2 chiến thắng vẫn chưa đủ: U23 Việt Nam cần tính đường dài nếu muốn đi xa tại U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam: hãy đá một trận khiến U23 Saudi Arabia "tan tác chim muông"

Cựu sao Bayern Munich thoát chết trong gang tấc: Kỳ nghỉ suýt biến thành ác mộng!

Thanh Minh

Cole Palmer tỏa sáng trở lại, Terry tự tin tuyên bố không số 10 nào trên thế giới giỏi hơn

Chiến thắng giải tỏa áp lực tại Stamford Bridge
Sau chuỗi bốn trận không biết đến mùi chiến thắng, Chelsea đã tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-0 trước Everton ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Dưới ánh mắt theo dõi của tân huấn luyện viên tuyển Anh, Thomas Tuchel, Cole Palmer đã ghi dấu ấn đậm nét với bàn mở tỷ số ở phút 21, xuất phát từ đường chuyền thông minh của Malo Gusto. Đáng chú ý, đây là pha lập công đầu tiên của Palmer kể từ tháng 9, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tiền vệ trẻ này.

John Terry: "Palmer là cơn ác mộng với mọi hàng thủ"
Huyền thoại John Terry không giấu nổi sự phấn khích khi chứng kiến màn trình diễn của đàn em. Trên kênh TikTok cá nhân, Terry nhận định: "Một chiến thắng lớn cho Chelsea và chúng ta đã trở lại mạch thắng. 3 điểm cực kỳ quan trọng, chúng ta thực sự cần điều đó". Đặc biệt, ông dành lời khen ngợi cho Palmer: "Tôi không chắc có ai chơi tốt hơn cậu ấy ở vị trí số 10 trong bóng đá thế giới hiện nay. Nếu có, Palmer chắc chắn cũng là một đối thủ xứng tầm". Terry nhấn mạnh sự dũng cảm và khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp của Palmer, cho rằng anh là "cơn ác mộng" với mọi hậu vệ đối phương.

Ghi nhận đóng góp của các cá nhân khác
Không chỉ Palmer, Terry còn đánh giá cao thủ thành Robert Sanchez: "Về mặt phòng ngự, chúng ta đã chơi rất tốt. Sanchez cũng xuất sắc và đã chơi rất hay trong những tuần gần đây". Chiến thắng này không chỉ giúp Chelsea trở lại nhóm dự Champions League mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho các trận đấu tiếp theo.

0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Đội hình quá tải và áp lực tài chính
Chelsea đang đối mặt với bài toán nan giải về nhân sự khi đội hình hiện tại trở nên quá đông, dẫn đến việc nhiều cầu thủ không được trọng dụng. Điều này không chỉ gây áp lực lên quỹ lương mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ. Kỳ chuyển nhượng mùa đông được xem là cơ hội để The Blues giải phóng bớt nhân sự, tạo điều kiện cho những bản hợp đồng mới phù hợp hơn với triết lý của huấn luyện viên Maresca.

Raheem Sterling – Bài toán khó giải
Raheem Sterling là cái tên nổi bật nhất trong danh sách cần thanh lý. Với mức lương cao nhất đội (325.000 bảng/tuần) và hợp đồng còn kéo dài đến năm 2027, việc tìm bến đỗ mới cho Sterling không hề đơn giản. Cầu thủ này ưu tiên một hợp đồng dài hạn, ổn định thay vì các thỏa thuận cho mượn ngắn hạn, khiến Chelsea gặp khó trong việc đàm phán chuyển nhượng.

Axel Disasi và những trường hợp tương tự
Trung vệ Axel Disasi cũng nằm trong diện cần thanh lý khi không được ra sân kể từ đầu mùa. Dù nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng Ligue 1, Chelsea lại muốn bán đứt thay vì cho mượn để thu về nguồn tài chính tái đầu tư. Điều này cho thấy sự quyết liệt của ban lãnh đạo trong việc tái cấu trúc đội hình.

Những tài năng trẻ và bài toán phát triển
Ngoài các ngôi sao lớn, một số cầu thủ trẻ như David Washington, Sam Rak-Sakyi và Tyrique George cũng đang tìm kiếm cơ hội ra đi để phát triển sự nghiệp. Việc này đặt ra câu hỏi về chiến lược phát triển tài năng trẻ của Chelsea, khi họ liên tục mua sắm nhưng lại không tạo đủ điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình.

Xem thêm
0
560 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Áp lực tái cấu trúc đội hình
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea đang đối mặt với một vấn đề nan giải về nhân sự. Đội bóng hiện xếp thứ 4 tại Premier League, kém Arsenal 10 điểm, và ban lãnh đạo nhận thức rõ rằng nếu muốn cạnh tranh chức vô địch, họ buộc phải thực hiện những điều chỉnh mạnh mẽ về lực lượng. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc bổ sung, Chelsea cần giải phóng đội hình khỏi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch dài hạn, tránh tình trạng phình to không kiểm soát.

Những cái tên sắp rời Stamford Bridge
Raheem Sterling là trường hợp nổi bật nhất. Dù hưởng mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần và còn hợp đồng đến năm 2027, Sterling chưa ra sân trận nào mùa này. Chelsea muốn bán đứt để giảm gánh nặng quỹ lương, nhưng cầu thủ này lại ưu tiên chuyển nhượng vĩnh viễn, từng từ chối ra nước ngoài theo dạng cho mượn. Axel Disasi cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chưa được sử dụng, dù có sự quan tâm từ Ligue 1 nhưng Chelsea lại muốn bán hoặc cho mượn trong nước do đã hết hạn ngạch cho mượn quốc tế.

Những trường hợp khác và kỳ chuyển nhượng sôi động
Ngoài ra, thủ môn Filip Jorgensen đang cân nhắc ra đi để tìm kiếm cơ hội bắt chính, trong khi hai cầu thủ trẻ Deivid Washington và Sam Rak-Sakyi nhiều khả năng sẽ được đem cho mượn. Đáng chú ý, Tyrique George dù có dấu ấn nhất định nhưng vẫn chưa được trọng dụng tại Premier League, và có thể bị các CLB khác “nẫng tay trên” nếu Chelsea không quyết đoán. Kỳ chuyển nhượng tháng 1 hứa hẹn sẽ là thời điểm then chốt để Maresca tái cấu trúc đội hình, tạo nền tảng cho tham vọng bứt phá của The Blues.

Xem thêm
0
568 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Không khí hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc
Trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách, nhưng dư âm để lại không chỉ nằm ở tỷ số. Khi các cầu thủ Aston Villa đang ăn mừng chiến thắng lội ngược dòng, một sự cố bất ngờ đã xảy ra: một chai nước bị ném thẳng vào khu vực ban huấn luyện của họ. Hiện vẫn chưa xác định được vật thể này xuất phát từ khán đài hay khu vực của Chelsea, nhưng sự việc đã khiến bầu không khí tại Stamford Bridge trở nên hỗn loạn. Chelsea cam kết hợp tác điều tra, trong khi Aston Villa đã gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức, nhấn mạnh sự cần thiết của tinh thần fair-play trong bóng đá.

Chiến thắng của chiến thuật và bản lĩnh
Bỏ qua sự cố bên lề, trận đấu là minh chứng cho tài năng của HLV Unai Emery. Dù Aston Villa chơi không tốt trong hiệp một, nhưng ba sự thay đổi người táo bạo ở phút 60 đã xoay chuyển cục diện. Ollie Watkins, một trong những cầu thủ vào sân, đã lập cú đúp, giúp Villa thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm. Sau trận, Watkins không ngần ngại gọi Emery là "thiên tài chiến thuật", cho thấy niềm tin tuyệt đối vào người thầy của mình.

Thận trọng trên đường đua vô địch
Dù Aston Villa đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, HLV Emery vẫn giữ sự thận trọng: "Chúng tôi sẽ không nói về mục tiêu vô địch cho đến khi chạm mốc vòng đấu thứ 34. Giải đấu còn nhiều đối thủ mạnh như Liverpool hay Chelsea." Sự điềm tĩnh này cho thấy Emery hiểu rõ tính khắc nghiệt của Premier League.

Chelsea: Mong manh và những dấu hỏi nội bộ
Trái ngược với bản lĩnh của Villa, Chelsea tiếp tục thể hiện sự bất ổn khi đánh rơi 11 điểm từ thế dẫn bàn trên sân nhà. HLV Maresca, chỉ đạo từ xa do án phạt, thừa nhận đội bóng "không quản lý tốt trận đấu". Đáng chú ý, phản ứng giận dữ của Cole Palmer khi bị thay ra cũng thu hút sự chú ý, nhưng Maresca trấn an: "Cậu ấy đã chơi rất tốt... nhưng chúng tôi cần giữ sức cho trận đấu tiếp theo."

Xem thêm
0
511 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật