà Mikel Arteta ưa thích. Đội bóng thành London đã liên hệ người đại diện và chuẩn bị gửi đề nghị chính thức.

Brighton muốn giữ sản phẩm cây nhà lá vườn, nhưng mức giá hơn 43 triệu bảng được xem là ranh giới để họ cân nhắc. Manchester United đã hỏi thăm, Manchester City theo dõi sát sao, song Arsenal đang là đội chủ động nhất trong cuộc đua.

Newcastle nhắm Baleba sau khi mất trụ cột

Ở một hướng khác, Newcastle được TalkSPORT cho biết đang quan tâm Carlos Baleba. Tiền vệ 22 tuổi nổi lên như phương án tăng cường cho tân HLV Matthias Jaissle sau khi Bruno Guimarães và Sandro Tonali rời đội. Manchester United từng theo đuổi Baleba, nhưng sự xuất hiện của Andrey Santos cùng mức phí được đồn đoán tới 120 triệu bảng khiến họ chùn bước.

Brighton thành “kho” cho nhóm đại gia

Việc cùng lúc Hinshelwood và Baleba lọt tầm ngắm Arsenal, Newcastle, Man United lẫn Man City cho thấy Brighton tiếp tục là nguồn cung nhân sự chất lượng cho nhóm đại gia. Câu chuyện còn lại nằm ở mức giá và quyết định cuối cùng của đội bóng chủ quản trước sức ép từ thị trường.

0
335 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Một khoảnh khắc sau tiếng còi mãn cuộc

Sau trận giao hữu AC Milan thắng Manchester United 4-2 tại Wrocław, Ba Lan, một chi tiết ngoài chuyên môn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ MU tiến về phía khu kỹ thuật của Milan để bắt tay và ôm chào Ruben Amorim, người từng dẫn dắt họ trong khoảng 14 tháng tại Old Trafford.

Không khí lúc đó giống một cuộc gặp lại giữa thầy cũ và trò cũ. Nhiều cầu thủ dành cho Amorim những cái ôm khá thân tình, bất chấp việc ông vừa cùng Milan đánh bại đội bóng cũ trong trận giao hữu cuối giai đoạn chuẩn bị mùa giải.

3 cái tên đi thẳng vào đường hầm

Giữa màn chào hỏi đó, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Diogo Dalot lại lựa chọn hướng khác. Cả 3 đi thẳng vào đường hầm mà không dừng lại bắt tay hay trò chuyện với Amorim.

Chi tiết này nhanh chóng được truyền thông Anh chú ý bởi sự tương phản khá rõ với phần còn lại của đội hình MU. Tuy nhiên, không cầu thủ nào trong số 3 người lên tiếng giải thích hành động của mình, vì vậy chưa có căn cứ để khẳng định họ cố tình tránh Amorim vì mâu thuẫn cá nhân.

Dấu ấn từ thời Amorim

Việc Rashford và Mainoo không tham gia màn chào hỏi khiến nhiều người liên hệ đến quãng thời gian họ làm việc dưới quyền Amorim tại MU.

Rashford từng bị đẩy ra khỏi kế hoạch của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trước khi lần lượt chuyển sang Aston Villa rồi Barcelona theo dạng cho mượn. Sau khi Barcelona không mua đứt, tiền đạo người Anh trở lại Old Trafford và hiện tiếp tục cạnh tranh vị trí trong đội hình Michael Carrick.

Mainoo cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời Amorim. Tiền vệ trưởng thành từ học viện MU không được sử dụng thường xuyên và nhiều thời điểm phải ngồi dự bị. Hiện tại, anh đang được Carrick trao nhiều cơ hội hơn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Riêng trường hợp Dalot, chưa có thông tin đủ rõ để xác định việc anh đi thẳng vào đường hầm có liên quan đến quãng thời gian làm việc cùng Amorim hay chỉ đơn giản là lựa chọn cá nhân sau trận đấu.

Vị thế đã thay đổi

Bối cảnh tại Old Trafford hiện rất khác so với thời Amorim. Rashford đã trở lại đội hình sau 2 quãng cho mượn, còn Mainoo có thêm cơ hội cạnh tranh dưới thời Carrick. Trong khi đó, Amorim đang bắt đầu một giai đoạn mới tại AC Milan và vừa giành chiến thắng 4-2 trước đội bóng cũ.

Màn chào hỏi sau trận vì thế tạo ra một hình ảnh khá đặc biệt. Phần lớn cầu thủ MU vui vẻ gặp lại Amorim, trong khi Rashford, Mainoo và Dalot lặng lẽ rời sân. Không thể khẳng định hành động đó xuất phát từ bất mãn, nhưng sự khác biệt ấy vẫn gợi lại những câu chuyện chưa hoàn toàn êm đẹp trong 14 tháng Amorim làm việc tại Old Trafford.

