Chanathip, tiền vệ kỳ cựu của Thái Lan, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi vào sân đầu hiệp 2. Anh đã giúp Pathum Utd lội ngược dòng ngoạn mục trước CA. Hà Nội, dù đội nhà chỉ còn 10 người trên sân. Sự xuất hiện của Chanathip đã làm thay đổi cục diện trận đấu.
CA. Hà Nội khởi đầu tốt, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Alan Grafite là người mở tỷ số ở phút 22 sau đường chuyền tinh tế của Leo Artur. Tuy nhiên, các chân sút khác như Đình Bắc và Văn Đô lại bỏ lỡ cơ hội, khiến đội bóng không thể gia tăng cách biệt.
Phút 43, Pathum Utd chỉ còn 10 người khi Matheus nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, Chanathip đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 58 bằng pha xử lý kỹ thuật. Đến phút bù giờ 90+6, anh hoàn tất cú đúp, giúp Pathum Utd thắng ngược 2-1, khiến thầy trò HLV Mano Polking tiếc nuối rời Thái Lan trắng tay.