Trận cầu "sống còn" Liverpool - Arsenal, ai thực sự nắm lợi thế?

MU thua sốc đội hạng 4: HLV Ruben Amorim sắp "bay ghế"?

Top 5 trận thua đáng quên nhất của MU hậu Sir Alex: Khi Quỷ đỏ hóa... hề

Thống kê màn trình diễn nhạt nhoà của Sesko trong trận MU gặp Grimsby Town

Tien Tai

Garnacho giá 50 triệu bảng: Chelsea có dám "phá két" hay lại vỡ mộng?

Chelsea đang rất muốn chiêu mộ Alejandro Garnacho từ Manchester United và Xavi Simons của RB Leipzig trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, để có cả hai, họ phải bán hoặc cho mượn một trong ba cầu thủ: Nicolas Jackson, Christopher Nkunku hoặc Tyrique George. Đây là bài toán không dễ giải với The Blues lúc này.

Trong ba cái tên kể trên, Jackson là người có khả năng rời Chelsea cao nhất. Anh không góp mặt ở trận thắng West Ham vừa rồi vì đang tìm bến đỗ mới. Aston Villa và Newcastle United đều quan tâm đến tiền đạo này, trong khi Nkunku được Bayern Munich để ý, còn Tyrique George thì Roma hỏi mượn.

Khả năng lớn nhất là Chelsea chỉ mua được một trong hai mục tiêu Garnacho hoặc Simons, tùy vào việc ai trong bộ ba kia rời đi trước ngày 1/9. MU cũng làm khó khi hét giá Garnacho tới 50 triệu bảng, khiến thương vụ càng thêm phức tạp cho Chelsea.

0
214 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Watford 4-1 MU: Khi Solskjaer “bay ghế” và ban lãnh đạo lạc lối

Trận thua Watford không chỉ là dấu chấm hết cho Solskjaer mà còn phơi bày sự “ngây thơ” của ban lãnh đạo MU. Họ tiễn luôn hai trợ lý tài năng McKenna và Carrick, để rồi sau này tiếc hùi hụi khi cả hai tỏa sáng ở đội bóng mới. Đúng là “mất bò mới lo làm chuồng” phiên bản Old Trafford!

MU 1-6 Tottenham: Mourinho “trả thù” ngọt ngào

Jose Mourinho trở lại Old Trafford và “tặng” đội bóng cũ một trận thua không thể đau hơn. Fan MU thì may mắn không phải chứng kiến trực tiếp vì Covid-19, nhưng nỗi đau thì vẫn lan tỏa qua màn hình. Solskjaer bắt đầu cảm nhận hơi lạnh từ chiếc ghế nóng, còn Mourinho thì cười tít mắt.

Brentford 4-0 MU: Ten Hag “vỡ mộng” ngày ra mắt

Erik ten Hag vừa chân ướt chân ráo đến MU đã được Brentford “dạy dỗ” không thương tiếc. Chỉ sau hiệp một, Quỷ đỏ đã thủng lưới 4 bàn, khiến cổ động viên bỏ về sớm. Một đội bóng có tổ chức đè bẹp một tập thể hỗn loạn – đó là hình ảnh MU dưới thời nhà Glazer, khiến fan chỉ biết thở dài.

Liverpool 7-0 MU: Nỗi nhục lịch sử tại Anfield

Thua kình địch Liverpool tới 7 bàn mà không có lý do bào chữa, MU lập kỷ lục buồn nhất lịch sử đối đầu. Đội hình mạnh nhất vẫn bị Salah và đồng đội “hành hạ” không thương tiếc. 40 phút đầu còn ổn, nhưng sau đó Quỷ đỏ sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng biển. Lương cao mà đá như mơ ngủ!

Grimsby 2-2 MU (Grimsby thắng 12-11 luân lưu): Khi “gã khổng lồ” gục ngã trước tí hon

Bị loại khỏi Cúp Liên đoàn bởi một đội hạng 4, MU khiến fan không biết nên khóc hay cười. Đầu tư 214 triệu bảng cho tân binh, nhưng lại thua đội không tốn xu nào cho chuyển nhượng. HLV Amorim hứa “ngày tốt đẹp”, nhưng hóa ra là ngày... tệ nhất. Đúng là “cười ra nước mắt”!

Xem thêm
0
138 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vui Vui

Các trận đấu vòng 3 cúp liên đoàn Anh sẽ diễn ra vào hai tuần, bắt đầu từ ngày 15 và 22/9. Tuần đầu tiên sẽ có các cặp như Sheffield Wednesday gặp Grimsby Town, Wolves đối đầu Everton, Crystal Palace tiếp Millwall, Burnley gặp Cardiff, Wrexham gặp Reading, Wigan Athletic gặp Wycombe, Barnsley gặp Brighton và Fulham tiếp Cambridge.

Tuần tiếp theo, Port Vale sẽ tiếp đón Arsenal, Swansea City gặp Nottingham Forest, Lincoln City tiếp Chelsea, Tottenham tiếp Doncaster, Brentford gặp Aston Villa, Huddersfield Town đối đầu Man City và Liverpool tiếp Southampton trên sân nhà.

Với lịch thi đấu này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn, từ những cuộc đối đầu giữa các đội lớn với đội hạng dưới cho đến các trận nội bộ Ngoại hạng Anh. Hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ và kịch tính ở vòng đấu này.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lê Thúy

Sau khi bị loại khỏi Carabao Cup, Man United sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại Premier League. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón Burnley trên sân nhà Old Trafford vào chiều thứ Bảy.

Đây là cơ hội để thầy trò HLV Amorim sửa sai và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Tuy nhiên, áp lực dành cho đội bóng là rất lớn sau chuỗi trận không thành công đầu mùa giải 2025/26.

Người hâm mộ đang chờ đợi một màn trình diễn khởi sắc hơn từ các cầu thủ Man United. Nếu tiếp tục thi đấu thiếu quyết tâm, nguy cơ khủng hoảng sẽ càng lớn hơn với Quỷ đỏ và HLV Amorim.

Xem thêm
0
33 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phượng Bùi

Với nguy cơ Amorim bị sa thải, cuộc đua cho vị trí huấn luyện viên trưởng MU đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Gareth Southgate, cựu HLV tuyển Anh, hiện là ứng viên sáng giá nhất với tỷ lệ cược 5/1. Dù từng từ chối MU hơn một năm trước để tập trung cho tuyển Anh, Southgate hiện vẫn chưa sẵn sàng trở lại công tác huấn luyện, thậm chí còn dành thời gian viết sách về lãnh đạo. Điều này đặt ra nghi vấn về mức độ sẵn sàng và động lực của ông nếu nhận lời dẫn dắt MU trong giai đoạn khủng hoảng.

Bên cạnh Southgate, Michael Carrick – cựu tiền vệ MU và hiện là HLV Middlesbrough – cũng được đánh giá cao với tỷ lệ cược tương đương. Dù vừa bị sa thải tại Championship, Carrick vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ nội bộ MU nhờ kinh nghiệm làm trợ lý và thành tích bất bại khi tạm quyền năm 2021. Ngoài ra, các ứng viên như Oliver Glasner, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Zinedine Zidane, Marco Silva, Andoni Iraola và Xavi Hernandez cũng được nhắc đến, cho thấy ban lãnh đạo MU đang cân nhắc nhiều hướng đi khác nhau để tìm lại ánh hào quang đã mất.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Manchester United đang trải qua khởi đầu mùa giải đầy thất vọng. Sau khi bị loại khỏi cúp liên đoàn anh bởi Grimsby Town, MU mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận ở Ngoại hạng Anh, thua Arsenal và hòa Fulham. Thành tích yếu kém này khiến HLV Ruben Amorim đối mặt nguy cơ bị sa thải sớm.

Trận thua Grimsby Town là giọt nước tràn ly khi MU để đối thủ hạng 4 dẫn trước 2-0, rồi chỉ gỡ hòa ở những phút cuối. Trên loạt sút luân lưu, hai tân binh Mbeumo và Cunha đều sút hỏng, khiến MU bị loại một cách đau đớn.

HLV Ruben Amorim thừa nhận đội bóng đã chạm tới giới hạn chịu đựng. Ông cho rằng MU không thể tiếp tục chơi như hiện tại và cần phải thay đổi ngay lập tức. “Bạn cần phải thắng các trận đấu. MU không thể chơi như thế này,” ông nhấn mạnh.

Trước mắt, MU phải tập trung cho trận gặp Burnley ở vòng 3 Premier League. Sau đó, toàn đội sẽ có thời gian suy nghĩ và điều chỉnh trong kỳ FIFA Days, hy vọng tìm lại phong độ và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

Xem thêm
1
198 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật