Nottingham Forest đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi Ange Postecoglou được kỳ vọng sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng mới, thay thế Nuno Espirito Santo vừa bị sa thải. Theo The Athletic, thương vụ này có thể được xác nhận trong vòng 24 giờ tới, và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chiến lược gia người Úc sẽ dẫn dắt Forest trong chuyến làm khách trên sân Arsenal cuối tuần này.
Postecoglou, 60 tuổi, từng gây tiếng vang khi giúp Tottenham giành chức vô địch Europa League – danh hiệu lớn đầu tiên sau 17 năm. Tuy nhiên, thành tích tại Ngoại hạng Anh lại gây thất vọng khi Spurs chỉ xếp thứ 17 và thua tới 22 trận, một kỷ lục buồn cho đội không xuống hạng. Sau khi rời Tottenham, ông vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào cho đến thời điểm này.
Việc Nuno rời Forest xuất phát từ mâu thuẫn với giám đốc bóng đá Edu và chủ sở hữu Evangelos Marinakis, cùng sự bất mãn về chuyển nhượng. Dù từng giúp Forest trở lại châu Âu sau 30 năm, thành tích đầu mùa này không đáp ứng kỳ vọng. Đáng chú ý, ông Marinakis từng ca ngợi Postecoglou là người “mang lại thành công cho Tottenham và luôn tự hào về nguồn gốc Hy Lạp của mình”.