PSG vừa gây sốc khi chi tới 55 triệu euro để mua Lucas Chevalier, một thủ môn chưa từng bắt chính cho đội tuyển Pháp. Đây là mức giá chỉ dành cho siêu sao, nhưng Chevalier mới chỉ tỏa sáng ở Ligue 1 và chưa có kinh nghiệm quốc tế thực sự.
Thương vụ này đưa Chevalier vào top 3 thủ môn đắt giá nhất lịch sử, vượt qua cả Buffon, Onana và Ederson. Liệu PSG có đang đánh cược quá lớn vào một cái tên chưa được kiểm chứng ở đẳng cấp cao nhất?
Áp lực khổng lồ đang đè lên vai Chevalier, khi anh phải cạnh tranh với Donnarumma và đáp ứng kỳ vọng của một bản hợp đồng bom tấn. Nếu thất bại, PSG sẽ trở thành trò cười trên thị trường chuyển nhượng.