MU "cười nhạo" Sunderland: Amad Diallo là báu vật, không bán không cho mượn!

World Cup 2026: Cuộc đua của ba siêu quyền lực

Chức vô địch La Liga là lời khẳng định về kỷ nguyên thống trị của Barcelona

Hường Cao

Nani vừa có màn ra mắt ấn tượng tại Cúp Quốc gia Kazakhstan. Trong chiến thắng 2-1 của FC Aktobe trước Yelimay, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha ghi cả hai bàn, trở thành tâm điểm của trận đấu.

Cú đúp ở tuổi 39

Phút 59, Nani phá vỡ thế bế tắc bằng cú sút đưa bóng chạm cột dọc rồi bay thẳng vào lưới. Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, lão tướng 39 tuổi tiếp tục để lại dấu ấn với pha cứa lòng điệu nghệ, ấn định chiến thắng 2-1 cho FC Aktobe. Với màn trình diễn chói sáng, anh được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Bỏ lại cú santo huyền thoại

Dù lập cú đúp, Nani không thực hiện pha nhào lộn santo ăn mừng từng gắn liền với tên tuổi. Anh từng theo học võ Capoeira từ nhỏ, những cú lộn vòng trên không đã trở thành biểu tượng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi cận kề 40, việc anh từ bỏ pha ăn mừng mạo hiểm này khiến nhiều cổ động viên hụt hẫng nhưng không bất ngờ.

Thông điệp sau trận và bước ngoặt trở lại

Trên trang cá nhân, cựu sao Manchester United viết: “Một cảm giác thực sự đặc biệt. Ghi bàn luôn mang lại niềm vui lớn. Nhưng điều làm tôi hạnh phúc nhất là giúp toàn đội đạt được mục tiêu. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng và tấm vé đi tiếp này.” Trước đó, Nani từng tuyên bố treo giày vào tháng 12 năm 2024 sau thời gian khoác áo Estrela da Amadora. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2026, anh quyết định tái xuất, gia nhập FC Aktobe và ngay lập tức trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Kazakhstan.

Xem thêm
2
27,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Minh Tuấn

Giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 đang nóng dần ở cả hai đầu bảng xếp hạng, khi cuộc đua đến chức vô địch và tấm vé lên chơi V-League mùa sau trở nên căng thẳng giữa Bắc Ninh và Đồng Nai. Chiến thắng trực tiếp trên sân cỏ đã khiến cục diện thay đổi đáng kể, mở ra một chặng nước rút khó lường trong 4 vòng đấu cuối.

Bắc Ninh thắng trận “6 điểm”

Ở trận đối đầu then chốt, Bắc Ninh đánh bại Đồng Nai với tỉ số 2-1. Kết quả này không chỉ giúp Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ trực tiếp xuống còn 3 điểm, mà còn tạo đà tâm lý lớn cho chặng cuối mùa giải. Khi lịch thi đấu vẫn còn tới 4 vòng, khoảng cách 3 điểm khiến cuộc đua vô địch và suất thăng hạng trở nên mở hơn bao giờ hết.

Đồng Nai giữ ngôi đầu nhưng áp lực bủa vây

Đồng Nai vẫn nắm lợi thế nhất định khi giữ được vị trí dẫn đầu, song thất bại trước Bắc Ninh khiến đội bóng này không còn nhiều khoảng trống cho sai lầm. Mỗi vòng đấu từ nay đến cuối mùa đều mang tính chất quyết định, bởi chỉ một cú sảy chân cũng đủ để cục diện đỉnh bảng đảo chiều.

Nhóm cuối bảng: Thanh Niên TP.HCM lún sâu

Ở chiều ngược lại, cuộc chiến trụ hạng cũng đang dần ngã ngũ. Thanh Niên TP.HCM thua 2-3 trước Quy Nhơn United ngay trên sân nhà, kết quả khiến đội bóng này gần như cầm chắc vé xuống hạng. Trong khi nhóm đầu còn nhiều biến số, thì ở đáy bảng, hy vọng của Thanh Niên TP.HCM ngày một mong manh.

Xem thêm
1
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Cách đây hơn nửa năm, Andre Onana từng là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Manchester United sau thất bại ở Cúp Liên đoàn Anh. Chỉ phải gặp Grimsby nhưng đội bóng áo đỏ để thủng lưới 2 bàn từ những cú dứt điểm mà Onana bị cho là có thể cản phá, rồi sau khi gỡ hòa 2-2, họ lại gục ngã trên chấm luân lưu với màn trình diễn tệ hại của thủ môn người Cameroon.

Khởi đầu mới tại Trabzonspor

Sau cú sốc đó, Onana được cho Trabzonspor mượn. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ, nhưng anh dần lấy lại phong độ. Từ đầu năm 2026, Trabzonspor chỉ thua 1 trận, từng có chuỗi 6 vòng thắng liên tiếp trước khi hòa 2 trận gần nhất, bỏ lỡ cơ hội chiếm vị trí nhì bảng của Fenerbahce. Hiện khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, trong bối cảnh cuộc đua suất dự Cúp C1 đang rất căng.

