Khoảnh khắc đặc biệt tại gala Rabat
Trong đêm gala trao giải tại Rabat ngày 19/11, hình ảnh Achraf Hakimi tập tễnh, chống nạng lên sân khấu sau khi chính thức được vinh danh với danh hiệu Quả Bóng Vàng Châu Phi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Dù đang chịu chấn thương bàn chân trái, hậu vệ 27 tuổi vẫn quyết tâm có mặt để trực tiếp nhận giải thưởng từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch CAF Patrice Motsepe. Để tránh làm nặng thêm vết thương, Hakimi phải nhảy lò cò khi bước lên bục vinh danh, thể hiện ý chí kiên cường của một chiến binh thực thụ.
Phát biểu truyền cảm hứng của Hakimi
Trong bài phát biểu, Hakimi không chỉ bày tỏ niềm tự hào cá nhân mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc: “Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi, mà cho tất cả những người đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ ở châu Phi, những người nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ.” Lời nói của anh đã chạm đến trái tim của hàng triệu người, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên từ lục địa đen.
Thành tích nổi bật và dấu ấn lịch sử
Hakimi trở thành hậu vệ đầu tiên được vinh danh kể từ khi CAF bắt đầu trao giải năm 1992, phá vỡ thế độc tôn của các tiền đạo và tiền vệ như Yaya Toure, Samuel Eto’o, Mohamed Salah hay Sadio Mane. Mùa giải 2024-2025, anh góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của PSG với 11 bàn thắng, 16 kiến tạo, và được chọn vào đội hình tiêu biểu FIFPro lẫn Champions League. Dù thất bại ở chung kết FIFA Club World Cup, Hakimi vẫn xứng đáng với danh hiệu này nhờ thành tích tập thể vượt trội so với Mohamed Salah - đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh.