Chia tay Stamford Bridge
Raheem Sterling chính thức trở thành cầu thủ tự do sau khi đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng với Chelsea, khép lại bản giao kèo trị giá 325.000 bảng mỗi tuần. Quyết định này không quá bất ngờ khi cầu thủ 31 tuổi đã không còn nằm trong kế hoạch của, thậm chí phải tập riêng tại trung tâm huấn luyện Cobham cùng nhóm cầu thủ bị loại khỏi đội hình chính. Sự ra đi của Sterling đánh dấu cái kết cho một giai đoạn không như kỳ vọng tại Chelsea, nơi anh từng là bản hợp đồng đầu tiên dưới kỷ nguyên chủ sở hữu người Mỹ với mức phí chuyển nhượng 47,5 triệu bảng từ Man City.
Những lựa chọn mới và sự quan tâm từ khắp châu Âu
Sau khi rời Chelsea, Sterling nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Everton là đại diện Premier League tích cực nhất với các cuộc đàm phán cụ thể, trong khi Juventus và Napoli cũng bày tỏ mong muốn đưa anh về Serie A. Leeds United từng cân nhắc chiêu mộ Sterling, còn West Ham đã hỏi mượn anh trước khi hợp đồng với Chelsea chấm dứt. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi, Sterling đã lựa chọn Feyenoord làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.
Vai trò của Robin van Persie và quyết định đến Feyenoord
Một yếu tố then chốt trong thương vụ này là sự thuyết phục của HLV Robin van Persie. Cựu danh thủ Arsenal và Man United đã trực tiếp trao đổi với Sterling, trình bày rõ vai trò chiến thuật cũng như kế hoạch phát triển dành cho anh tại Feyenoord. Ban đầu, đội bóng Hà Lan đề xuất hợp đồng dài hạn, nhưng hai bên thống nhất ký thỏa thuận ngắn hạn đến hết mùa để đảm bảo sự phù hợp trước khi tính tới tương lai lâu dài.
Chờ đợi chương mới tại Hà Lan
Việc rời xa Premier League là bước ngoặt lớn với Sterling, người từng giành 4 chức vô địch cùng Man City và được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất nước Anh. Feyenoord hiện đứng thứ hai tại Eredivisie, cạnh tranh quyết liệt cho suất dự Champions League mùa sau. Thương vụ này không chỉ mở ra chương mới cho Sterling mà còn là “canh bạc” để anh tìm lại phong độ và khẳng định tên tuổi tại châu Âu.