Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Barcelona đã rơi vào khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng, biến phòng y tế thành “bệnh viện di động”. Sau những thất bại liên tiếp trước PSG và Sevilla, Hansi Flick từng kỳ vọng kỳ nghỉ quốc tế sẽ giúp đội bóng hồi phục. Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng hơn: danh sách chấn thương ngày càng dài với những cái tên quan trọng như Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, cùng hàng loạt trụ cột khác. Gần 1/3 đội hình không thể ra sân, đẩy Barca vào thế khó trước loạt trận quyết định với Girona, Olympiacos và đặc biệt là Real Madrid.
Điều đáng nói, bộ phận thể lực do Julio Tous đứng đầu từng cam kết giảm một nửa số ca chấn thương so với mùa trước. Nhưng giờ đây, Barca lại đối mặt với “đại dịch chấn thương” tồi tệ nhất nhiều năm qua. Những chấn thương cơ học lẽ ra phải được ngăn ngừa, nhưng thực tế lại cho thấy sự bất lực của các phương pháp phòng ngừa hiện đại. Câu hỏi đặt ra: Barca đang trả giá vì quá tin vào “khoa học phòng ngừa”, hay đơn giản là hệ quả của chu kỳ suy giảm tự nhiên sau thời gian cày ải quá mức?