Hết chuyển nhượng, Man United vẫn còn nguyên cơ hội "tống khứ" Onana

MU "thay máu" cực sốc: 29 cầu thủ ra đi, dàn sao trẻ rời Old Trafford

ARGEN TINA CỦA GOAT MESSI LÀ ĐỘI TUYỂN XUẤT SẮC NHẤT LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI

Thanh Minh

Buộc Harry Kane phải đá...Hậu vệ trái, HLV của Augsburg tự hào

Dù đội bóng của mình đã có màn lội ngược dòng ấn tượng từ thế bị dẫn 0-3, HLV Wagner không giấu nổi sự thất vọng về kết quả cuối cùng. Trong buổi họp báo, ông chia sẻ: "Sau nhiều năm trong bóng đá, đôi khi thật khó để cảm thấy tự hào. Nhưng hôm nay, tôi thực sự rất tự hào về đội bóng." Wagner nhấn mạnh sự tiến bộ của các học trò kể từ khi ông tiếp quản đội tám tuần trước, coi đây là một hành trình đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, ông thẳng thắn thừa nhận: "Kết quả thật sự là một thảm họa. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và điều đó thật sự khiến tôi bực mình." Wagner cũng chỉ ra dấu hiệu tích cực khi Bayern buộc phải để Harry Kane đá hậu vệ trái, cho thấy đội bóng của ông đã gây áp lực lớn.

Đáng chú ý, Wagner bức xúc với pha phạm lỗi của Sacha Boey khiến Robin Fellhauer chấn thương, đồng thời chỉ trích thái độ lạnh lùng của Boey và phản ứng thiếu chuẩn mực từ băng ghế dự bị Bayern. Ông nhấn mạnh: "Bạn phải đến và nói 'xin lỗi'. Đó là điều bạn phải làm."

0
347 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Thư

Olaha gia nhập SLNA từ năm 2017 và nhanh chóng tạo dấu ấn khi ghi 8 bàn ngay mùa đầu tiên. Đến mùa 2018, anh tiếp tục bùng nổ với 10 bàn thắng, khẳng định vị trí quan trọng trong đội hình. Sau một thời gian ngắn thi đấu ở Israel, Olaha quyết định trở lại Việt Nam, chọn SLNA vì nơi đây như gia đình của mình.

Ở mùa giải 2023/24, Olaha thi đấu cực kỳ ấn tượng với 13 bàn sau 26 trận. Sang mùa 2024/25, anh vẫn là trụ cột của đội bóng xứ Nghệ, ra sân 23 trận và ghi được 5 bàn thắng tại V-League. Sự ổn định và đóng góp của Olaha giúp anh trở thành cái tên không thể thiếu trong đội hình SLNA.

Với quãng thời gian dài gắn bó, Olaha hiện đã đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam. Anh không chỉ được yêu mến nhờ phong độ trên sân mà còn bởi sự hòa nhập vào đời sống địa phương, thường xuyên đi xe máy dạo phố, thưởng thức ẩm thực và dìu dắt cầu thủ trẻ. Khát khao lớn nhất của Olaha giờ đây là được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Xem thêm
0
95 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vô đối

Khủng hoảng tâm lý ở Man City?
Manchester City khởi đầu mùa giải mới đầy chật vật khi chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu Premier League. Sau chiến thắng mở màn trước Wolves, họ lập tức sa sút với hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton. Theo Jeremy Doku, vấn đề lớn nhất của đội bóng không nằm ở chiến thuật hay nhân sự, mà chính là sự thiếu bản lĩnh tinh thần khi gặp khó khăn.

Doku chỉ ra điểm yếu tinh thần
Chia sẻ trong buổi họp báo cùng tuyển Bỉ, Doku thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi quá dễ bị ảnh hưởng khi để thủng lưới. Toàn đội cần mạnh mẽ hơn về tâm lý”. Lời nhận định này gợi mở câu hỏi: phải chăng các học trò của Pep Guardiola đã quen với việc kiểm soát thế trận đến mức dễ lung lay khi kịch bản đảo chiều?

Hệ quả từ kỳ nghỉ ngắn
Man City vừa trải qua mùa hè bận rộn khi tham dự Club World Cup tại Mỹ. Doku tiết lộ anh chỉ bắt đầu tập luyện trở lại từ cuối tháng 7, gần như không có giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa. Việc thiếu chuẩn bị nền tảng có thể khiến thể lực lẫn tinh thần của toàn đội bị ảnh hưởng.

Áp lực cá nhân
Bản thân Doku cũng thừa nhận chưa đạt phong độ cao nhất và hy vọng những trận đấu cùng tuyển Bỉ sẽ giúp anh tìm lại sự tự tin. Trong bối cảnh Kevin De Bruyne đã rời City để đến Napoli, áp lực đặt lên các cầu thủ trẻ như Doku càng lớn. Câu hỏi đặt ra: liệu Man City có thể nhanh chóng lấy lại bản lĩnh vốn có để không đánh mất lợi thế ngay từ giai đoạn đầu mùa?

Xem thêm
1
85 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Manchester City của Pep Guardiola ở giai đoạn đỉnh cao trước đây từ lâu vẫn được xem là cỗ máy chiến thắng, là tập thể  khó bị đánh bại nhất với những cá nhân xuất chúng nhất thế giới. Nhưng hiện tại, tập thể này lại tồn tại một nghịch lý rất khó giải thích: nhiều ngôi sao từng rực sáng rồi bất ngờ chững lại, thậm chí sa sút không phanh. Những cái tên như Rodri, Phil Foden, Jack Grealish, John Stones hay Rico Lewis là minh chứng rõ ràng nhất.

Những sự xuống dốc đáng báo động của các trụ cột Man City

Điển hình nhất cho trường hợp này chính là tiền vệ Rodri, người từng là trái tim bất bại của Man City. Anh góp công lớn trong mùa ăn ba 2022/2023 và sau đó nhận Quả Bóng Vàng 2024. Chỉ tính riêng mùa 2023/24, Rodri ra sân 34 trận Premier League, đạt tỷ lệ chuyền chính xác tới 91% và giành 224 lần thu hồi bóng. Nhưng cú sốc chấn thương đứt dây chằng đầu gối vào tháng 9/2024 đã khiến mạch bất bại kéo dài 49 trận khi có anh trên sân bị chặn đứng. Trở lại đầu mùa giải 2025/2026, Rodri ngay lập tức đá chính trong thất bại 1-2 trước Brighton, một trận đấu mà anh thừa nhận toàn đội “mắc những sai lầm không đáng có”. Chính ngôi sao người Tây Ban Nha cũng phải thú nhận “không phải Messi, không thể làm tất cả một mình và khó lòng có thể trở lại nhanh chóng sau chấn thương nặng”, cho thấy phong độ chưa được hồi phục như kỳ vọng.

Phil Foden cũng từng chạm đỉnh với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2023/2024” sau khi ghi 19 bàn, 8 kiến tạo. Thế nhưng mùa 2024/25 lại biến thành cơn ác mộng. Tuyển thủ người Anh vật lộn với chấn thương, áp lực tâm lý và chỉ có 6 bàn cả mùa trên mọi mặt trận. Foden phần nào tìm lại niềm vui với bàn thắng ở Club World Cup hồi hè vừa qua và để lại dấu ấn với vài pha kiến tạo trong 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League 2025/2026, nhưng hình ảnh “Golden Boy” bùng nổ ngày nào đã nhạt đi đáng kể.

Một số khác thì đang trở thành người thừa, chấn thương hoặc liên tiếp mắc sai lầm

Jack Grealish là một trường hợp khác. Ở mùa ăn ba, anh đá 28 trận Premier League, ghi 5 bàn, 7 kiến tạo, đóng vai trò quan trọng trong pressing và giữ nhịp ở cánh trái. Nhưng chỉ một năm sau, Grealish tụt dốc khi chỉ có 1 bàn ở Premier League 2024/25, mất chỗ đứng trong đội hình chính. Mùa hè 2025, anh thậm chí không có tên trong danh sách đá Club World Cup, và hiện tại đã phải chuyển đến thi đấu cho Everton dưới dạng cho mượn.

John Stones cũng là ví dụ điển hình khác. Mùa giải 2022/23, Stones được Pep kéo lên đá tiền vệ phòng ngự cạnh Rodri và Kevin De Bruyne, tạo thành bộ ba kiểm soát trận đấu, thậm chí được ví như “Busquets mới”. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng lên đến 94%, giúp City xây dựng thế trận từ tuyến dưới. Thế nhưng hai mùa giải tiếp theo, những chấn thương liên tiếp khiến Stones chỉ ra sân 6 lần đá chính ở Premier League 2024/25, không còn duy trì sự ổn định. Đầu mùa 2025/26, Stones mới trở lại nhưng chưa lấy lại phong độ tốt nhất, Pep thậm chí còn đưa ra cảnh báo nếu không sớm trở lại phiên bản tốt nhất của mình, anh hoàn toàn có thể bị bán trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Rico Lewis, tài năng trẻ từng lập kỷ lục ở Champions League khi ghi bàn ở tuổi 17, cũng trải qua những bước chững lại đáng kể ở mùa giải 2024/2025. Dù vừa gia hạn hợp đồng 5 năm vào hè 2025, anh lại gây chú ý khi nhận thẻ đỏ tại Club World Cup, dẫn đến án treo giò 3 trận. Sự non nớt ấy khiến quá trình trưởng thành của sao mai người Anh bị đặt dấu hỏi, dù vẫn là nhân tố tiềm năng mà Pep kỳ vọng sẽ vươn tầm trong thời gian tới.

Bài toán nan giải chờ Pep Guardiola giải quyết

Nhìn lại tổng thể, Man City không thiếu ngôi sao rực rỡ, nhưng vấn đề lý là nhiều người trong số họ cũng đã đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình, dẫn đến sự thiếu ổn định khiến thành tích của đội bóng đi xuống rõ rệt. Đây là bài toán khó cho Pep Guardiola trong việc duy trì động lực, quản lý thể trạng và giúp các trụ cột lấy lại ánh hào quang xưa.

Xem thêm
1
214 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Jeff Stelling (talkSPORT) đã đưa ra một góc nhìn trái chiều sau khi Premier League chi hơn 3,08 tỷ bảng trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua – con số vượt cả Bundesliga, La Liga, Ligue 1 và Serie A cộng lại. Nếu Liverpool và Arsenal được ca ngợi nhờ những bản hợp đồng bom tấn, thì ba CLB khác lại bị coi là “người thua cuộc”.

Aston Villa – vụn vỡ giữa tham vọng và thực tế
Villa giữ chân được thủ thành Emi Martinez, nhưng lại thất bại trong việc chiêu mộ Lucas Paquetá. Việc phải bán Jacob Ramsey cho Newcastle gây sốc, đồng thời những tân binh như Harvey Elliott hay Sancho chỉ mang tính “chữa cháy”. Theo Stelling, “tay HLV Unai Emery rõ ràng không hài lòng với một kỳ mua sắm bị ràng buộc tài chính”.

Man United – chi tiền lớn, bỏ sót điểm yếu
Quỷ đỏ mang về Sesko, Cunha và Mbeumo, nhưng lại không giải quyết bài toán “động cơ” ở hàng tiền vệ. Vị trí thủ môn cũng bị xem là “giảm chất lượng” khi chọn Senne Lammens thay vì phương án an toàn như Emi Martinez. Stelling cho rằng đây là một kỳ chuyển nhượng tốn kém nhưng thiếu tính chiến lược.

Leeds United – thất bại toàn diện
12 tân binh cập bến Elland Road, nhưng không ai trong số đó thực sự đem lại niềm tin. Dominic Calvert-Lewin thiếu ổn định vì chấn thương, Noah Okafor không tạo dấu ấn tại Milan, còn James Justin không phải mẫu cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện. Stelling thẳng thắn: “Tôi không biết Leeds sẽ lấy đâu ra bàn thắng. Với tôi, họ có kỳ chuyển nhượng tệ nhất Premier League.”

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lê Thúy

MU chi hơn 1,5 tỷ bảng cho chuyển nhượng từ 2014 đến 2025 – cao nhất nước Anh.

Nhiều thương vụ “bom tấn” thành… bom xịt: Di María (£59.7m), Pogba (£89m), Lukaku (£75m), Maguire (£80m), Antony (£86m), Sancho (£73m).

Rất ít cầu thủ trụ lại và chơi đúng giá trị, đa số ra đi lỗ nặng hoặc bị coi là “hàng hớ”.

Antony: 86 triệu bảng – sau 2 mùa chỉ ghi 10 bàn tại Premier League.

Sancho: 73 triệu bảng – phong độ thất thường, bị đẩy khỏi đội hình chính.

Maguire: 80 triệu bảng – từng là hậu vệ đắt giá nhất thế giới, nhưng liên tục mắc sai lầm.

Theo thống kê, MU là CLB lỗ nặng nhất châu Âu về giá trị bán lại cầu thủ trong thập kỷ qua.

Đỉnh cao mua bán của MU 10 năm qua chỉ để lại danh hiệu… “ông vua  mua hàng hớ”.

Xem thêm
0
260 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật