Biến động lớn tại Forest
Nottingham Forest đang trải qua một giai đoạn đầy sóng gió khi chủ tịch Evangelos Marinakis bất ngờ sa thải HLV Sean Dyche ngay sau trận hòa không bàn thắng với Wolves. Đây đã là lần thay tướng thứ tư chỉ trong một mùa giải, khiến phòng thay đồ đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Đáng chú ý, Marinakis còn trực tiếp xuống phòng thay đồ để chất vấn cầu thủ, cho thấy sự can thiệp sâu và thiếu chuyên nghiệp trong công tác quản lý.
Cơ hội vàng cho Man Utd
Trong bối cảnh hỗn loạn này, Manchester United đang theo dõi sát sao tình hình của Elliot Anderson – tiền vệ trung tâm được đánh giá là tài năng sáng giá nhất của Forest. Sự bất ổn về nhân sự và nguy cơ rớt hạng khiến Anderson nhiều khả năng sẽ cân nhắc nghiêm túc về tương lai, mở ra cơ hội lớn cho Quỷ đỏ trên thị trường chuyển nhượng.
Anderson – mảnh ghép lý tưởng cho tuyến giữa
Giới chuyên môn và người hâm mộ Man Utd đều đánh giá cao Anderson, xem anh là mẫu tiền vệ box-to-box lý tưởng, có khả năng cầm bóng, chuyền bóng và hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công. Nếu cập bến Old Trafford, Anderson sẽ là đối tác hoàn hảo để chia lửa cùng Kobbie Mainoo, giúp tăng chiều sâu và sức sáng tạo cho tuyến giữa Quỷ đỏ.
Giá trị chuyển nhượng biến động mạnh
Trước đây, Anderson được định giá lên tới 100 triệu bảng nếu Forest giữ vững vị thế tại Premier League. Tuy nhiên, với nguy cơ rớt hạng ngày càng lớn, giá trị của anh có thể giảm sâu, chỉ còn khoảng 50 triệu bảng. Đây là thời điểm vàng để Man Utd đàm phán và sở hữu một trong những tiền vệ trẻ triển vọng nhất nước Anh với mức giá hợp lý.