Chuyện tình kéo dài nửa thập kỷ
Maria Sakkari, tay vợt nữ hàng đầu Hy Lạp, đã chính thức đính hôn với Konstantinos Mitsotakis, con trai của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, sau 5 năm gắn bó. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ năm 2021, thời điểm Sakkari gây tiếng vang khi lọt vào bán kết Pháp mở rộng. Sự kiện đính hôn diễn ra kín đáo, chỉ được tiết lộ qua cuộc trò chuyện giữa Thủ tướng và các chính trị gia vào đầu năm 2026, cho thấy sự kín tiếng nhưng bền chặt của cặp đôi này.
Gia đình chính trị và sự ủng hộ
Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis không chỉ công khai khen ngợi Sakkari là “một phụ nữ trẻ xuất sắc” mà còn bày tỏ sự sẵn sàng trở thành ông nội, hé lộ sự ủng hộ tuyệt đối từ phía gia đình chính trị quyền lực. Dự kiến, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào năm 2027, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân của Sakkari.
Hậu phương vững chắc cho sự nghiệp thể thao
Trong các cuộc phỏng vấn, Sakkari nhiều lần nhấn mạnh sự thấu hiểu và không gây áp lực từ bạn trai. Cô cho biết, chính sự tự do và tin tưởng mà Konstantinos dành cho mình đã giúp cô phát triển sự nghiệp, vượt qua áp lực của một vận động viên đỉnh cao. Điều này phản ánh một mô hình quan hệ hiện đại, nơi sự đồng hành và tôn trọng cá nhân là yếu tố then chốt.
Giao thoa giữa hai thế giới
Sự kết hợp giữa một ngôi sao thể thao và thành viên gia đình chính trị hàng đầu Hy Lạp không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông mà còn mở ra những góc nhìn mới về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Sakkari không chỉ là niềm tự hào của thể thao Hy Lạp mà còn là hình mẫu về sự cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân.