HLV Malaysia thừa nhận yếu kinh nghiệm, fan chỉ mong phép màu trước U17 Việt Nam

Sancho trở lại Dortmund: Man Utd "giải phóng" 300k bảng/tuần, ai lợi nhất?

Thảm họa Ánh Sáng: Sunderland thua 0-5 Nottingham Forest, fan bỏ về giữa trận!

Mai Thủy

De Zerbi và niềm tin vào Tottenham: Tuyên bố cứng, quyết tạo kỳ tích trụ hạng

Tottenham vừa đánh rơi chiến thắng trước Brighton ở những phút cuối, chỉ có trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối. Nhưng sau trận, tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi vẫn gây sốc với tuyên bố Spurs đủ sức thắng cả 5 trận còn lại. Trong bối cảnh đội bóng Bắc London vẫn chưa biết mùi chiến thắng trong năm 2026, sự tự tin ấy lập tức trở thành chủ đề tranh luận. Điểm tựa nào để De Zerbi dám nói như vậy, và ông đã thay đổi Tottenham ra sao chỉ trong thời gian ngắn?

Niềm tin từ một tập thể rệu rã

“Thật khó để tin vào lời tôi lúc này, nhưng nếu nhìn vào đẳng cấp của các cầu thủ, tôi nghĩ chúng tôi có thể thắng 5 trận liên tiếp”, De Zerbi nói sau trận hòa Brighton. Với một đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, đó là phát biểu đầy táo bạo. Nhưng 90 phút trước Brighton cho thấy Tottenham dưới tay De Zerbi đã khác hẳn. Họ chơi với sự hưng phấn, cường độ cao, ý đồ chiến thuật rõ ràng. Những yếu tố người hâm mộ Spurs đã chờ đợi quá lâu mới được nhìn lại.

Từ hoài nghi đến tín hiệu tích cực

Trận hòa Brighton không mang lại bước ngoặt về điểm số, nhưng lại mở ra một cảm giác khác về Tottenham. Một đội bóng từng rệu rã, thiếu sức sống, giờ biết cách phản ứng, biết cách tấn công với tổ chức và mục đích. Tuyên bố của De Zerbi vì thế không đứng một mình, mà gắn với những gì đội bóng thể hiện trên sân: cấu trúc mới, tinh thần mới, cách tiếp cận trận đấu mới. Câu hỏi còn lại là Tottenham có đủ thời gian và bản lĩnh để biến những tín hiệu ấy thành chuỗi kết quả như lời ông nói hay không.

0
499 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Chiến thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia không chỉ mang về chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, mà còn nhận được lời khen từ truyền thông Indonesia, trong bối cảnh người hâm mộ xứ vạn đảo vẫn còn thất vọng khi đội nhà bị loại sớm.

CNN Indonesia: U17 Việt Nam vượt trội U17 Malaysia và khu vực

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh U17 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước U17 Malaysia cũng như so với mặt bằng bóng đá trẻ Đông Nam Á. Bài báo nhắc lại việc hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng, khi “Những chiến binh Sao Vàng” thắng đậm 4-0 trong lần đối đầu cách đây một tuần. Ở chung kết, U17 Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu thắng cách biệt lớn, rồi triển khai lối chơi tấn công mạnh mẽ, liên tục gây sức ép lên “Hổ Mã Lai”.

Mô tả chi tiết thế trận áp đảo của U17 Việt Nam

CNN Indonesia mô tả U17 Việt Nam tạo cơ hội ngay phút thứ 4 từ một quả phạt góc, trước khi Đào Quý Vương mở tỷ số ở phút 11. Đội bóng áo đỏ sau đó ghi bàn thứ hai ở phút bù giờ hiệp 1 do công Nguyễn Văn Dương. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam vẫn duy trì thế trận tấn công và kiểm soát bóng. Chưa đầy 11 phút sau khi hiệp đấu mới bắt đầu, Văn Dương hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Theo bài báo, các học trò HLV Cristiano Roland kiểm soát hoàn toàn trận đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Danh hiệu thứ 4 và vị thế số một khu vực

CNN Indonesia nhấn mạnh đây là danh hiệu thứ 4 của Việt Nam ở cấp độ U17 tại Đông Nam Á. Với thành tích này, U17 Việt Nam trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất trong lịch sử giải đấu, củng cố vị thế ở sân chơi trẻ khu vực.

Xem thêm
0
415 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Michael Carrick không che giấu mong muốn được chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United. Từ khi lên tạm quyền thay Ruben Amorim bị sa thải, ông giúp “Quỷ đỏ” lột xác mạnh mẽ. Trong năm 2026, không đội nào ở Ngoại hạng Anh giành nhiều điểm hơn Manchester United. Những chiến thắng trước Arsenal, Manchester City, Aston Villa và Chelsea trở thành điểm nhấn cho màn hồi sinh này.

Dấu ấn chuyên môn trên băng ghế huấn luyện

Chuỗi kết quả ấn tượng cho thấy đội chủ sân Old Trafford đang ở trạng thái ổn định dưới tay Carrick. Đội bóng chơi tự tin, biết cách vượt qua các đối thủ truyền kiếp. Những trận thắng vang dội trước Arsenal, Manchester City, Aston Villa và Chelsea được xem như thước đo cho năng lực cầm quân của ông. Trong bối cảnh chỉ là huấn luyện viên tạm quyền, Carrick vẫn tạo được bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ và trên sân.

Chia sẻ thẳng thắn trước trận gặp Brentford

Trong buổi họp báo trước trận gặp Brentford, Carrick thừa nhận ông chưa rõ khi nào ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai đội bóng. Ông nói mình thực sự tận hưởng công việc hiện tại, yêu thích vai trò đang đảm nhận và hài lòng với những kết quả đã có. Dù vậy, Carrick nhấn mạnh Manchester United vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn vươn tới những cấp độ cao hơn.

Đặc ân, trách nhiệm và sự tập trung

Cựu tiền vệ Manchester United gọi việc dẫn dắt đội bóng cũ là “một đặc ân thực sự”. Ông cho biết bản thân đang phát triển mạnh mẽ cùng trách nhiệm lớn lao hiện có và tin mọi chuyện sẽ rõ ràng khi đến thời điểm thích hợp. Carrick khẳng định ông chỉ tập trung vào công việc chuyên môn, giúp cầu thủ và câu lạc bộ đạt kết quả tốt nhất. Theo ông, nếu đội tiếp tục duy trì đà thăng tiến và nỗ lực, thành tích trên sân sẽ là câu trả lời cho tương lai, trong bối cảnh sự ủng hộ từ người hâm mộ ngày càng tăng.

Xem thêm
0
276 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Tín hiệu từ chủ tịch Como
Tín hiệu quan trọng nhất đến từ chính Como 1907. Chủ tịch Mirwan Suwarso thẳng thắn thừa nhận Fabregas “tự do ra đi nếu muốn”. Một phát biểu mang tính “bật đèn xanh”, đủ để khiến Chelsea phải chú ý trong bối cảnh đội bóng này đang cần một cú hích cả về tinh thần lẫn hình ảnh.

Hào quang cũ và thực tế mới
Sự trở lại của một cựu công thần từng 2 lần vô địch Premier League là kịch bản giàu cảm xúc với Stamford Bridge. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng cảm xúc thuần túy. Fabregas 38 tuổi, mới ở giai đoạn đầu sự nghiệp huấn luyện, tiếp quản Como từ năm 2024 sau thời gian làm việc ở học viện và vai trò tạm quyền.

Como thăng tiến, Premier League là câu chuyện khác
Mùa này, Como – một tân binh đang gây bất ngờ khi chen chân vào nhóm cạnh tranh suất châu Âu tại Serie A. Thành tích đó đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để đảm bảo thành công ở môi trường khắc nghiệt như Premier League, nơi áp lực tại Chelsea luôn ở mức tối đa.

Iraola và lựa chọn an toàn
Chính vì vậy, nội bộ The Blues được cho là đang nghiêng về phương án an toàn hơn. Andoni Iraola, người đã xác nhận chia tay Bournemouth vào cuối mùa, nổi lên như ứng viên sáng giá với lợi thế đã chứng minh năng lực tại Anh, xây dựng lối chơi rõ ràng và thích nghi tốt với nhịp độ Premier League.

Fabregas giữ vững ưu tiên với Como
Về phần mình, Fabregas tỏ ra điềm tĩnh trước tin đồn. Ông khẳng định mục tiêu duy nhất lúc này là cùng Como viết nên lịch sử, hướng tới tấm vé dự cúp châu Âu lần đầu tiên, như một minh chứng cho sự gắn bó lâu dài với dự án mà ông đã đầu tư cả tài chính lẫn tâm huyết.

