Khoảnh khắc sụp đổ của Italia
Italia bước vào trận gặp Na Uy với sự tự tin và quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Erling Haaland đã khiến mọi nỗ lực của họ trở nên vô nghĩa bằng hai bàn thắng liên tiếp. Sự xuất sắc của Haaland không chỉ làm tan vỡ hy vọng của Italia mà còn đẩy Donnarumma vào tâm bão chỉ trích.
Thủ thành Italia trong tâm trạng thất thần
Gianluigi Donnarumma, người gác đền của Azzurri, rời sân với gương mặt thất thần, không dám nhìn thẳng vào Haaland – người đồng đội tại Manchester City nhưng lại là “kẻ gieo sầu” cho đội tuyển quê hương anh. Điều này cho thấy sức nặng tâm lý mà Donnarumma phải gánh chịu sau trận thua đau đớn.
Thách thức phía trước cho Italia
Thất bại trước Na Uy không chỉ là một trận thua đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo cho Italy khi nguy cơ vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp đang hiện hữu. Áp lực hướng về các trận play-off vào tháng Ba tới là vô cùng lớn, đòi hỏi toàn đội phải nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Lời hứa và sự kỳ vọng
Donnarumma đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và khẳng định sẽ cùng đồng đội chiến đấu hết mình để giành vé dự World Cup. Sự quyết tâm này là điều cần thiết, nhưng liệu Italy có đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách hay không vẫn là dấu hỏi lớn.