Al Nassr, với siêu sao Ronaldo trong đội hình, đã bất ngờ để thua 2-3 trước Almeria, một đội bóng chỉ đang chơi ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Kết quả này khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sức mạnh thực sự của đại diện Saudi Arabia.
Ronaldo ghi hai bàn, nhưng sự phụ thuộc vào anh quá lớn. Khi CR7 rời sân đầu hiệp 2, Al Nassr hoàn toàn bế tắc và không thể tìm được bàn gỡ, phơi bày điểm yếu chết người trong lối chơi của họ.
Thất bại này không chỉ là cú sốc cho Al Nassr mà còn là lời cảnh báo cho các đội bóng Saudi Arabia: Đầu tư lớn chưa chắc đã mang lại thành công nếu thiếu chiều sâu đội hình và chiến thuật hợp lý.