Sự im lặng gây khó hiểu
Việc Ferran Torres chuẩn bị rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain không còn là diễn biến quá bất ngờ. Thương vụ đã tiến rất sát đích khi 2 câu lạc bộ đạt thỏa thuận về nguyên tắc trị giá 55 triệu euro, gồm 50 triệu euro cố định và 5 triệu euro phụ phí. Điều gây chú ý hơn nằm ở cách tiền đạo người Tây Ban Nha giữ kín kế hoạch tương lai với những người xung quanh trong suốt mùa hè.
Một số thông tin từ Tây Ban Nha cho rằng vài cầu thủ Barcelona cảm thấy bất ngờ vì gần như không biết Torres đã tiến gần đến quyết định ra đi, dù giữa họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt. Câu chuyện chỉ trở nên rõ ràng hơn khi quá trình đàm phán với Paris Saint-Germain bước vào giai đoạn cuối.
Thương vụ 55 triệu euro tiến sát đích
Paris Saint-Germain đã theo đuổi Torres trong nhiều tuần và chỉ tăng tốc sau khi nhận được tín hiệu tích cực từ cầu thủ. Theo thông tin mới nhất, 2 câu lạc bộ đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc ở mức 50 triệu euro cố định, kèm 5 triệu euro phụ phí. Torres cũng đã đồng ý với kế hoạch chuyển sang Paris.
Tiền đạo 26 tuổi lẽ ra trở lại tập luyện cùng nhóm tuyển thủ Tây Ban Nha sau kỳ nghỉ hậu World Cup, nhưng Barcelona cho phép anh vắng mặt để hoàn tất những thủ tục cuối cùng của thương vụ. Anh là cầu thủ duy nhất trong nhóm vừa trở lại từ đội tuyển chưa xuất hiện trong buổi tập mới nhất của Barcelona.
Việc câu lạc bộ chủ động cho Torres nghỉ cũng nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương trong thời điểm quá trình chuyển nhượng đã đi đến giai đoạn quyết định.
Không chia sẻ nhiều dù vẫn thân thiết với đồng đội
Chi tiết khiến câu chuyện trở nên khác thường nằm ở mối quan hệ của Torres với phòng thay đồ Barcelona. Anh vốn thân thiết với nhiều đồng đội, đặc biệt là nhóm cầu thủ Tây Ban Nha, và vẫn giữ liên lạc trong thời gian World Cup cũng như kỳ nghỉ sau giải.
Tuy nhiên, theo những thông tin hậu trường tại Tây Ban Nha, Torres gần như không chia sẻ cụ thể về ý định chuyển sang Paris Saint-Germain. Vì thế, một số người chỉ biết mức độ nghiêm túc của thương vụ khi các cuộc đàm phán giữa 2 câu lạc bộ đã tiến rất xa.
Sự bất ngờ chủ yếu đến từ cách mọi chuyện diễn ra hơn là bản thân quyết định chia tay. Torres chỉ còn hợp đồng với Barcelona đến mùa hè 2027, nên đây cũng là thời điểm thuận lợi để câu lạc bộ thu về một khoản phí đáng kể thay vì để tương lai của anh kéo dài thêm.
Phòng thay đồ biết chuyện khi thương vụ gần hoàn tất
Khi thông tin về mức phí 55 triệu euro và thỏa thuận về nguyên tắc với Paris Saint-Germain xuất hiện, tương lai của Torres gần như không còn là bí mật. Barcelona hiện chuẩn bị cho mùa giải mới mà không có anh trong các buổi tập, còn Paris Saint-Germain đang tiến những bước cuối để hoàn tất bản hợp đồng.
Với những người thân thiết cùng Torres tại Barcelona, điều gây ngạc nhiên không nằm ở việc anh tìm kiếm một thử thách mới sau hơn 4 năm ở câu lạc bộ. Sự khó hiểu đến từ việc một quyết định quan trọng như vậy được giữ kín khá lâu, cho đến khi thương vụ đã ở rất gần thời điểm hoàn tất.