Xem thêm
0
9,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Cụ thể ở phút 63, tuyển malaysia có pha phản công với pha lao lên của tiền đạo Sumareh bên phía cánh phải. Ngay lập tức thủ thành Patrik lê giang băng ra và cản phá bằng 1 pha xoạc bóng.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Manchester United khép lại trận giao hữu với AC Milan bằng thất bại 2-4, nhưng tỷ số chưa phải chi tiết khiến Michael Carrick lo nhất. Từ phút 57 đến 71, MU nhận liền 3 bàn và đánh mất hoàn toàn lợi thế 2-1. Phần lớn sức ép nguy hiểm của Milan trong quãng thời gian ấy tập trung vào hành lang trái, nơi Luke Shaw liên tục bị kéo khỏi vị trí và không nhận đủ sự hỗ trợ từ tuyến trên.

Milan liên tục khai thác phía Shaw

Samuel Chukwueze thường xuyên gây sức ép vào khu vực Luke Shaw trấn giữ. Với tốc độ và khả năng đổi hướng tốt, cầu thủ Milan khiến Shaw nhiều lần rơi vào thế khó: bước lên áp sát thì dễ lộ khoảng trống phía sau, còn lùi sâu lại tạo điều kiện cho đối thủ có thêm không gian xử lý bóng.

Milan khai thác điểm này khá rõ. Mỗi khi Shaw bó vào trong để giữ khoảng cách với trung vệ, họ nhanh chóng đưa bóng ra biên. Khi Shaw dạt ra theo người, khoảng trống giữa anh và trung vệ lại xuất hiện, tạo cơ hội cho một cầu thủ khác băng vào.

Chukwueze ghi bàn gỡ 1-1 ở phút 37 trong một tình huống hàng thủ MU phối hợp không tốt. Đây không phải lỗi riêng của Shaw, nhưng sang hiệp 2, phía trái tiếp tục bị Milan nhắm tới và trở thành khu vực khiến Carrick phải lo ngại nhất.

3 bàn thua trong 14 phút

Patrick Dorgu đưa MU vượt lên dẫn 2-1 ở phút 51, nhưng đội bóng của Michael Carrick chỉ giữ được lợi thế trong 6 phút. Alphadjo Cisse gỡ hòa ở phút 57, trước khi Gonçalo Ramos và Ruben Loftus-Cheek lần lượt ghi bàn ở các phút 68 và 71.

Chỉ trong 14 phút, Milan đã lật ngược thế trận từ 1-2 thành 4-2. MU đặc biệt lúng túng khi đối thủ chuyển bóng nhanh sang hai biên rồi khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Tuyến giữa của MU cũng hỗ trợ phòng ngự chưa tốt. Mỗi khi Shaw phải dâng lên áp sát, cầu thủ phía trên bên cánh trái thường không lùi về kịp để bọc lót. Khoảng cách giữa Shaw, trung vệ và tiền vệ vì thế bị kéo giãn, tạo điều kiện cho Milan phối hợp và xâm nhập vào khu vực nguy hiểm.

Thay người khiến MU mất sự chắc chắn

Từ khoảng phút 60, Carrick thay nhiều vị trí để thử nghiệm đội hình. Sau những điều chỉnh này, MU nhận thêm 2 bàn chỉ trong 11 phút.

Khi nhiều cầu thủ mới cùng vào sân, khả năng phối hợp phòng ngự của MU giảm rõ rệt. Cự ly giữa các tuyến không còn được giữ tốt, trong khi Milan tận dụng những tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công để đánh vào khoảng trống giữa tuyến giữa và hàng thủ.

Vì vậy, Shaw không phải người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những bàn thua. Cánh trái của MU gặp vấn đề ở cả hệ thống, từ khả năng hỗ trợ của cầu thủ phía trên đến việc các tiền vệ lùi về bọc lót khi Shaw phải dâng lên áp sát.

MU cần thêm hậu vệ trái

Luke Shaw bước vào mùa giải mới ở tuổi 31 sau khi đá chính đủ 38 trận Ngoại hạng Anh mùa trước. Thể trạng của anh đã ổn định hơn nhiều, nhưng MU sẽ trở lại Champions League và phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc hơn. Chỉ dựa vào Shaw ở vị trí hậu vệ trái vì thế là phương án khá mạo hiểm.

Patrick Dorgu có thể đá hậu vệ trái, nhưng Carrick đang muốn sử dụng anh cao hơn. Trước Milan, Dorgu cũng ghi bàn khi thường xuyên xuất hiện gần vòng cấm đối phương. Nếu kéo cầu thủ này xuống hàng thủ quá nhiều, MU sẽ mất đi một phương án giàu tốc độ, có khả năng pressing và hỗ trợ tấn công tốt bên cánh trái.

MU vì thế đã tính đến việc bổ sung hậu vệ trái, với Lewis Hall, Joaquin Seys và Antonee Robinson nằm trong số những cái tên được nhắc đến. Thất bại trước Milan không phải lý do duy nhất khiến đội bóng cần mua người, nhưng trận đấu này làm những hạn chế ở hành lang trái lộ ra rõ hơn.

Mùa giải mới đã cận kề, trong khi Carrick cần chiều sâu tốt hơn để xoay tua và duy trì sự chắc chắn bên cánh trái. Việc MU thủng 3 bàn chỉ trong 14 phút trước Milan càng cho thấy vị trí hậu vệ trái vẫn là khu vực cần được tăng cường trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Xem thêm
0
12,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Từ lời đề nghị đầu tiên đến lần hỏi mua thứ ba

Barcelona bắt đầu theo đuổi Rodri bằng đề nghị 38,5 triệu bảng, tương đương khoảng 45 triệu euro, nhưng Manchester City từ chối. Đội bóng Tây Ban Nha sau đó nâng mức đề nghị lên khoảng 60 triệu euro và tiếp tục bị khước từ. Đến ngày 16/8, Barcelona đưa ra đề nghị thứ 3 trị giá khoảng 70 triệu euro, đưa cuộc đàm phán tiến thêm một bước đáng kể.

Theo các nguồn tin tại Tây Ban Nha, cấu trúc Barcelona chuẩn bị cho đề nghị mới gồm khoảng 60 triệu euro cố định và 10 triệu euro phụ phí. Manchester City được cho là định giá Rodri trong khoảng 75-80 triệu euro, nên khoảng cách giữa 2 câu lạc bộ hiện đã nhỏ hơn nhiều so với thời điểm đề nghị đầu tiên được gửi đi.

Manchester City giữ giá nhưng chưa đóng cửa

Manchester City đã từ chối 2 đề nghị đầu tiên và vẫn muốn nhận mức phí tương xứng với vị thế của Rodri. Tiền vệ 30 tuổi vừa cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, còn hợp đồng tại sân Etihad đến tháng 6/2027 và chưa ký thỏa thuận gia hạn mà câu lạc bộ đã đề nghị trước đó.

Dù quá trình chuyển nhượng vẫn tiếp diễn, Rodri đã trở lại Manchester sau kỳ nghỉ và tập luyện cùng đội. Enzo Maresca xác nhận tiền vệ người Tây Ban Nha đang có mặt trong đội hình, nhưng không cam kết anh chắc chắn sẽ ở lại sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Nhà cầm quân người Italy thừa nhận mọi khả năng vẫn có thể xảy ra.

Việc Rodri tiếp tục tập luyện cho thấy Manchester City vẫn xử lý anh như một thành viên bình thường của đội hình trong thời gian đàm phán. Câu lạc bộ không chịu sức ép phải chấp nhận mức giá thấp hơn định giá, nhưng cũng chưa đóng cửa nếu Barcelona đưa ra một gói chuyển nhượng phù hợp.

Rodri ưu tiên Barcelona

Rodri đã bước vào năm cuối hợp đồng và ưu tiên trở lại Tây Ban Nha. Sau khi khả năng gia nhập Real Madrid không tiến triển, Barcelona trở thành lựa chọn được tiền vệ này hướng tới. The Guardian cho biết Rodri đã thống nhất các điều khoản cá nhân với đội bóng xứ Catalunya, trong khi quá trình thương lượng giữa 2 câu lạc bộ vẫn tiếp tục.

Barcelona xem Rodri là mục tiêu quan trọng cho tuyến giữa, đặc biệt sau chấn thương của Frenkie de Jong. Đội bóng của Hansi Flick vì vậy liên tục nâng đề nghị thay vì chờ đến năm 2027, thời điểm Rodri có thể rời Manchester City khi hết hợp đồng.

Rodri vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Manchester City trong lúc tương lai chưa được giải quyết. Anh tập luyện cùng đội và sẵn sàng được sử dụng nếu cần, nhưng nguyện vọng chuyển tới Camp Nou đã giúp Barcelona có thêm lợi thế trong quá trình thương lượng.

Khoảng cách cuối cùng

Đề nghị thứ 3 trị giá khoảng 70 triệu euro là bước tiến lớn nhất của Barcelona kể từ khi thương vụ bắt đầu. Con số này đã tiến sát mức 75-80 triệu euro mà Manchester City được cho là mong muốn, dù 2 bên vẫn phải thống nhất thêm về phần phí cố định, phụ phí và cách thanh toán.

Cadena SER cho biết Barcelona đang thúc đẩy để hoàn tất thương vụ trong những ngày tới và muốn Rodri sớm có mặt cùng đội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Manchester City chưa công bố chấp nhận đề nghị thứ 3, vì vậy thương vụ vẫn chưa thể xem là hoàn tất.

Barcelona đã đi từ 45 triệu euro lên 60 triệu euro và giờ là khoảng 70 triệu euro. Phần việc còn lại nằm ở việc đội bóng Tây Ban Nha có tiếp tục điều chỉnh cấu trúc đề nghị đủ để đáp ứng yêu cầu của Manchester City hay không. Rodri vẫn tập luyện tại Manchester, nhưng cuộc đàm phán đã tiến gần hơn đáng kể so với thời điểm đề nghị đầu tiên bị từ chối.

Xem thêm
0
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Từ một quyết định chuyên môn

Zinédine Zidane được Liên đoàn bóng đá Pháp bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia ngày 28/7/2026, kế nhiệm Didier Deschamps sau 14 năm. Zidane ký hợp đồng 4 năm, kéo dài đến hết World Cup 2030. Người tiền nhiệm rời ghế sau khi đưa Pháp giành World Cup 2018, UEFA Nations League 2021, vào chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Về chuyên môn, lựa chọn Zidane không gây bất ngờ khi ông đã chờ vị trí này nhiều năm và từng giành 3 Champions League liên tiếp cùng Real Madrid.

Tranh cãi bất ngờ về tôn giáo

Chưa đầy 24 giờ sau khi Zidane được bổ nhiệm, tạp chí Closer đăng bài đặt câu hỏi về tôn giáo của ông. Bài viết nhắc lại cuộc phỏng vấn năm 2006, khi Zidane nói mình là người Hồi giáo, có đức tin nhưng không thực hành nghi lễ thường xuyên. Việc đời tư và tín ngưỡng của tân huấn luyện viên trưởng được đưa ra ngay sau ngày nhậm chức nhanh chóng gây phản ứng tại Pháp.

Phản ứng từ giới chính trị

Abdelkader Lahmar, nghị sĩ thuộc La France Insoumise, công khai phản đối cách đặt vấn đề này. Ông nhắc lại rằng khi Didier Deschamps, Laurent Blanc, Raymond Domenech, Jacques Santini, Roger Lemerre hay Aimé Jacquet được bổ nhiệm, không ai đặt câu hỏi về tôn giáo của họ. Vì vậy, việc Zidane mới nhận nhiệm vụ chưa đầy 24 giờ đã bị soi vào tín ngưỡng bị Lahmar xem là bất thường. Một số nhà hoạt động khác cũng chỉ trích việc thu hẹp câu chuyện về một biểu tượng bóng đá Pháp vào đời sống tôn giáo cá nhân.

Zidane tập trung vào công việc mới

Zidane không biến tranh cãi này thành chủ đề trong những phát biểu đầu tiên trên cương vị mới. Trong lễ ra mắt, ông tập trung nói về niềm vui khi được dẫn tuyển Pháp, công việc chuyên môn và kế hoạch xây dựng đội bóng theo cách riêng. Zidane cho biết đã từ chối nhiều đề nghị trong 5 năm qua vì chỉ muốn chờ cơ hội dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Thử thách đầu tiên tại UEFA Nations League

Nhiệm vụ trước mắt của Zidane là UEFA Nations League 2026/27. Pháp nằm ở bảng A1 cùng Italy, Bỉ và Türkiye. Đội sẽ mở màn trên sân Türkiye ngày 25/9, làm khách trước Bỉ ngày 28/9, sau đó trở về gặp Italy ngày 2/10 và Bỉ ngày 5/10. Hai trận cuối vòng bảng diễn ra trong tháng 11.

Một vấn đề nhân sự quan trọng vẫn chưa được Zidane quyết định là băng đội trưởng của Kylian Mbappé. Trong ngày ra mắt, ông xác nhận chưa nói chuyện với tiền đạo Real Madrid và muốn để cầu thủ này nghỉ ngơi sau World Cup. Cuộc trao đổi về vai trò của Mbappé sẽ diễn ra trước đợt tập trung tháng 9, khi Zidane công bố danh sách đầu tiên và bắt đầu công việc thực sự trên sân tập.

Xem thêm
0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật