Haaland – Cỗ máy ghi bàn không biết mệt
Erling Haaland đang biến Ngoại hạng Anh thành sân chơi riêng với 11 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng. Trong khi đó, các đồng đội ở Man City lại “im hơi lặng tiếng”, không ai ghi nổi quá một bàn. Đến mức, trung vệ Esteve của Burnley còn “giúp” Man City hai bàn nhờ phản lưới nhà. Đúng là Haaland gánh team không biết mệt!
Guardiola đau đầu vì “bệnh phụ thuộc”
Sau trận thắng Everton, thay vì ăn mừng, Pep Guardiola lại lo lắng về “hội chứng phụ thuộc Haaland cấp tính”. Ông thầy người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Không thể chỉ dựa vào Erling mãi được!” Các tiền vệ, tiền đạo cánh cần phải lên tiếng, nếu không Man City sẽ khó đạt mục tiêu lớn. Đúng là “một cánh én không làm nên mùa xuân”!
Ngày xưa ấy đâu rồi?
Trước khi Haaland xuất hiện, Man City từng có đội hình “ai cũng biết ghi bàn”. Mùa 2021-2022, có tới 8 cầu thủ ghi trên 6 bàn. Giờ đây, Haaland chiếm tới 65% số bàn của đội ở Ngoại hạng. Nếu không có những “họng pháo phụ”, Man City sẽ mãi là “Haaland City” mất thôi!