Khoảnh khắc bước ngoặt ở Cúp quốc gia

Đầu mùa, Onana không được dùng ở các trận cúp, nhưng mới đây anh được trao suất bắt chính ở tứ kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ gặp Samsunspor. Trận đấu căng thẳng với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, riêng Onana có 3 pha cứu thua tốt. Điểm nhấn là tình huống phút 68, anh lao ra bắt quả căng ngang ngay trước mũi giày Cherif Ndiaye, dẫn tới va chạm khiến Onana nằm sân và Ndiaye nhận thẻ vàng thứ hai. Trabzonspor đá hơn người nhưng vẫn không ghi bàn, buộc hai đội kéo nhau vào hiệp phụ rồi loạt luân lưu.

Người gác đền quyết định tấm vé đi tiếp

Trên chấm 11m, Onana trở thành nhân vật chính. Anh cản phá liên tiếp 3 quả đá của Samsunspor, trong khi bên kia chiến tuyến, thủ môn Okan Kocuk cũng đẩy được 2 cú sút của Trabzonspor. Dù vậy, các cầu thủ còn lại của Trabzonspor thực hiện thành công, mang về chiến thắng 3-1 ở loạt sút cân não và tấm vé vào bán kết cho đội bóng của Onana.

Xem thêm
0
935 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Chiến thắng 2-0 trước Bayer Leverkusen đưa Bayern Munich vào chung kết Cúp Quốc gia Đức tại Berlin, đánh dấu lần trở lại trận đấu cuối cùng của giải từ năm 2020. Đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany vẫn giữ nguyên cơ hội chinh phục cú ăn ba với Bundesliga, Cúp Quốc gia và Champions League. Ngay sau trận, Kompany trở thành tâm điểm không chỉ vì kết quả mà còn bởi màn đối thoại hài hước trên sóng ZDF.

Màn hình quá nhỏ, Kompany “chữa cháy” cực duyên

Trong phần phỏng vấn trực tiếp, Kompany trò chuyện với người dẫn chương trình Sven Voss cùng hai chuyên gia Per Mertesacker và Christoph Kramer. Khi Voss mời ông xem lại bàn thắng mở tỷ số của Harry Kane ở phút 22 trên một màn hình đặt dưới máy quay, sự cố nho nhỏ xảy ra. Màn hình bé, đặt xa khiến Kompany nheo mắt vẫn không thể theo dõi rõ pha bóng.

Câu đùa “không cần kính” và khái niệm “Micro-Watching”

Kompany không hề bối rối. Ông cười và nói: “Thực tế là tôi thường không cần đeo kính, nhưng cái màn hình đó ở quá xa.” Khi Sven Voss hỏi có cần tiến lại gần hơn không, Kompany đáp lại bằng câu nói đầy ngẫu hứng: “Tôi giả định là chúng tôi đã ghi bàn.” Ông còn gọi việc xem lại pha bóng trên chiếc màn hình tí hon là một trải nghiệm “Micro-Watching”, khiến không khí trường quay trở nên sôi nổi.

Neuer, Musiala và dấu ấn chuyên môn của Kompany

Bên cạnh những tràng cười, Kompany nhận được đánh giá tích cực về cách ông dẫn dắt Bayern vượt qua Leverkusen ngay tại BayArena. Thủ thành Manuel Neuer chơi nổi bật với pha cứu thua ngoạn mục trước cú dứt điểm của Nathan Tella ở phút 52. Jamal Musiala cũng cho thấy thể lực được kiểm chứng, góp phần quan trọng vào chiến thắng. Sau khi ăn mừng tấm vé vào chung kết, Bayern nhanh chóng trở lại guồng quay với trận đấu gặp FSV Mainz 05 tại Bundesliga.

Xem thêm
0
450 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sau vòng 20 V-League 2025-2026, Công an Hà Nội củng cố vững chắc ngôi đầu với 51 điểm, hơn Thể Công Viettel 9 điểm (42 điểm). Giải đấu chỉ còn 6 vòng, thầy trò HLV Polking đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đến chức vô địch.

Cục diện đua vô địch đổi chiều

Chiến thắng 4-2 trước SLNA giúp CAHN bứt tốc, trong khi Thể Công Viettel chỉ có 1 điểm trước Đà Nẵng sau trận hòa 3-3. Khoảng cách 9 điểm ở giai đoạn này tạo ra khác biệt đáng kể. CAHN không chỉ hơn về điểm số mà còn đang duy trì phong độ ổn định, đặc biệt ở khả năng ghi bàn.

Polking đứng trước cột mốc mới

HLV Polking đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng kể cùng CAHN với chức vô địch Cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia. Ông cũng từng hai lần về nhì tại Thai League. Hiện tại, nhà cầm quân này đứng trước cơ hội lớn để lần đầu tiên chạm tay vào cúp vô địch giải đấu đường trường, điều còn thiếu trong sự nghiệp.

6 vòng cuối và lợi thế trong tay CAHN

Với 6 vòng đấu còn lại, CAHN là đội nắm quyền tự quyết. Khoảng cách 9 điểm tạo cho thầy trò HLV Polking khoảng đệm an toàn. Trong bối cảnh đối thủ trực tiếp như Thể Công Viettel vừa đánh rơi chiến thắng, lợi thế tâm lý đang nghiêng hẳn về phía đội bóng ngành Công an.

Xem thêm
0
280 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật