Arsenal thoát thua nhờ quyết định gây sốc: Công lý ở đâu cho Brentford?

Benzema vừa đến đã "hất cẳng" Nunez: Al Hilal đổi vận, ai ngờ nhanh thế!

Nottingham Forest loạn thế, MU sẵn sàng "hốt" Anderson giá rẻ về đá cặp Mainoo?

LE NGOC

Nhan sắc đỉnh cao của hot girl Thái Lan mến mộ dàn sao U23 Việt Nam

Hình ảnh tại sân bay Đà Nẵng
Sáng ngày 12/2, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước hình ảnh Pinto Hathairat xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng. Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn “Let’s go Vietnam”, nữ hot girl xứ chùa Vàng đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích và bình luận trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của cô tại Việt Nam lập tức nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ, nhiều fan đã nhận ra và xin chụp ảnh cùng cô ngay tại sân bay.

Hiện tượng mạng xã hội Thái Lan
Pinto Hathairat không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng Thái Lan khi sở hữu kênh TikTok với 2,4 triệu người theo dõi. Cô nổi bật nhờ nhan sắc ngọt ngào, thân hình nóng bỏng và thường xuyên tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá Thái Lan. Sự nổi tiếng của cô không chỉ dừng lại ở quê nhà mà còn lan rộng sang Việt Nam nhờ tình yêu đặc biệt dành cho bóng đá Việt.

Tình yêu bóng đá Việt Nam
Pinto Hathairat từng gây chú ý khi cổ vũ đội tuyển Thái Lan tại chung kết SEA Games 33, nhưng sau đó lại thể hiện sự mến mộ đặc biệt với U23 Việt Nam. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cổ vũ U23 Việt Nam ở các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, đồng thời tương tác tích cực với fan Việt trên mạng xã hội.

Ấn tượng về cầu thủ Việt Nam
Gần đây, Pinto Hathairat công khai bày tỏ sự yêu mến dành cho thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Đặc biệt, cô còn so sánh Đình Bắc với nam diễn viên nổi tiếng Lee Jong Suk của Hàn Quốc, cho rằng anh vừa là cầu thủ tài năng vừa có ngoại hình xuất chúng. Những chia sẻ này càng khiến cô nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Việt Nam.

1
3,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Phát biểu gây sốc từ ông chủ Man Utd
Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú người Anh và là đồng chủ sở hữu của Manchester United, vừa khiến dư luận dậy sóng với phát ngôn cho rằng Vương quốc Anh đang bị "thuộc địa hóa bởi người nhập cư". Ông cho rằng những người nhập cư đang tiêu tốn quá nhiều nguồn lực của đất nước. Phát biểu này không chỉ gây tranh cãi mà còn tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng và giới chính trị.

Phản ứng dữ dội từ chính trường và xã hội
Ngay sau khi phát ngôn được lan truyền, nhiều nhân vật cấp cao đã lên tiếng chỉ trích Sir Jim. Thủ tướng Keir Starmer và Thị trưởng vùng Manchester, Andy Burnham, đều công khai bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng quan điểm của ông chủ Man Utd là phiến diện và có thể gây chia rẽ xã hội. Sự việc này đã trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông Anh.

Lo ngại từ nội bộ Manchester United
Theo nguồn tin từ Daily Mail, các quan chức tại Old Trafford cảm thấy "xấu hổ" và lo ngại sâu sắc về tác động tiêu cực của phát ngôn này đối với hình ảnh câu lạc bộ cũng như các kế hoạch tương lai. Đặc biệt, phòng thay đồ của Man Utd hiện có tới 19 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài, khiến nguy cơ bất mãn hoặc chia rẽ nội bộ trở nên hiện hữu.

Thách thức lớn cho ban lãnh đạo và HLV
Trước tình hình này, HLV Michael Carrick dự kiến sẽ phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để trấn an các cầu thủ, khẳng định rằng quan điểm của Sir Jim không đại diện cho tinh thần của toàn đội. Đây là bài toán khó cho ban lãnh đạo trong việc bảo vệ hình ảnh và sự đoàn kết của Manchester United.

Xem thêm
0
13,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật