Vị trí huấn luyện viên trưởng vẫn bỏ ngỏ
Kể từ khi chấm dứt hợp tác với Patrick Kluivert, chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia vẫn chưa có chủ nhân mới. Sự chậm trễ này không chỉ khiến dư luận trong nước lo lắng mà còn tạo ra nhiều đồn đoán về hướng đi tiếp theo của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Đặc biệt, sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, áp lực tìm kiếm một nhà cầm quân phù hợp càng trở nên cấp thiết. Dưới thời Chủ tịch Erick Thohir, PSSI khẳng định quan điểm mở, không giới hạn ứng viên về quốc tịch, kể cả các huấn luyện viên đến từ châu Á, nhưng thực tế, các ứng viên Hà Lan vẫn được chú ý nhiều hơn nhờ sự tương đồng về triết lý bóng đá.
John Heitinga: ứng viên tiềm năng từ Hà Lan
Trong bối cảnh đó, truyền thông Hà Lan bất ngờ nhắc đến John Heitinga như một ứng viên sáng giá. Theo VoetbalPrimeur, việc Heitinga theo dõi các tài khoản liên quan đến bóng đá Indonesia trên mạng xã hội được xem là “tín hiệu” cho thấy sự quan tâm của ông. Báo này nhận định: “John Heitinga có thể đã đưa ra gợi ý về khả năng hợp tác với Indonesia thông qua Instagram”. Đáng chú ý, Heitinga vừa chia tay Ajax và từng là trợ lý huấn luyện viên tại Liverpool, cho thấy kinh nghiệm huấn luyện của ông không hề thua kém các ứng viên khác. Sự xuất hiện của Heitinga, người có gốc gác Indonesia, càng khiến dư luận kỳ vọng vào một sự kết nối văn hóa và chuyên môn mới cho bóng đá xứ vạn đảo.