Phong độ thất thường và áp lực phải thắng
Sau thất bại cay đắng 1-2 trước Aston Villa, Chelsea rơi khỏi top 4 và hiện kém Liverpool 3 điểm. Đáng lo ngại hơn, đội bóng của HLV Enzo Maresca chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Premier League, cho thấy sự thiếu ổn định nghiêm trọng. Áp lực buộc phải thắng Bournemouth trở nên nặng nề, nhất là khi mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định cho cuộc đua top 4.
Bài toán lực lượng: Hàng thủ tiếp tục tổn thất
Chelsea tiếp tục đối mặt với những vấn đề về lực lượng, đặc biệt ở hàng thủ. Marc Cucurella nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương gân kheo, trong khi Romeo Lavia, Levi Colwill và Dario Essugo vẫn chưa thể trở lại. Sự trở lại của Wesley Fofana ở vị trí trung vệ là điểm sáng hiếm hoi, nhưng rõ ràng, Maresca sẽ phải đau đầu với bài toán hậu vệ trái.
Hàng công hồi phục: Niềm hy vọng từ Palmer và các tân binh
Dù vậy, hàng công Chelsea đang có dấu hiệu hồi phục khi Cole Palmer đã đá chính trở lại, còn Liam Delap và Estevao đều sẵn sàng tạo đột biến từ ghế dự bị. Việc ghi bàn trong 11 trận sân nhà liên tiếp là minh chứng cho sức mạnh tấn công của The Blues, đặc biệt khi đối thủ Bournemouth đang phòng ngự rất tệ trên sân khách.
Nhận định chuyên gia: Cơ hội vàng nhưng không dễ dàng
Dù được đánh giá cao hơn, Chelsea không thể chủ quan trước Bournemouth, đội từng cầm hòa họ ở hai lần đối đầu gần nhất. Các chuyên gia dự đoán Chelsea sẽ thắng, nhưng tỷ số cách biệt vẫn là dấu hỏi lớn khi hàng thủ còn nhiều bất ổn. Một chiến thắng sẽ giúp Chelsea lấy lại tinh thần và tiếp tục bám đuổi top 4, nhưng họ cần thể hiện bản lĩnh và sự ổn định hơn nữa.