BXH huy chương ASIAD 20 đến 11h trưa ngày 24/9: Việt Nam có tấm HCB đầu tiên

Man Utd vay thêm 90 triệu bảng, tổng nợ chạm mốc 1,15 tỉ bảng

Ghi 29 bàn/16 trận, Haaland biến việc nổ súng cho Na Uy thành chuyện… bình thường

Mai Thủy

Cunha bị "giết" khi đá cắm: Butt chỉ ra sai lầm lớn của HLV Carrick

Trọng tâm của Butt là vị trí trung phong

Nicky Butt cho rằng vấn đề lớn nhất của Manchester United lúc này nằm ở vị trí số 9. Trên danh sách đội một, Michael Carrick vẫn có Benjamin Šeško và Joshua Zirkzee, ngoài ra Matheus Cunha cũng được sử dụng ở trung lộ. Nhưng trong cách nhìn của Butt, MU thực tế chỉ có Šeško là trung phong đủ gần với mẫu cầu thủ mà ông muốn thấy ở vị trí này. Đúng lúc đó, tiền đạo người Slovenia lại vắng trận Fulham vì vấn đề ở cẳng chân.

Sự thiếu hụt ấy buộc Carrick phải tìm giải pháp khác. Cunha đã nhiều lần được đẩy vào giữa, nhưng Butt cho rằng cách sử dụng này đang làm mất đi những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ Brazil.

Cunha mất nhiều thứ khi bị kéo vào giữa

Butt đặc biệt gay gắt khi nói về vai trò hiện tại của Cunha. Ông cho rằng dùng cầu thủ 27 tuổi ở vị trí số 9 đang “giết” khả năng của anh, bởi Cunha nguy hiểm hơn nhiều khi xuất phát lệch sang một bên rồi di chuyển vào trung lộ.

Mùa trước, Cunha ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Khả năng rê bóng, tăng tốc và tự tìm khoảng trống giúp anh phát huy tốt nhất khi được nhận bóng trong tư thế hướng về khung thành.

Khi đá cao nhất, Cunha phải chơi gần các trung vệ hơn, thường xuyên nhận bóng quay lưng và tham gia làm điểm nối. Đó không phải dạng nhiệm vụ giúp anh khai thác tối đa khả năng xử lý bóng và di chuyển từ biên vào trong.

Trận hòa Fulham 1-1 ngày 20/9 tiếp tục đặt vấn đề này lên bàn. Cunha ghi bàn gỡ muộn, nhưng MU nhìn chung vẫn gặp khó trong việc tạo cơ hội rõ ràng khi thiếu một trung phong đúng nghĩa.

Šeško chấn thương, Zirkzee chưa tạo được niềm tin

Šeško vắng trận Fulham sau khi cảm thấy đau ở cẳng chân kể từ trận gặp Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh. Carrick xác nhận MU vẫn đang đánh giá tình trạng của tiền đạo Slovenia và chưa có thời điểm trở lại cụ thể.

Zirkzee về lý thuyết là lựa chọn còn lại. Tiền đạo Hà Lan vẫn thuộc đội một và mang áo số 11, nhưng Butt không tin anh mang lại chất lượng cần thiết cho vị trí trung phong.

Ông nhắc tới việc tương lai Zirkzee từng liên tục được bàn tới rồi nhận xét rằng mỗi khi cầu thủ 25 tuổi vào sân, anh không tạo cảm giác của một số 9 đủ tầm cho Manchester United.

Chính sự hoài nghi đó khiến Butt đi tới kết luận khá mạnh: MU đang bước vào mùa giải với quá ít lựa chọn đáng tin ở vị trí quan trọng nhất trên hàng công.

Butt và Scholes khó hiểu về chấn thương của Šeško

Butt cùng Paul Scholes cũng bàn khá nhiều về chấn thương của Šeško. Scholes tỏ ra khó hiểu khi nghe mô tả tiền đạo MU gặp vấn đề ở cẳng chân, còn Butt thậm chí nói rằng nếu không bị gãy xương thì cầu thủ có thể sử dụng đồ bảo vệ để thi đấu.

Tuy nhiên, chính Butt sau đó thừa nhận ông không biết chẩn đoán cụ thể nên khó đánh giá chính xác tình trạng của Šeško.

Vì thế, những lời này nên được hiểu là sự bực bội của 2 cựu cầu thủ trước tình cảnh MU thiếu trung phong, hơn là kết luận về mức độ chấn thương.

Hàng thủ cũng bị chê, nhưng số 9 vẫn là vấn đề lớn nhất

Butt không dành nhiều lời tích cực cho phần còn lại của đội hình. Ông cho rằng MU có những tiền vệ chơi bóng tốt nhưng chưa kiểm soát được trận đấu, trong khi hàng phòng ngự chỉ ở mức trung bình.

Harry Maguire bị đánh giá đã qua thời đỉnh cao. Lisandro Martínez được khen về khả năng chơi bóng nhưng không phải kiểu trung vệ áp đảo đối phương. Luke Shaw tiếp tục bị nhắc tới vì lịch sử chấn thương, còn vị trí hậu vệ phải cũng bị Butt đặt dấu hỏi về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của một đội muốn vào tốp 2 hoặc tốp 3.

Dù vậy, tất cả vẫn xếp sau vấn đề trung phong trong đánh giá của Butt. Với ông, Carrick đang phải dùng Cunha trái sở trường vì Šeško chấn thương và Zirkzee chưa tạo đủ niềm tin. Chừng nào vị trí số 9 chưa được giải quyết, MU vẫn phải điều chỉnh cả cấu trúc hàng công chỉ để bù cho một khoảng trống nhân sự.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Bá Thắng

Khoảnh khắc được chọn kỹ

Trận giao hữu với Benin trên sân Monumental ngày 6 tháng 10 được Lionel Scaloni xác định là thời điểm thích hợp nhất để Lionel Messi nói lời chia tay đội tuyển. Ông nhấn mạnh đã chủ động “đẩy nhanh” để buổi chia tay diễn ra ngay lúc này, khi ông vẫn còn trên ghế huấn luyện và “chưa biết sau này mình còn ở đây hay không”. Scaloni cho rằng nếu để muộn hơn, cảm xúc và “phép màu” xung quanh Messi sẽ không còn nguyên vẹn như bây giờ.

Ý nghĩa của một lời tạm biệt

Scaloni nói Messi “xứng đáng” với một trận đấu dành riêng cho anh, trước người hâm mộ quê nhà. Ông nhắc đến quãng thời gian Messi vẫn cố gắng góp mặt, bất chấp những gì anh phải trải qua, chỉ để được chia tay với người hâm mộ Argentina. Trong mắt Scaloni, đây là lúc thích hợp nhất để Messi nhận trọn vẹn tình cảm của mọi người, sau một kỳ World Cup mà anh ra sân cả tám trận và ghi tám bàn, khép lại sự nghiệp tuyển quốc gia với 125 bàn thắng, trong đó có 21 bàn ở các kỳ World Cup.

Người thầy nhìn Messi từ bên trong

Với Scaloni, việc được dẫn dắt Messi là “trải nghiệm tột đỉnh” trong sự nghiệp huấn luyện. Ông thừa nhận đó là giấc mơ thành hiện thực và khẳng định “sẽ không bao giờ có ai như cậu ấy”. Ấn tượng của Scaloni không chỉ nằm ở những gì Messi thể hiện trên sân, mà còn ở cách anh tác động đến tập thể bên ngoài đường biên. Ông kêu gọi mọi người “hãy tận hưởng” quãng thời gian còn lại khi Messi vẫn còn hiện diện trên sân bóng.

Quả bóng vàng trong cái nhìn của Scaloni

Messi đang giữ kỷ lục tám lần giành Quả bóng vàng và tiếp tục có tên trong danh sách đề cử cho lễ trao giải ngày 26 tháng 10. Scaloni cho biết sau màn trình diễn của Messi tại World Cup vừa qua, “không còn nhiều điều để nói thêm”. Theo ông, nếu giải thưởng thực sự dành cho “cầu thủ hay nhất”, thì Messi xứng đáng nhờ những con số thống kê đang đứng về phía anh, và “chừng nào Messi còn trên sân, sẽ rất khó để phủ nhận điều đó”.

Xem thêm
1
446 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Thế Tuyến

Trung tâm là con số vay nợ

Trọng tâm tài chính của Manchester United hiện dồn vào khoản vay mới 90 triệu bảng sau ngày 30 tháng 6. Thông tin này xuất hiện trong tài liệu gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, bổ sung cho bộ báo cáo tài chính mùa giải 2025-26. Với lần rút vốn mới nhất, tổng nợ của câu lạc bộ đã lên khoảng 1,15 tỉ bảng, bất chấp các biện pháp cắt giảm chi phí được triển khai từ khi Sir Jim Ratcliffe trở thành cổ đông thiểu số năm 2024.

Cách Man Utd rút và trả tiền trong ngắn hạn

Trong giai đoạn từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8, câu lạc bộ đã ba lần rút thêm từ hạn mức tín dụng quay vòng, tổng cộng 120 triệu bảng vào các ngày 29 và 31 tháng 7, cùng 28 tháng 8. Sau đó, United hoàn trả 30 triệu bảng vào ngày 21 tháng 9. Chuỗi giao dịch này cho thấy họ sử dụng mạnh công cụ tín dụng ngắn hạn để xoay vòng dòng tiền, song số dư chưa thanh toán trong hạn mức này vẫn ở mức 200 triệu bảng.

Cấu trúc nợ hơn 1,1 tỉ bảng

Tổng nợ khoảng 1,15 tỉ bảng của Man Utd hiện được chia thành ba phần chính. Phần nợ lịch sử còn khoảng 578 triệu bảng. Phần thứ hai là 200 triệu bảng từ hạn mức tín dụng quay vòng chưa được tất toán. Phần thứ ba là 375 triệu bảng nợ phí chuyển nhượng chưa thanh toán, dù đã giảm 72 triệu bảng so với con số 447 triệu bảng trong báo cáo tài chính mùa 2024-25.

Nợ chuyển nhượng và lịch thanh toán

Trong số 375 triệu bảng phí chuyển nhượng còn nợ, United dự kiến phải trả khoảng 104,8 triệu bảng trong khoảng một đến hai năm tới, 51,9 triệu bảng trong khoảng từ hai đến năm năm, phần còn lại đáo hạn trong vòng 12 tháng. Câu lạc bộ cho biết các khoản thanh toán cho những bản hợp đồng mới gần đây được trải dài trong tối đa năm năm.

Chi tiêu cầu thủ hè này và phần tiền chưa rõ

Man Utd xác nhận đã chi 191,7 triệu bảng cho cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ba tân binh được công bố gồm Andrey Santos từ Chelsea ngày 13 tháng 7, Youri Tielemans từ Aston Villa ngày 14 tháng 7 và Carlos Baleba từ Brighton ngày 25 tháng 8. Tổng phí chuyển nhượng được câu lạc bộ nêu ra vào thời điểm công bố ba thương vụ này là 153 triệu bảng. Chưa có giải thích công khai về khoản chênh lệch so với con số 191,7 triệu bảng, và câu lạc bộ đã được đề nghị bình luận về điểm này.

Xem thêm
0
241 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Dấu mốc trên băng ghế huấn luyện

Cuộc đối đầu tại Amsterdam mở đầu bằng hai cột mốc trên băng ghế chỉ đạo. Jurgen Klopp vừa tiếp quản tuyển Đức từ tháng 7, sau khi đội bóng này dừng bước ngay vòng 1/8 World Cup trước Paraguay dưới thời Julian Nagelsmann. Bên kia chiến tuyến, Xavi Hernandez cũng có trận đầu tiên dẫn dắt tuyển Hà Lan, được bổ nhiệm vào tháng 8 sau khi Ronald Koeman rời ghế vì đội tuyển bị loại ở cùng vòng đấu tại World Cup.

Chính vì vậy, 90 phút trên sân trở thành màn kiểm tra đầu tiên cho cả hai tân thuyền trưởng, với áp lực phải lập tức tạo ra kết quả tích cực trong trận mở màn bảng A2 UEFA Nations League.

Đức khởi đầu tốt, Hà Lan kiên trì bám đuổi

Đức chịu tổn thất trước giờ bóng lăn khi Jamal Musiala buộc phải rút lui vì đau cơ. Dù vậy, họ vẫn sớm tạo dấu ấn với tình huống Virgil van Dijk đánh đầu tung lưới, rồi bị công nghệ video can thiệp, từ chối bàn thắng do lỗi với thủ môn Marc-Andre ter Stegen.

Đội của Klopp còn mất thêm Kai Havertz ở phút 30 vì chấn thương, nhưng lập tức phản ứng bằng bàn mở tỉ số hai phút sau đó. Một pha trả bóng ngược của Philipp Treu giúp Felix Nmecha dứt điểm cận thành, đưa Đức vượt lên. Hà Lan cũng sớm gặp vấn đề lực lượng khi tiền đạo Brian Brobbey phải rời sân vì vấn đề cơ, khiến Xavi phải điều chỉnh nhân sự trên hàng công.

Sự chủ động thay đổi cục diện của Xavi

Sau giờ nghỉ, Hà Lan đẩy cao nhịp độ và tạo ra sức ép đáng kể. Marc-Andre ter Stegen liên tục phải trổ tài để giữ nguyên lợi thế cho Đức. Trong thế trận buộc phải dâng cao, lựa chọn của Xavi là khuyến khích các pha chuyển đổi nhanh, tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Đức đang bảo vệ tỉ số mong manh.

Thế trận đó mở đường cho pha phản công cuối trận, nơi Cody Gakpo băng lên đón bóng và tung cú vô lê trong thời gian bù giờ, ấn định tỉ số 1-1. Hòa trên sân nhà, Hà Lan không thắng, nhưng Xavi có được điểm số đầu tiên trong ngày ra mắt, cùng hình ảnh một đội bóng không buông xuôi khi bị dẫn bàn.

Trận hòa và ý nghĩa với hai nhà cầm quân

Với Klopp, việc mất chiến thắng ở phút bù giờ khiến trận đầu của ông trên cương vị thuyền trưởng tuyển Đức khép lại trong tiếc nuối. Đội bóng của ông đã tạo đủ cơ hội để kết liễu trận đấu, trong đó có pha bỏ lỡ cự ly gần của Karim Adeyemi trước giờ nghỉ, nhưng không tận dụng được và phải trả giá ở những phút cuối.

Với Xavi, một điểm trong thế bị dẫn cho thấy đội tuyển Hà Lan vẫn giữ được khả năng vùng dậy ở thời khắc bất lợi. Trận hòa này chưa nói nhiều về lối chơi dài hạn, nhưng mở ra khởi đầu có điểm cho cả hai nhà cầm quân trong hành trình Nations League, sau khi cùng tiếp quản đội bóng sau nỗi thất vọng World Cup.

Xem thêm
0
169 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Trở lại sau World Cup, vẫn là “mưa bàn thắng”

Ngay sau kỳ World Cup 2026 bùng nổ trong màu áo Na Uy, Erling Haaland tiếp tục duy trì thói quen ghi bàn ở sân chơi đội tuyển. Trận gặp Đan Mạch tại Nations League, anh lại là người định đoạt với cú đúp, trong đó có bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 ở phút 74 sau một tình huống phạt góc ngắn.

Nhịp ghi bàn dày đặc cho đội tuyển

Chuỗi phong độ của Haaland cho Na Uy đang được duy trì ở mức gần như trận nào cũng ghi bàn. Anh nổ súng trong 15 trên 16 trận đấu chính thức gần nhất của đội tuyển, ghi tổng cộng 29 bàn trong giai đoạn này và chỉ “tịt ngòi” ở trận tứ kết World Cup gặp Anh. Tần suất lập công này còn ấn tượng hơn khi anh thường xuyên ghi hơn một bàn mỗi trận.

Hiệu suất hai bàn mỗi trận gần như thành thói quen

Trong 10 lần ra sân gần nhất ở các trận chính thức cho Na Uy, Haaland có tới tám trận ghi ít nhất hai bàn. Trận thắng Đan Mạch với cú đúp là một ví dụ tiếp theo cho thói quen này. Số lần anh ghi nhiều hơn một bàn ngày càng chiếm tỉ lệ lớn so với số trận ra sân.

Thống kê tích lũy cho tuyển Na Uy

Tính rộng hơn, Haaland hiện sở hữu 64 bàn thắng và bảy đường chuyền quyết định sau 56 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Riêng tại World Cup 2026, anh ghi bảy bàn cho Na Uy, rồi kéo dài mạch phong độ ấy sang Nations League, nơi Đan Mạch trở thành nạn nhân mới nhất.

Xem thêm
0
278 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Felix lên tiếng trong một đêm vô duyên

Trước Wales, Bồ Đào Nha tung ra tới 22 pha dứt điểm và chỉ một lần bóng đi vào lưới, từ cú sút của Joao Felix. Pha lập công ấy còn phải nhờ tới cú chạm của Ben Davies khiến bóng đổi hướng, nhưng nó đủ để định đoạt trận mở màn Nations League. Trong khi đó, người được chờ đợi nhất lại không phải là người mang về bàn thắng duy nhất.

Ronaldo bế tắc dù cơ hội dồn dập

Ở trận đấu đánh dấu lần khoác áo tuyển quốc gia thứ 234, Ronaldo trải qua một buổi tối dày đặc tình huống nhưng thiếu duyên. Anh sút phạt trúng hàng rào, vô lê chệch cột, lần đầu đưa bóng trúng khung thành thì lại quá hiền, bỏ lỡ pha căng ngang thuận lợi của Ruben Neves và có một bàn bị từ chối vì việt vị sau can thiệp công nghệ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của riêng anh thậm chí còn cao hơn toàn đội Wales, nhưng con số trên bảng tỷ số vẫn là 0.

Tập thể làm nền cho kết quả

Dù Ronaldo không ghi bàn và sớm rời sân ở phút 67, Bồ Đào Nha vẫn rời sân với ba điểm trọn vẹn. Khoảng cách về số pha dứt điểm so với Wales cùng việc giữ sạch lưới phản ánh một tập thể kiểm soát trận đấu tốt và biết cách tận dụng công sức của nhiều mắt xích khác nhau. Trận thắng mở màn Nations League vì thế mang đậm dấu ấn của cả đội hơn là của riêng một siêu sao.

Xem thêm
0
124 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật