Mùa trước, MU rơi xuống hạng 15 Premier League – vị trí tệ nhất từ năm 1974. Báo chí cười, fan đối thủ châm chọc: “Hết thời rồi!”. Nhưng lịch sử MU chưa bao giờ hiền lành khi bị dồn vào góc.
Hãy nhớ lại 1999 – khi tất cả nghĩ họ gục ngã ở Champions League, Quỷ Đỏ ghi liền 2 bàn trong 3 phút cuối để giành cú ăn ba huyền thoại. Hay những lần tưởng chừng bị loại, MU lại lội ngược dòng như thể… kịch bản đã viết sẵn.
Bơm tiền, thay máu – Không phải để vui chơi
Hè này, MU bắn hơn 235 triệu euro cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško. Không phải mua vui, mà để xóa sạch ký ức thảm họa. Đây không phải dạng “thử vận may”, mà là cú đập bàn của BLĐ: “Chúng ta trở lại ngay!”.
Alan Shearer – huyền thoại Premier League – dự đoán MU sẽ từ hạng 15 bay thẳng lên top 6. Với lực lượng mới và máu lửa từ HLV Rubén Amorim, họ thậm chí còn mơ hơn thế.
Khi bị nghi ngờ, MU nguy hiểm nhất
Amad Diallo mới đây nói thẳng: mục tiêu mùa này là top 5 để trở lại Champions League. Nghe có vẻ “khiêm tốn”, nhưng ai hiểu MU sẽ biết: khi họ đặt mục tiêu trước báo giới, nghĩa là trong phòng thay đồ đã đặt ra những mục tiêu lớn hơn rất nhiều.
Amorim thì không ngại tuyên bố: “Tôi muốn được nhớ như Sir Alex hay Sir Matt Busby”. Một người dám nói câu đó ở Old Trafford, hoặc là điên… hoặc là cực kỳ tự tin rằng mình sẽ làm được.
Fan đối thủ nên lo từ bây giờ
MU đã có đủ công thức để trở lại:
- Truyền thống comeback – thứ không CLB Anh nào làm tốt hơn.
- Dàn tân binh đủ sức tạo đột biến.
- HLV trẻ, táo bạo, sẵn sàng dẹp bỏ cái cũ để xây cái mới.
Và nếu Quỷ Đỏ trở lại, hãy nhớ: họ không chỉ muốn thắng, họ muốn thống trị. Lịch sử đã chứng minh – MU nguy hiểm nhất khi tất cả… nghĩ họ đã chết.