Xem thêm
0
185 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Truyền thông Malaysia đồng loạt thừa nhận đội nhà bất lực trước hệ thống thi đấu chặt chẽ của U17 Việt Nam. Trang Mekan Bola đánh giá màn trình diễn vượt trội của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đã “dập tắt giấc mơ vô địch” của U17 Malaysia tại Giải U17 Đông Nam Á 2026.

Thể lực, trình độ và thế trận một chiều

Tờ Harian Metro nhấn mạnh sự chênh lệch về thể lực và trình độ được phơi bày trong trận chung kết. Sau bàn mở tỉ số của tiền vệ Đào Quý Vương ở phút 11, U17 Malaysia cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ nhưng gần như không theo kịp nhịp chơi của các “Chiến binh sao vàng”.

Harian Metro viết: “Giấc mơ chấm dứt cơn khát danh hiệu của đội tuyển trẻ quốc gia đã tan vỡ khi họ để thua Việt Nam 0-3 trong trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026. Đáng thất vọng hơn, thất bại này cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân huấn luyện viên Shukor Adan không thể phục thù đối thủ cũ sau khi thua đậm ở vòng bảng”.

Hai lần thua đậm, giấc mơ dang dở

U17 Việt Nam đã thắng đậm U17 Malaysia tới hai lần trong cùng giải đấu, từ vòng bảng đến trận chung kết. Hình ảnh đội bóng áo đỏ áp đảo đối thủ được truyền thông Malaysia nhắc lại như một minh chứng cho khoảng cách giữa hai đội trẻ ở thời điểm hiện tại. Với người hâm mộ Malaysia, thất bại 0-3 ở trận tranh cúp không chỉ là mất danh hiệu, mà còn là lần thứ hai liên tiếp chứng kiến đội nhà bất lực trước cùng một đối thủ trong một giải đấu.

Xem thêm
0
1,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Brest đã chạm một tay vào chiến thắng nhưng lại đánh rơi tất cả trước một Lens chơi lì lợm và đầy quyết tâm. Trên sân Stade Francis-Le Blé, đội chủ nhà dẫn tới 3-0 sau hiệp một, nhưng rốt cuộc chỉ giữ lại được 1 điểm trong trận hòa 3-3 nghẹt thở ở vòng 31 Ligue 1.

Hiệp một hoàn hảo của Brest

Brest nhập cuộc bùng nổ và áp đảo hoàn toàn. Phút 8, Daouda Guindo mở tỷ số bằng cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm sau đường chuyền của Joris Chotard. Đến phút 24, Lucas Tousart nhân đôi cách biệt với pha đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của chính Guindo. Lens choáng váng và tiếp tục sụp đổ ở phút 42, khi Junior Dina Ebimbe nâng tỷ số lên 3-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Ludovic Ajorque, khép lại một hiệp đấu trong mơ cho đội chủ nhà.

Lens thay người và xoay chuyển cục diện

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Pierre Sage thực hiện loạt điều chỉnh nhân sự mang tính bước ngoặt. Sự xuất hiện của Florian Thauvin và Allan Saint-Maximin giúp Lens lấy lại thế trận và bắt đầu màn ngược dòng. Phút 60, Thauvin rút ngắn còn 1-3 bằng cú sút chân trái quyết đoán vào góc cao. Chỉ 4 phút sau, Abdallah Sima ghi bàn thứ hai cho Lens từ đường căng ngang của Saud Abdulhamid, đẩy trận đấu vào thế rượt đuổi nghẹt thở.

Khoảnh khắc Saint-Maximin và cái kết khó tin

Những phút cuối, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, Lens thậm chí có lần đưa bóng trúng cột dọc. Cao trào được đẩy lên ở phút bù giờ thứ tư, khi Allan Saint-Maximin tung cú sút xa táo bạo, bóng găm vào góc thấp khung thành, ấn định tỷ số 3-3 đầy ngoạn mục. Brest từ chỗ nắm lợi thế cực lớn đành chấp nhận chia điểm, còn Lens cho thấy bản lĩnh và sức mạnh tập thể để mang về 1 điểm quan trọng. Các bàn thắng: Brest: Daouda Guindo (8'), Lucas Tousart (24'), Junior Dina Ebimbe (42'). Lens: Florian Thauvin (60'), Abdallah Sima (64'), Allan Saint-Maximin (90+4').

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật