Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ireland tại Lisbon đã chứng kiến màn đối đầu đầy cảm xúc giữa Cristiano Ronaldo và thủ môn Caoimhin Kelleher. Ngay từ đầu hiệp hai, Kelleher liên tục kéo dài thời gian phát bóng, khiến Ronaldo không giấu nổi sự bực tức. Siêu sao Bồ Đào Nha thậm chí phải nhặt bóng giúp đối thủ và vỗ tay mỉa mai, yêu cầu Kelleher đá nhanh hơn. Đáp lại, thủ thành Ireland chỉ giơ ngón tay cái và tiếp tục trì hoãn, tạo nên bầu không khí căng thẳng trên sân.
Đỉnh điểm là ở phút 71, khi Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Ronaldo thực hiện cú sút nhưng bị Kelleher xuất sắc cản phá, khiến anh ôm mặt tiếc nuối. Kelleher phấn khích ăn mừng ngay trước mặt Ronaldo, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng khi cản phá phạt đền của những ngôi sao lớn.
Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng nhờ bàn thắng muộn của Ruben Neves. Hậu vệ Renato Veiga khẳng định: "Ronaldo không cần phải xin lỗi vì điều gì cả... Anh ấy luôn xứng đáng được tôn trọng".