Sự đồng lòng của cộng đồng cổ động viên
Trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, sự chung tay của cộng đồng người hâm mộ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đội bóng xứ Thanh. Theo xác nhận từ ông Nguyễn Hải Quân, đại diện Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa, chỉ sau vài ngày phát động, số tiền quyên góp đã chạm mốc gần 200 triệu đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho tình yêu và sự gắn bó của người hâm mộ dành cho đội bóng, đặc biệt khi các cầu thủ đang bị nợ lương kéo dài từ 3-4 tháng.
Tình yêu vượt biên giới
Đáng chú ý, sự ủng hộ dành cho Thanh Hóa không chỉ giới hạn trong phạm vi tỉnh nhà. Một cổ động viên nổi tiếng người Lào, Maysa, đã gửi tặng riêng 10 triệu đồng cho CLB. Hành động này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc mà còn cho thấy sức lan tỏa của bóng đá và tinh thần đoàn kết xuyên biên giới, nhất là trong giai đoạn đội bóng đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Khó khăn chồng chất và nghị lực vượt khó
Sau khi ông Cao Tiến Đoan vướng vòng lao lý, tài khoản của CLB bị đóng băng, khiến dòng tiền bị tê liệt hoàn toàn. Không những vậy, FIFA còn ra án cấm chuyển nhượng ba kỳ liên tiếp do CLB chưa thanh toán công nợ cho ngoại binh cũ. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của “Các chiến binh Lam Sơn” vẫn không hề suy giảm, thể hiện rõ qua chiến thắng 2-1 trước CA TP.HCM vừa qua.
Những liều “doping” tinh thần quý giá
Ngoài sự hỗ trợ từ người hâm mộ, đội bóng còn nhận được 300 triệu đồng từ cựu chủ tịch Nguyễn Văn Đệ và 50 triệu đồng từ cầu thủ Tiến Linh. Những khoản đóng góp này không chỉ giúp các cầu thủ trang trải dịp Tết mà còn tiếp thêm động lực để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với CAHN tại vòng 14 V.League sắp tới.