Trên đường trở về sau trận thua Samartex 0-1 tại Ngoại hạng Ghana tối 12/4, xe chở toàn đội Berekum Chelsea bị nhóm người có vũ trang chặn lại trên tuyến Goaso - Bibiani. Vụ tấn công khiến tiền vệ cánh 20 tuổi Dominic Frimpong trúng đạn và tử vong, tạo nên cú sốc lớn với bóng đá Ghana.
Phục kích giữa đêm, cầu thủ bỏ chạy vào bụi rậm
Theo thông cáo của Berekum Chelsea, khi xe đang di chuyển từ thị trấn Samreboi về Berekum, một nhóm cướp có vũ trang đeo mặt nạ, mang theo súng ngắn và súng trường bất ngờ chặn đường, không cho xe tiếp tục đi. Tài xế cố gắng lùi xe để thoát khỏi tình huống thì nhóm này lập tức nổ súng vào xe. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện buộc phải rời xe, chạy tán loạn vào các bụi rậm ven đường để tìm chỗ ẩn nấp.
Tài năng trẻ triển vọng ra đi ở tuổi 20
Trong lúc hỗn loạn, Dominic Frimpong bị trúng đạn và không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Liên đoàn Bóng đá Ghana xác nhận cầu thủ 20 tuổi tử vong. Frimpong thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh, được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ triển vọng. Anh gia nhập Berekum Chelsea theo dạng cho mượn từ Aduana hồi tháng 1/2026, kịp chơi 13 trận và ghi hai bàn tại giải vô địch quốc gia trước khi gặp nạn.
GFA sốc nặng, hứa phối hợp điều tra
Trong thông cáo, Liên đoàn Bóng đá Ghana bày tỏ “cú sốc và nỗi buồn sâu sắc” trước cái chết của Frimpong, gọi đây là mất mát lớn với Berekum Chelsea và toàn bộ bóng đá Ghana. Liên đoàn gửi lời chia sẻ tới ban lãnh đạo, cầu thủ, ban huấn luyện, người hâm mộ câu lạc bộ và gia đình Frimpong, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và đảm bảo công lý được thực thi. GFA cũng cam kết cải thiện các biện pháp an ninh cho các đội bóng khi di chuyển trong nước. Các nghi phạm hiện chưa bị bắt, giới chức đang điều tra. Năm 2023, xe của Legon Cities từng bị tấn công sau một trận đấu với Samartex, nhưng khi đó không có thương vong.