Khởi đầu đầy sóng gió trên thị trường chuyển nhượng
Mùa hè vừa qua, người hâm mộ Man United lại trải qua cảm giác hồi hộp quen thuộc khi thương vụ chiêu mộ Bryan Mbeumo có nguy cơ kéo dài thành một “drama” không hồi kết. Ký ức về những thương vụ như Frenkie de Jong vẫn còn khiến nhiều cổ động viên ngán ngẩm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã cho thấy dấu hiệu thay đổi khi nhanh chóng mang về Matheus Cunha ngay ngày đầu mở cửa chuyển nhượng, tạo nên sự lạc quan nhất định.
Thương vụ Mbeumo: Căng thẳng và thử thách
Mục tiêu tiếp theo là Mbeumo, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ khi hợp đồng của anh với Brentford không có điều khoản giải phóng. Những cuộc đàm phán kéo dài khiến MU không khỏi sốt ruột, đặc biệt khi Mbeumo chỉ muốn gia nhập Old Trafford. Việc anh cập bến MU muộn, chỉ kịp ra mắt ở trận cuối cùng của tour du đấu, đặt ra nhiều nghi ngại về khả năng hòa nhập.
Hòa nhập thần tốc và dấu ấn khác biệt
Trái với lo ngại, Mbeumo đã nhanh chóng chứng minh giá trị. Ở tuổi 26, anh là một trong bốn cầu thủ đá chính toàn bộ các trận Premier League mùa này cho MU, ghi 6 bàn sau 12 trận – một hiệu suất ấn tượng. Sự hòa nhập của Mbeumo gợi nhớ đến những bản hợp đồng thành công hiếm hoi như Zlatan Ibrahimovic, điều mà MU đã thiếu vắng suốt nhiều năm.
Triển vọng và kỳ vọng mới cho Quỷ đỏ
Dù tương lai còn dài, nhưng những gì Mbeumo thể hiện đang mở ra hy vọng về một thương vụ thành công thực sự, điều mà cổ động viên MU đã chờ đợi kể từ sau thời Sir Alex Ferguson. Nếu duy trì phong độ, Mbeumo hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới cho sự đổi thay tại Old Trafford.