Mkhitaryan: Mourinho nhắn tin mỗi tối chỉ để bảo tôi “biến đi”

Bruno Fernandes đưa ra điều kiện bắt buộc để cam kết tương lai với Man Utd

Barca tiếc tiền, Rashford thành “con tin” chuyển nhượng của MU?

Nguyễn Quang Hưng

Đêm cuối vòng bảng: Ai sẽ là “người sống sót”?

💥 PSG vs Newcastle: Thắng là sống, hòa là run, thua là “tạm biệt”! Chelsea, Barca, Man City, Atletico, Atalanta đều phải “cày nát” đối thủ và cầu trời các đội trên trượt chân mới mong lọt top 8.

😱 Juventus, Inter Milan thì “nín thở” chờ phép màu, còn Real Madrid, Liverpool, Tottenham chỉ cần không tự bắn vào chân là vé vào vòng 1/8 nằm trong túi. Đêm cuối này, fan nào yếu tim nhớ chuẩn bị sẵn nước lọc!

1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Anh Do Xuan Duy
Barca mà trượt chân nữa thì chắc phải đi học lại cách đá vòng bảng. Fan Barca đâu, tối nay nhớ đốt vía cầu trượt chân cho đội khác, chứ tự tin quá lại ăn hành!
Thích
Phản hồi
0
Thanh Phung
Real, Liverpool, Tottenham chỉ cần không tự bắn vào chân là đi tiếp? Nói nghe dễ vl, mấy ông này toàn thích tự làm khó mình, fan cứ chuẩn bị sẵn nước lọc với thuốc trợ tim đi nhé.
Thích
Phản hồi
0
Nguyễn Quang Hưng
Juventus với Inter Milan ngồi “nín thở” chờ phép màu, nghe mà tội. Thôi các ông cứ chuẩn bị sẵn vali về nước đi, đừng hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều.
Thích
Phản hồi
0
Quan Do Hoang
Chelsea mà không “cày nát” được đối thủ thì về nhà trồng rau nuôi gà cho lành, chứ đá kiểu này top 8 chỉ có trong mơ. Fan The Blues đâu, vào nhận hàng!
Thích
Phản hồi
0
Duy Anh
Đêm nay mà PSG thua Newcastle thì chắc chuyển sang đá bóng chuyền cho đỡ nhục vl. Fan PSG chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt đi là vừa.
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Nhiều người gắn mác “nhàm chán” cho trận Atletico Madrid – Arsenal chỉ vì thiếu những pha đôi công rực lửa. Nhưng khi soi vào các con số, bức tranh lại khác hẳn. Tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) của trận đấu đạt 3,72, không quá xa mức 4,96 của cặp Paris Saint-Germain – Bayern Munich, cho thấy thế trận không hề nghèo nàn như cảm giác ban đầu.

Hiệp một: Arsenal trên cơ

Hiệp một thuộc về Arsenal. Pháo thủ làm chủ cuộc chơi với xG 1,23 so với 0,21 của Atletico Madrid. Họ tung ra 6 cú dứt điểm, nhỉnh hơn 5 pha kết thúc của đội chủ nhà. Trong khuôn khổ một trận bán kết, đó là những con số không hề thấp, phản ánh việc Arsenal vẫn tạo ra đủ áp lực dù không chơi bùng nổ.

Hiệp hai: Atletico Madrid vùng lên

Sau giờ nghỉ, thế trận đảo chiều. Atletico Madrid trỗi dậy mạnh mẽ, tạo ra tới 13 cú sút, đẩy xG lên 2,00. Con số này bỏ xa xG 0,27 và 5 pha dứt điểm của Arsenal trong hiệp hai. Đội bóng của HLV Diego Simeone không chỉ phòng ngự, mà còn chủ động tấn công, dồn ép đối thủ trong quãng thời gian dài.

Atletico Madrid xứng đáng nhiều hơn?

Với khối lượng cơ hội tạo ra sau giờ nghỉ, Atletico Madrid có lý do để tiếc nuối. Họ đã làm đủ để nghĩ về một kết quả tốt hơn tỷ số 1-1. Những con số thống kê cho thấy đây là trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cán cân chủ động liên tục đổi chiều giữa hai hiệp, chứ không phải 90 phút “ru ngủ” như nhiều lời chê bai vội vã.

Xem thêm
0
256 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

FIFA chính thức ấn định World Cup U17 năm 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, với lễ bốc thăm tổ chức ngày 21/5 tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ). Từ kỳ World Cup này, số đội tham dự tăng lên 48, kéo theo việc châu Á có tới 9 suất, biến sân chơi trẻ lớn nhất hành tinh thành mục tiêu thực tế hơn với những đội như U17 Việt Nam.

Thay đổi thể thức, châu Á hưởng lợi lớn

Việc FIFA nâng số đội lên 48 giúp châu Á có 9 suất dự World Cup U17. Điều này đồng nghĩa hơn một nửa số đội dự Vòng chung kết U17 châu Á 2026 (9/16 đội) sẽ góp mặt ở World Cup. Trong bối cảnh đó, chỉ cần vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup U17.

Bảng C không dễ, nhưng cửa vẫn mở

Tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam rơi vào bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Theo lịch, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp U17 Yemen ngày 7/5, chạm trán U17 Hàn Quốc ngày 10/5 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 UAE ngày 14/5. Ở bảng đấu này, U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, còn cơ hội được xem là chia đều cho ba đội còn lại.

Ký ức 2025 và điểm tựa tinh thần mới

Năm 2025, U17 Việt Nam từng suýt giành vé World Cup khi hòa cả ba đối thủ mạnh là U17 Australia, U17 Nhật Bản và U17 UAE nhưng vẫn bị loại đầy tiếc nuối. Lần này, U17 Việt Nam được đánh giá đủ khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ ở bảng C, kể cả U17 Hàn Quốc. Chiến thắng mới đây của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba Vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng mang lại sự tự tin lớn cho Nguyễn Lực và các đồng đội.

Xem thêm
0
178 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Erling Haaland đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Na Uy sau khi nhận lời hợp tác với hãng bia Budweiser, nhà tài trợ chính thức của World Cup 2026. Tiền đạo Manchester City xuất hiện trong video quảng bá chiến dịch "Let It Pour" cùng cựu huấn luyện viên Liverpool Jurgen Klopp, dù bản thân đang là biểu tượng bóng đá và sức khỏe tại quê nhà.

Chiến dịch toàn cầu, trừ Na Uy

Trong thông cáo báo chí, Haaland khẳng định: "Tại kỳ World Cup đầu tiên của mình, tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất trên sân. Chiến dịch 'Let It Pour' của Budweiser thực sự khiến tôi thấy đồng điệu, bởi nó phản ánh chính xác cảm xúc của tôi về giải đấu lần này". Chiến dịch quảng bá này được triển khai tại 40 quốc gia, nhưng không bao gồm Na Uy, nơi luật pháp cấm quảng cáo rượu bia. Hình ảnh Haaland vẫn được sử dụng nổi bật trong chiến dịch toàn cầu của Budweiser.

Làn sóng phản đối từ các tổ chức xã hội

Bà Inger Lise Hansen, đại diện Actis – tổ chức hoạt động về chính sách và phòng chống chất gây nghiện – bày tỏ sự khó hiểu khi một cầu thủ luôn được xem là quan tâm đến sức khỏe như Haaland lại nhận lời quảng bá cho bia rượu. Bà nhấn mạnh sự mâu thuẫn khi điều này diễn ra trong giai đoạn anh đang đại diện cho đội tuyển Na Uy, nơi quảng cáo rượu bia là bất hợp pháp. Theo bà Hansen, vấn đề nằm ở việc "người hùng thể thao của Na Uy" tiếp tay quảng bá cho sản phẩm có thể gây tổn hại và rủi ro.

NFF bị kêu gọi phải can thiệp

Bà Hanne Cecilie Widnes từ IOGT, một tổ chức tình nguyện phòng chống chất gây nghiện, cũng tỏ ra phẫn nộ khi một thần tượng của giới trẻ lại đứng ra quảng bá rượu bia. Bà nói ước gì Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) có thể ngăn chặn việc này, gọi đây là "một bi kịch" khi Haaland không nhận ra tác động tiêu cực với trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời kêu gọi NFF "có biện pháp can thiệp quyết liệt" và coi đây là "vấn đề rất nghiêm trọng".

Xem thêm
0
127 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Alessandro Melli thừa nhận ông “đi ngược đám đông” khi nói về trận Paris Saint-Germain thắng Bayern Munich 5-4 ở lượt đi bán kết Champions League trên sân Parc des Princes tối 28/4. Cựu tiền đạo tuyển Italy mô tả 90 phút ngập tràn VAR, lỏng lẻo phòng ngự, bỏ kèm người và tuyến giữa thiếu gắn kết khiến ông “cảm thấy buồn nôn”, rồi so sánh thứ bóng đá này với giải bóng rổ NBA.

“Bóng đá ngày nay chính là NBA mới”

Melli cho rằng thứ bóng đá được tung hô hiện nay là sản phẩm ưa thích của các đài truyền hình, bình luận viên và những cổ động viên chỉ cần bàn thắng mà không quan tâm đến chất lượng chuyên môn. Ông nhấn mạnh quan điểm “mỗi đợt tấn công đều có thể dẫn tới bàn thắng” đang trở nên phổ biến, trong bối cảnh luật lệ, VAR và xu hướng lãng quên văn hóa phòng ngự đẩy trận đấu vào trạng thái mất cân bằng.

Nỗi lo về những tỷ số phi lý

Từ đó, Melli cảnh báo bóng đá sẽ xuất hiện ngày càng nhiều kết quả “phi lý” như 7-5, 6-6 hoặc cao hơn, điều mà ông tin là rất hợp ý các nhà đài vì giúp tăng lượng người xem. Dù vậy, ông không giấu sự khó chịu với xu hướng này, khi chứng kiến một trận bán kết Champions League mà phòng ngự gần như bị đặt ra ngoài cuộc chơi.

Dấu ấn sự nghiệp của Melli

Nhận xét của Melli xuất phát từ trải nghiệm của một người từng sống trong môi trường bóng đá Italy đề cao phòng ngự. Khi còn thi đấu, ông chơi tiền đạo, giành Cup C2 cũ, Cup Italy, hai Siêu Cup châu Âu trong màu áo Parma và AC Milan, đồng thời hai lần khoác áo tuyển Italy năm 1993. Sau khi treo giày, ông giữ vai trò Tổng giám đốc Parma giai đoạn 2005-2015.

Xem thêm
0
3,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Ở những chia sẻ mới nhất, khi được hỏi về khả năng dẫn dắt đội tuyển Italia, Jose Mourinho từ chối khéo và chuyển hướng sang lời khuyên cho bóng đá Ý. Ông khẳng định “các bạn không cần một huấn luyện viên ngoại”, dù Carlo Ancelotti không sẵn sàng. Theo Mourinho, Italia vẫn có Massimiliano Allegri, Antonio Conte và nhiều lựa chọn nội khác.

Gợi ý “M&M” cho bóng đá Ý

Mourinho nhấn mạnh vấn đề cốt lõi của bóng đá Ý nằm ở hệ thống đào tạo. Ông kêu gọi nhìn sang cách Bồ Đào Nha tổ chức bóng đá trẻ để hiểu cần thay đổi điều gì, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Từ đó, ông đề xuất một “cặp bài trùng” cho tương lai: Giovanni Malagò ở vai trò quản lý, kết hợp với Allegri trên băng ghế huấn luyện, gọi vui là bộ đôi “M&M”.

World Cup: “Quá nhiều đội đến để… đi nghỉ”

Ở góc nhìn quốc tế, Mourinho đưa ra nhận định gây chú ý về World Cup. Ông nói mình “có thể chỉ xem từ tứ kết”, vì theo ông có quá nhiều đội đến giải đấu chỉ để… đi nghỉ. Dù vậy, Mourinho vẫn đánh giá cao các ứng viên quen thuộc như Bồ Đào Nha, Brazil, Argentina, Pháp và Anh, mỗi đội sở hữu lợi thế riêng về lực lượng hoặc bản sắc thi đấu.

Tập trung vào Benfica, không ngoái lại Real Madrid

Khép lại cuộc phỏng vấn, Mourinho gần như không nhắc đến Real Madrid. Ông chỉ nói về hiện tại, với mục tiêu tiếp theo là đưa SL Benfica giành vé dự Champions League. Từ Roma, Inter, đội tuyển Italia đến World Cup, Mourinho vẫn giữ một phong cách nhất quán: thẳng thắn, thực dụng và tránh những câu trả lời “an toàn”.

Xem thêm
0
834 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật