Sau nhiều năm liên tục thất bại trong việc tìm ra bộ khung ổn định ở khu trung tuyến, Manchester United đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Những dấu hiệu sa sút của Casemiro, sự bất mãn của Mainoo và tương lai chưa rõ ràng của Bruno Fernandes khiến tuyến tiền vệ của “Quỷ đỏ” trở thành điểm nóng lớn nhất lúc này.
Tuyến tiền vệ quá nhiều hạn chế của MU hiện tại
Manchester United đang bước vào giai đoạn bản lề, khi hàng tiền vệ vốn là điểm yếu cố hữu nhiều năm qua chuẩn bị trải qua một cuộc “thay máu” toàn diện. Casemiro, người từng được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn và kinh nghiệm, sẽ hết hợp đồng vào tháng 6/2026 và gần như chắc chắn sẽ rời Old Trafford sau mùa giải tới. Câu lạc bộ không có ý định kích hoạt tùy chọn gia hạn thêm một năm, bởi anh đã sa sút đáng kể về tốc độ và thể lực. Mùa này, Casemiro tuy đã ra sân gần như trọn vẹn mọi trận đấu từ đầu mùa đến nay nhưng những dấu hiệu ở tương lai gần cho thấy anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Rúben Amorim. Sự ra đi của ngôi sao người Brazil nhiều khả năng đánh dấu khởi đầu cho cuộc tái thiết triệt để ở tuyến giữa đến từ nửa đỏ thành Manchester.
Trong khi đó, Kobbie Mainoo – tài năng trẻ được xem là tương lai của đội bóng – cũng đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn. Từ đầu mùa, anh chỉ có hơn 70 phút thi đấu ở Premier League và thường xuyên bị gạt khỏi đội hình chính. Nhiều nguồn tin nội bộ tiết lộ Mainoo không còn cảm thấy hạnh phúc khi không được Amorim trao cơ hội, và nếu tình hình không cải thiện, anh có thể bị đem cho mượn hoặc thậm chí bị bán. Ngay cả Bruno Fernandes, người đội trưởng và biểu tượng của MU suốt nhiều năm qua, cũng không chắc chắn về tương lai. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bước sang tuổi 30 và có tin đồn cho biết câu lạc bộ sẵn sàng lắng nghe đề nghị chuyển nhượng nếu nhận được mức giá hợp lý để lấy tiền tái đầu tư vào tuyến giữa đang có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết.
MU nhắm đến những tiền vệ tiềm năng nào để chiêu mộ?
Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo MU, đứng đầu là Sir Jim Ratcliffe, hiểu rằng đã đến lúc phải hành động. Việc duy trì đội hình cũ hoặc chỉ bổ sung tạm thời những cái tên tầm trung sẽ chỉ khiến đội bóng tiếp tục mắc kẹt trong vòng khủng hoảng không có hồi kết, mua rồi lại bán, tu sửa qua từng mùa mà không bao giờ có được sự ổn định lâu dài. Amorim, với triết lý pressing và kiểm soát bóng, yêu cầu những tiền vệ trẻ trung, cơ động và toàn diện hơn. Bởi vậy, việc MU thực hiện một cuộc cách mạng thực sự nơi trung tuyến là điều tất yếu, và mùa hè 2026 được xem là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu.
Theo các nguồn tin tại Anh, MU đang dành sự quan tâm đặc biệt cho bốn cái tên: Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Lucien Agoumé (Sevilla). Baleba nổi bật nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng thu hồi bóng và tranh chấp tay đôi, chỉ số tắc bóng trung bình 2,3 lần mỗi trận mùa này khiến anh trở thành mẫu “máy quét” lý tưởng. Wharton là tiền vệ lùi sâu, chia bài đúng nghĩa, sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác hơn 90% và 5 kiến tạo sau 42 trận Premier League mùa trước. Anderson gây ấn tượng với lối chơi năng động, có thể đá nhiều vị trí khác nhau, trong khi Agoumé lại là phương án giá mềm nhưng giàu tiềm năng, thích hợp để tăng thêm chiều sâu đội hình.
Muốn đầu tư tiền vệ chất lượng, MU hãy học theo Arsenal và Chelsea?
Nếu dám đầu tư mạnh tay, MU hoàn toàn có thể học theo mô hình mà Arsenal và Chelsea đã áp dụng thành công. Declan Rice, bản hợp đồng 105 triệu bảng của Arsenal, đã trở thành linh hồn trong lối chơi của đội bóng chỉ sau một mùa. Còn Moises Caicedo, được Chelsea chiêu mộ với mức phí kỷ lục 115 triệu bảng, đang ngày càng chứng minh giá trị trong vai trò kiểm soát trung tuyến. Hai thương vụ ấy là minh chứng cho việc dù phải bỏ ra số tiền lớn nhưng nếu chọn đúng người cần thiết sẽ tiết kiệm về lâu dài và tạo nền tảng bền vững cho tham vọng danh hiệu của các đội bóng. MU cũng cần có tầm nhìn tương tự, thay vì mua vá víu, hãy đầu tư vào một đến hai tiền vệ trụ cột thật sự chất lượng, đủ sức gánh đội trong 5 đến 10 năm tới.
MU cần dứt khoát với sự lựa chọn của chính mình
Nhìn rộng hơn, câu hỏi đặt ra là MU đã sẵn sàng để tạo nên một cuộc cách mạng lớn nơi hàng tiền vệ hay chưa, hay lại rơi vào vòng luẩn quẩn cũ? Nếu chỉ dừng ở mức mua bổ sung ngắn hạn, đội bóng sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu quyết tâm đổi mới và đầu tư đúng hướng, đây sẽ là cơ hội vàng để họ tái thiết tuyến giữa, xây dựng một thế hệ cầu thủ mới phù hợp với triết lý hiện đại của Amorim. Với việc Casemiro gần như chắc chắn ra đi, Bruno có thể rời đội, còn Mainoo không hạnh phúc, MU bắt buộc phải hành động. Và nếu làm đúng, hè 2026 có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt, thời điểm đội bóng thành Manchester thật sự sẵn sàng trở lại đường đua danh hiệu.