Những thảm họa nào khiến Leicester tụt dốc sau 10 năm lên đỉnh Ngoại hạng Anh?

U17 Việt Nam "bóp nghẹt" Malaysia: Hai lần vùi dập, đối thủ ngả mũ thán phục

Perez sắp sa thải Arbeloa: Real Madrid sẵn sàng nổ bom tấn ghế HLV hè này

Thanh Phung

Đình Bắc “lên đỉnh” rồi “xuống hố”, U23 Việt Nam vẫn thắng kiểu phim hành động!

🎯 Đình Bắc vừa kiến tạo, vừa ghi bàn, rồi bất ngờ nhận thẻ đỏ khiến cả đội phải “gồng mình” chống đỡ trước U23 Hàn Quốc. Đỉnh điểm căng thẳng khi bị gỡ hòa phút bù giờ, kéo nhau vào loạt sút luân lưu.

🥶 Đá thiếu người nhưng U23 Việt Nam vẫn lạnh lùng sút thắng 7-6, giành HCĐ cực chất! Đình Bắc xin lỗi nghẹn ngào, còn dân mạng thì chỉ biết: “Đúng là trận đấu roller-coaster cảm xúc!”

0
699 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Hải Đẹp Trai
Đỉnh Bắc nhận thẻ đỏ xong chắc ngồi ngoài run như cầy sấy, còn anh em thì đá penalty lạnh lùng như sát thủ. Đúng là trận đấu roller-coaster, ai yếu tim chắc nhập viện hết rồi!
Thích
Phản hồi
0
Hạp Tiến Sơn
Đỉnh Bắc: “Anh xin lỗi, anh lỡ tay!” Còn U23 Việt Nam: “Không sao, tụi em gánh team cho anh!” Đúng là anh em cây khế, thắng kiểu này thì anti cũng phải câm nín!
Thích
Phản hồi
0
Anh Do Xuan Duy
Đỉnh Bắc trận này lên đỉnh xong tụt mood nhanh như giá xăng. Nhưng mà công nhận, U23 Việt Nam đá kiểu này thì fan chỉ có nước mua bảo hiểm tim thôi, căng vãi cả nồi!
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Đá thiếu người mà vẫn sút thắng Hàn Quốc, mấy ông U23 Việt Nam này chắc ăn cơm rang với nước mắt fan rồi. Đỉnh Bắc xin lỗi nghe cũng tội, mà thôi, thắng là tha hết!
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Đỉnh Bắc đúng kiểu: “Tao lên đỉnh rồi, giờ tao xuống hố cho tụi mày gồng mình chơi thử coi!” May mà anh em U23 vẫn đá như phim hành động, tim đập muốn rớt ra ngoài mà vẫn win, chất vl!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phượng Bùi

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, tất cả đều đang ở vạch xuất phát với 0 điểm. U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE. Các bảng còn lại quy tụ nhiều đối thủ mạnh như U17 Nhật Bản, U17 Ả Rập Saudi, U17 Uzbekistan, U17 Úc.

Các bảng đấu và đối thủ chính

Bảng A gồm U17 Ả Rập Saudi, U17 Tajikistan, U17 Thái Lan và U17 Myanmar. Bảng B có U17 Nhật Bản, U17 Indonesia, U17 Trung Quốc và U17 Qatar. Bảng C là nơi góp mặt của U17 Hàn Quốc, U17 Yemen, U17 Việt Nam và U17 UAE. Bảng D quy tụ U17 Uzbekistan, U17 Úc, U17 Ấn Độ và U17 Triều Tiên. Tất cả các đội đều chưa thi đấu, các chỉ số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm số đều đang là 0.

Luật xếp hạng vòng bảng

Ở vòng bảng, các đội được tính 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm nếu thua. Khi bằng điểm, thứ tự ưu tiên lần lượt là: đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan, hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu, số bàn thắng trong các trận đối đầu, hiệu số bàn thắng toàn bảng, tổng số bàn thắng ghi được. Nếu hai đội bằng điểm gặp nhau ở lượt cuối, có thể phân định bằng loạt sút luân lưu. Sau đó mới đến điểm fair-play dựa trên thẻ phạt, cuối cùng là bốc thăm.

Tấm vé vào tứ kết

Hai đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, tổng cộng 8 đội đi tiếp. Với U17 Việt Nam, mục tiêu trước mắt là cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE theo đúng các tiêu chí xếp hạng đã được ấn định.

Xem thêm
0
786 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ra quyết định treo giò Gianluca Prestianni 6 trận vì có hành vi xúc phạm Vinicius Junior bằng ngôn từ mang tính kỳ thị đồng tính trong trận Benfica gặp Real Madrid hồi tháng 2. Một nửa án phạt được treo trong thời hạn hai năm, nên tiền vệ 20 tuổi chỉ phải chấp hành ngay 3 trận. Anh đã nghỉ một trận tạm đình chỉ, còn phải vắng mặt thêm hai trận nữa, trừ khi tái phạm trong thời gian thử thách.

Án phạt được đề nghị áp dụng trên toàn cầu

UEFA đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) mở rộng hiệu lực án phạt trên phạm vi toàn cầu, nhằm bảo đảm cầu thủ người Argentina không thể né tránh kỷ luật ở bất kỳ giải đấu nào. Benfica nhanh chóng xác nhận quyết định trong thông cáo chính thức. Câu lạc bộ Bồ Đào Nha cho biết Prestianni sẽ phải chấp hành hai trận treo giò còn lại ở các giải đấu thuộc UEFA hoặc trong màu áo đội tuyển Argentina tại các giải do FIFA quản lý.

Từ nghi án phân biệt chủng tộc đến kết luận kỳ thị đồng tính

Sự việc xảy ra trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid tại Lisbon. Sau khi Vinicius ghi bàn duy nhất giúp đội bóng Tây Ban Nha thắng 1-0, anh bị Prestianni tiếp cận và buông lời xúc phạm. Vinicius cho rằng mình là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc, lập tức phản ứng, chỉ thẳng về phía Prestianni và báo cáo với trọng tài Francois Letexier. Trọng tài sau đó thực hiện động tác khoanh tay trước ngực, tín hiệu chính thức của UEFA khi xuất hiện tố cáo liên quan đến hành vi phân biệt đối xử.

UEFA giảm khung phạt sau điều tra

Sau quá trình điều tra, UEFA xác định Prestianni không sử dụng từ mang tính phân biệt chủng tộc, mà dùng một từ lóng xúc phạm người đồng tính bằng tiếng Tây Ban Nha. Theo Điều 14 trong bộ quy tắc kỷ luật của UEFA, mọi hành vi xúc phạm nhân phẩm dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc xu hướng tính dục đều bị xử lý nghiêm khắc, với khung phạt tối thiểu thường là treo giò 10 trận hoặc một khoảng thời gian nhất định. Tuy vậy, sau khi xem xét toàn bộ tình tiết, UEFA quyết định áp dụng án phạt 6 trận, trong đó có 3 trận được treo, như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới các cá nhân trong bóng đá châu Âu.

Xem thêm
0
118 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

1998 FIFA World Cup, bán kết gặp Netherlands national football team. Trận đấu bị kéo vào loạt luân lưu cân não. Và tôi… chẳng hiểu vì sao mình lại là người bước lên đá quả đầu tiên. Khi ấy, tôi chỉ là một cậu trai đôi mươi, chưa từng gánh khoảnh khắc lớn đến thế.

Quãng đường từ giữa sân đến chấm 11m hôm đó dài như vô tận.

Tôi vừa đi vừa tính toán: sẽ sút thật lực sang bên trái của Edwin van der Sar. Nhìn anh ta đứng trong khung thành, to lớn như một bức tường.

Đến nơi, tôi đặt bóng xuống… thì anh ta bắt đầu vỗ tay, rồi nhìn hẳn sang bên trái. “Chết rồi, bị bắt bài à?”

Trong tích tắc, tôi đổi ý: sút sang phải.

Nhưng đời không đơn giản thế. Van der Sar lại đập tay, rồi quay sang nhìn đúng hướng bên phải. Lúc đó đầu óc tôi rối như tơ vò: “Rốt cuộc ông này muốn gì đây?”

Không còn đường lùi, tôi dồn hết can đảm, sút thật căng về góc phải.

Và tạ ơn trời… anh ta đổ người sang trái.

Bóng vào lưới.

Tôi sống sót.

Nhưng nói thật, sau cú sút đó, tôi có cảm giác mình vừa “bay” mất cả chục ký vì căng thẳng.

Một khoảnh khắc mà Ronaldo Nazário sẽ không bao giờ quên – nơi bản lĩnh thắng nỗi sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Xem thêm
0
300 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia trong trận chung kết để lên ngôi vô địch, khép lại giải đấu bằng màn trình diễn thuyết phục. Trận chung kết được khán giả Đông Nam Á theo dõi sát sao, với rất nhiều bình luận ấn tượng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland trên các nền tảng mạng xã hội.

Người Malaysia ghen tị với cách đá của U17 Việt Nam

Tài khoản Hafiz Awang từ Malaysia thừa nhận cảm giác “ghen tị” khi xem U17 Việt Nam thi đấu. Anh đặt câu hỏi: “Xem U17 Việt Nam mà ghen tị quá.. Làm thế nào để đội tuyển Malaysia đá giống Việt Nam?”. Một tài khoản Malaysia khác, Tmzul Fadli, cũng không né tránh sự chênh lệch: “Tôi cảm thấy các cầu thủ Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Đó là sự thật mà chúng tôi phải thừa nhận”.

Từ mỉa mai tỉ số đến niềm tin vào bóng đá Việt Nam

Tài khoản Red Silencer chọn cách bình luận có phần mỉa mai khi nhắc lại hai lần đối đầu gần nhất giữa hai đội: “Đội Malaysia có sự tiến bộ rất nhiều trong thời gian ngắn, từ 4-0 xuống còn 3-0”. Trong khi đó, tài khoản Wijesundara CJ, sau khi theo dõi U17 Việt Nam xuyên suốt giải, dành lời khen đặc biệt: “Đội mới nổi này thật tuyệt vời! Họ thống trị các đối thủ ngay từ đầu thực sự rất tuyệt vời. Không nghi ngờ gì nữa, 2026 sẽ là năm vàng cho bóng đá Việt Nam”.

Hành trình bất bại và điểm nhấn trận chung kết

U17 Việt Nam khép lại giải đấu với hành trình bất bại, thắng 4 trận, hòa 1 trận rồi đăng quang vô địch. Những lời khen từ khán giả khu vực và người hâm mộ trong nước được xem như phần thưởng xứng đáng cho tập thể của huấn luyện viên Cristiano Roland. Trận chung kết khép lại với chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia, là điểm nhấn nổi bật trong hành trình lên ngôi của U17 Việt Nam.

Xem thêm
0
3,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia ở trận chung kết đưa U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á. Kết quả này tạo tiếng vang trên bình diện châu lục khi ngay sau trận, fanpage chính thức của AFC Asian Cup gửi lời chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

Thông điệp ấn tượng từ AFC

Trang chủ AFC đăng dòng chữ: “U17 Việt Nam – Nhà vô địch Đông Nam Á! Một hành trình xứng đáng cho những chiến binh trẻ”. Đi kèm là loạt hình ảnh khoảnh khắc đăng quang đầy cảm xúc của đội bóng áo đỏ. Các pha ăn mừng được ghi lại sắc nét, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong khu vực.

Hành trình thuyết phục của đội bóng áo đỏ

Thông điệp của AFC là lời chúc mừng, đồng thời là sự ghi nhận cho hành trình thi đấu ấn tượng của U17 Việt Nam. Đội bóng trẻ duy trì phong độ thuyết phục xuyên suốt giải, vượt qua U17 Australia ở bán kết rồi đánh bại U17 Malaysia trong trận đấu cuối cùng.

Vị thế số một Đông Nam Á

Danh hiệu lần thứ 4 giúp U17 Việt Nam trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải U17 Đông Nam Á, khẳng định vị thế số một khu vực. Sự ghi nhận từ AFC tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ hướng tới mục tiêu lớn hơn tại sân chơi châu lục trong tháng 5. Giải U17 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 11/4 đến 24/4, được phát sóng trọn vẹn trên TV360 tại địa chỉ https://tv360.vn.

Xem thêm
1
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật