Bị Brighton loại, MU vô tình tránh cơn ác mộng cuối tháng 10

Real, Barca vào cuộc: Tương lai Gabriel rẽ hướng sau quyết định sốc ở MU

Calvert-Lewin lột xác ở Leeds và nỗi tiếc nuối mang tên Man United

LE NGOC

Barca bạo chi mua sắm, loạt sao La Masia phải rời đi tìm cơ hội mới

Đội hình quá đông sau mùa hè mua sắm

Barcelona khép lại kỳ chuyển nhượng hè 2026 với đội hình thay đổi mạnh. Đội bóng bổ sung Anthony Gordon, Jesse Bisiwu, Karim Adeyemi, Rodri, Hamza Abdelkarim, João Cancelo, Dominik Livaković và Gabriel Jesus. Trong đó, Jesus là thương vụ lớn cuối cùng trước khi thị trường đóng cửa, ký hợp đồng đến tháng 6/2029 sau khi rời Arsenal với mức phí khoảng 10 triệu euro.

Việc bổ sung liên tục ở hàng công, tuyến giữa, hai biên và vị trí thủ môn khiến Hansi Flick có nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời đẩy một số cầu thủ trưởng thành từ La Masia xuống sâu trong thứ tự cạnh tranh. Barcelona vì thế dành những ngày cuối kỳ chuyển nhượng để thu gọn lực lượng và tìm nơi thi đấu thường xuyên hơn cho nhóm cầu thủ trẻ.

Marc Casadó rời đi để tìm thời gian thi đấu

Marc Casadó là trường hợp nổi bật nhất. Tiền vệ 22 tuổi đã chơi 75 trận chính thức cho đội một Barcelona và có 2 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha, nhưng sự xuất hiện của Rodri cùng lực lượng sẵn có khiến cơ hội đá thường xuyên bị thu hẹp.

Barcelona cuối cùng đồng ý để Casadó gia nhập Deportivo La Coruña theo dạng cho mượn đến hết mùa 2026/27. Deportivo có quyền mua với giá khoảng 30 triệu euro.

Đây không phải bước lùi xuống hạng đấu thấp hơn, bởi Deportivo đã trở lại La Liga. Với Casadó, mục tiêu quan trọng nhất là được thi đấu đều đặn thay vì tiếp tục cạnh tranh trong một tuyến giữa đã có quá nhiều lựa chọn.

Hai anh em họ Fernández cùng rời Barcelona

Toni Fernández và Guille Fernández cũng chia tay hệ thống đào tạo Barcelona trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Toni chuyển sang Venezia. Barcelona vẫn giữ quyền mua lại và một phần giá trị từ thương vụ tiếp theo, giúp câu lạc bộ không mất hoàn toàn quyền kiểm soát tương lai của cầu thủ 18 tuổi.

Guille chuyển tới Mallorca trong một thương vụ riêng biệt. Barcelona cũng cài điều khoản hưởng tiền nếu tiền vệ trẻ được bán trong tương lai.

Cả 2 đều từng được đưa lên tập luyện và thi đấu cùng đội một, nhưng khi Gordon, Adeyemi, Jesus cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm xuất hiện, con đường lên đội 1 trở nên hẹp hơn đáng kể.

Álvaro Cortés chọn Antwerp

Ở hàng phòng ngự, Álvaro Cortés cũng quyết định tìm thử thách mới. Trung vệ 20 tuổi chuyển hẳn sang Royal Antwerp với mức phí khoảng 3,5 triệu euro.

Barcelona vẫn giữ quyền hưởng một phần phí chuyển nhượng nếu Cortés tiếp tục được bán trong tương lai. Đây là cách câu lạc bộ áp dụng với nhiều cầu thủ trẻ trong mùa hè: tạo điều kiện cho họ ra ngoài thi đấu, nhưng vẫn giữ một phần lợi ích nếu sự nghiệp phát triển tốt.

Trước Cortés, hàng loạt sản phẩm La Masia khác cũng rời đội. Ansu Fati sang Monaco, Héctor Fort tới Real Sociedad, Jofre Torrents gia nhập Ajax, Tommy Marqués chuyển sang Braga, còn thủ môn Diego Kochen được cho Lyngby mượn.

Brian Fariñas là trường hợp đi ngược chiều

Trong khi nhiều cầu thủ trẻ rời Barcelona, Brian Fariñas lại được trao cơ hội lớn hơn. Tiền vệ 20 tuổi được đăng ký chính thức vào đội một và nhận áo số 4.

Đây là dấu hiệu cho thấy Barcelona không đóng cửa với La Masia dù đội hình đã được bổ sung mạnh. Cơ hội vẫn tồn tại với những cầu thủ phù hợp trực tiếp với kế hoạch của Flick.

Việc Fariñas được giữ lại cũng tạo ra sự tương phản với Casadó, Toni, Guille hay Cortés. Trong một đội hình nhiều cạnh tranh, tuổi trẻ không quyết định cơ hội; vị trí, khả năng thích nghi và nhu cầu nhân sự mới là yếu tố quan trọng hơn.

Vừa thanh lọc, vừa chuẩn bị lớp kế tiếp

Barcelona đồng thời tiếp tục tuyển những cầu thủ trẻ cho tương lai. Mirza Catovic, tiền vệ 19 tuổi của Stuttgart, gia nhập Barça Atlètic theo dạng cho mượn đến tháng 6/2027 kèm quyền mua.

Trung vệ 16 tuổi Mikael Baza cũng rời Hamburg để tới Barcelona. Cầu thủ thuận chân trái này trước mắt được đưa vào hệ thống trẻ và sẽ từng bước hướng tới Barça Atlètic. Baza còn có mối liên hệ đặc biệt khi là anh em họ của Jonathan Tah.

Kỳ chuyển nhượng của Barcelona vì thế diễn ra theo 2 hướng song song. Đội một được tăng cường mạnh với Rodri, Gordon, Adeyemi, Cancelo, Livaković và Gabriel Jesus, trong khi hàng loạt cầu thủ La Masia được đưa tới những môi trường có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Ở chiều ngược lại, Barcelona tiếp tục tuyển các tài năng trẻ để chuẩn bị cho lớp kế tiếp thay vì thu hẹp vai trò của học viện.

0
6,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Một bước ngoặt ngay trước trận đấu có thể đi vào lịch sử

JJ Gabriel vốn được Manchester United chuẩn bị cho trận gặp Brighton ở vòng 3 Cúp Liên đoàn ngày 16/9. Nếu được Michael Carrick tung vào sân, cầu thủ 15 tuổi sẽ trở thành người trẻ nhất lịch sử MU thi đấu trong một trận chính thức. Nhưng thay vì chạm tới cột mốc đặc biệt, Gabriel bất ngờ không có tên trong đội hình, chỉ ít ngày sau khi phía cầu thủ gửi thông báo yêu cầu câu lạc bộ hủy đăng ký để anh có thể ra đi.

Gabriel thực tế đã khoác áo đội một trong mùa hè, khi vào sân từ ghế dự bị ở trận giao hữu với Atlético Madrid. Trận Brighton vì thế được chờ đợi là lần đầu anh xuất hiện trong một trận chính thức. Kế hoạch ấy đổ vỡ ngay trước giờ bóng lăn.

Từ hat-trick ở Youth League tới yêu cầu chia tay

Thời điểm Gabriel muốn rời Old Trafford càng gây bất ngờ bởi anh vừa trải qua một tuần rất ấn tượng. Tiền đạo trẻ ghi hat-trick ngay trận ra mắt UEFA Youth League, giúp đội U19 MU thắng Sabah 5-0.

Mùa trước, Gabriel cũng ghi 26 bàn sau 29 trận ở cấp độ trẻ và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng giành giải Jimmy Murphy dành cho tài năng trẻ xuất sắc của MU. Anh đã nhiều lần tập cùng đội một và được xem là một trong những cầu thủ triển vọng nhất tại Carrington.

Tuy nhiên, Gabriel không tập cùng đội một vào cuối tuần trước trận Brighton. Sau đó, cầu thủ cùng đại diện gửi yêu cầu chính thức muốn MU hủy đăng ký ngay lập tức để anh trở thành cầu thủ tự do. Phía câu lạc bộ bất ngờ trước quyết định này và chưa hoàn toàn hiểu nguyên nhân khiến mối quan hệ thay đổi nhanh đến vậy.

Real Madrid và Barcelona theo sát

Tình hình nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn. Real Madrid và Barcelona đều đang theo dõi Gabriel, trong khi Chelsea, Arsenal, Manchester City, Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng từng được liên hệ với cầu thủ này.

Real Madrid thậm chí đã nghiên cứu phương án đưa Gabriel vào Real Madrid Castilla nếu các điều kiện chuyển nhượng cho phép. Đây là lựa chọn có sức hút với một cầu thủ mới 15 tuổi nhưng đã thi đấu vượt cấp ở MU.

Gabriel còn sở hữu hộ chiếu Ireland nhờ cha mình, Joe O'Cearuill, cựu cầu thủ từng 2 lần khoác áo tuyển Ireland. Chi tiết này mở thêm khả năng chuyển tới một câu lạc bộ thuộc Liên minh châu Âu sau khi anh tròn 16 tuổi, dù mọi thương vụ quốc tế với cầu thủ vị thành niên vẫn phải tuân thủ quy định của FIFA.

MU chưa chấp nhận mất Gabriel

Gabriel sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10. Từ thời điểm đó, anh đủ tuổi ký hợp đồng học việc, còn hợp đồng chuyên nghiệp tại Anh chỉ có thể được ký khi bước sang tuổi 17.

Tuy nhiên, sinh nhật 16 tuổi không đồng nghĩa Gabriel tự động được tự do ra đi. MU cho rằng đăng ký hiện tại của cầu thủ còn hiệu lực tới hết mùa giải và câu lạc bộ chưa đồng ý yêu cầu hủy đăng ký. Nếu các bên tiếp tục bất đồng, vấn đề có thể phải được giải quyết theo quy định của Ngoại hạng Anh.

Giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang tham gia xử lý tình hình. MU vẫn hy vọng có thể thuyết phục Gabriel thay đổi quyết định thay vì để một trong những tài năng nổi bật nhất học viện ra đi.

Carrick yêu cầu bảo vệ cầu thủ 15 tuổi

Sau trận MU thua Brighton 2-3 và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, Carrick lần đầu công khai nói về trường hợp Gabriel. Ông tránh đi sâu vào nguyên nhân, nhấn mạnh đây là một cầu thủ mới 15 tuổi và mọi bên phải đặc biệt cẩn trọng với mức độ chú ý mà Gabriel đang nhận.

Carrick đặt sức khỏe, tâm lý và quyền lợi của cầu thủ trẻ lên trước những tranh luận về chuyển nhượng. Ông cũng xác nhận câu lạc bộ đang tham gia các cuộc trao đổi để tìm hướng giải quyết.

Gabriel đã bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử MU trong một trận chính thức. Phần khó hơn giờ nằm ngoài sân cỏ. Từ nay tới sinh nhật 16 tuổi ngày 6/10, MU phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ trong lúc Real Madrid, Barcelona cùng nhiều đội bóng lớn đang theo sát từng diễn biến.

Xem thêm
0
203 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Arsenal vẫn giữ Rodrygo trong tầm ngắm

Arsenal vẫn duy trì sự quan tâm tới Rodrygo trong kế hoạch dài hạn cho hàng công. Cầu thủ Real Madrid đang hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước và sụn chêm ngoài đầu gối phải hồi tháng 3, nên một thương vụ trong ngắn hạn chưa thực tế. Rodrygo được kỳ vọng trở lại vào cuối năm nếu quá trình hồi phục thuận lợi.

Sau khi Gabriel Martinelli và Leandro Trossard rời đội, Arsenal đã bổ sung Christos Tzolis nhưng vẫn muốn thêm một cầu thủ có thể tạo khác biệt bên cánh trái. Rodrygo phù hợp với yêu cầu ấy nhờ khả năng chơi cả 2 biên và bó vào trung lộ. Tuy nhiên, hiện mới dừng ở mức Arsenal giữ liên hệ và theo dõi quá trình hồi phục.

Liverpool hướng tới những phương án cho tuyến giữa

Liverpool tiếp tục để mắt tới các tiền vệ trẻ có khả năng phát triển dài hạn. Paul Wanner là một trong những cái tên được nhắc đến. Cầu thủ 20 tuổi rời Bayern Munich sang PSV Eindhoven hè 2025 với hợp đồng đến 2030 và có thể chơi tiền vệ công hoặc dạt biên.

Một mục tiêu khác là Cher Ndour của Fiorentina. Tiền vệ 22 tuổi người Italy đã trải qua Benfica, Paris Saint-Germain và Besiktas trước khi trở lại Serie A. Mùa 2025/26, anh chơi 33 trận tại giải vô địch Italy cho Fiorentina và hiện tiếp tục giữ vai trò thường xuyên trong đội hình.

Liverpool vẫn mới ở giai đoạn theo dõi. Aston Villa, Newcastle, Brighton, Crystal Palace và Hull City cũng từng tìm hiểu Ndour, trong khi khả năng chuyển nhượng được nhắc nhiều hơn cho năm 2027.

Richarlison mắc kẹt, Martial tiến gần Málaga

Richarlison vẫn thuộc Tottenham sau khi các phương án ra đi đều đổ vỡ. Tiền đạo Brazil không có tên trong danh sách đăng ký Ngoại hạng Anh, còn những cuộc thương lượng với Everton, Trabzonspor và Vasco da Gama đều không đi đến kết quả cuối cùng.

Roberto De Zerbi cũng không sử dụng anh ở Cúp Liên đoàn. Với việc thị trường lớn đã đóng cửa, Richarlison nhiều khả năng phải tập cùng đội trẻ và chờ đến tháng 1 để tìm bến đỗ mới.

Anthony Martial lại đang đi theo hướng khác. Tiền đạo 30 tuổi trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Monterrey và đang đàm phán sâu với Málaga. Anh đã từ chối đề nghị 10 triệu euro tiền lương ròng trong 2 năm cùng khoản phí ký hợp đồng 5 triệu euro từ Al Ittihad Tripoli, đồng thời không nhận lời 2 đội Ligue 1 vì muốn tiếp tục chơi bóng ở môi trường cạnh tranh cao.

Malen bùng nổ, Woltemade vẫn được Bayern quan tâm

Donyell Malen đang có phong độ rất cao tại Roma. Tính từ khi chuyển đến Italy đầu năm 2026, tiền đạo Hà Lan đã ghi 21 bàn và có 4 kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường. Roma từng mượn Malen từ Aston Villa trước khi mua đứt anh với hợp đồng đến năm 2030.

Ở Đức, Bayern Munich tiếp tục theo dõi Nick Woltemade như một lựa chọn dài hạn cho vị trí trung phong. Cầu thủ 24 tuổi thuộc Newcastle nhưng hiện thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn. Bayern từng quan tâm Woltemade trước khi anh sang Anh và vẫn đánh giá cao tiềm năng của tiền đạo tuyển Đức.

Florian Wirtz cũng chưa biến mất khỏi tầm quan sát của Bayern. Tuy nhiên, Liverpool không có kế hoạch bán tiền vệ người Đức và ưu tiên giúp anh tìm lại phong độ sau mùa đầu chưa đáp ứng kỳ vọng.

Nhóm tài năng trẻ tiếp tục hút sự chú ý

Bo Hegland đang nổi lên tại Djurgården. Tiền vệ tấn công 22 tuổi người Na Uy đã có 8 bàn và 15 kiến tạo sau 21 trận tại giải Thụy Điển, trong đó đường chuyền thành bàn thứ 15 giúp anh cân bằng kỷ lục của giải. Barcelona đã cử người trực tiếp theo dõi, còn Atlético Madrid, Newcastle và Aston Villa cũng quan tâm.

Tại Anh, Leeds chuẩn bị mở đàm phán mới với Lukas Nmecha khi hợp đồng của tiền đạo này còn đến hè 2027. Manchester United lại muốn giữ Noah Ajayi bằng hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khi cầu thủ tấn công 17 tuổi tiếp tục tiến bộ ở các đội trẻ.

Lennart Karl cũng nằm trong nhóm tài năng được các đội lớn theo sát. Cầu thủ 18 tuổi đã trở thành thành viên thường xuyên của đội một Bayern Munich và còn hợp đồng đến 2029. Dù xuất hiện nhiều tin đồn chuyển nhượng, Bayern hiện không có kế hoạch để một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của họ ra đi.

Xem thêm
0
166 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Thị trường mùa đông còn hơn 3 tháng nữa nhưng tương lai Noni Madueke tại Arsenal đã bắt đầu được nhắc tới. Cầu thủ chạy cánh người Anh đang có ít cơ hội ở Ngoại hạng Anh, dù vẫn được Mikel Arteta sử dụng ở những đấu trường khác. Trong bối cảnh đó, xuất hiện thông tin Madueke có thể được cho mượn khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1.

Madueke ít được sử dụng ở Ngoại hạng Anh

Sau 4 vòng Ngoại hạng Anh, Madueke mới ra sân 2 lần với tổng cộng 24 phút. Trong trận derby gặp Chelsea, anh chỉ được tung vào sân ở những phút cuối. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi vẫn có 18 phút trước Napoli tại Champions League và vừa đá chính, ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Ipswich ở Cúp Liên đoàn.

Ở Ngoại hạng Anh, Madueke hiện không nằm trong nhóm được Arteta sử dụng nhiều nhất. Sự cạnh tranh ở hàng công Arsenal khiến cơ hội ra sân của anh bị thu hẹp, đặc biệt khi những lựa chọn chính trở lại đầy đủ.

Arsenal vẫn nắm quyền quyết định

Madueke còn hợp đồng dài hạn tới ngày 30/6/2030, nên Arsenal không chịu áp lực phải bán cầu thủ này. Nếu thời lượng thi đấu không được cải thiện trong những tháng tới, việc tìm một phương án giúp anh ra sân thường xuyên hơn có thể được cân nhắc.

Madueke mới 24 tuổi và vẫn cần thi đấu đều đặn để duy trì phong độ. Một quãng thời gian dài ngồi dự bị sẽ không có lợi cho quá trình phát triển của cầu thủ chạy cánh người Anh.

Phương án cho mượn được nhắc tới

Khả năng Madueke rời Arsenal theo dạng cho mượn trong tháng 1 đang được truyền thông Anh đề cập. Một bến đỗ có thể đảm bảo thời gian thi đấu ở môi trường cạnh tranh cao sẽ giúp anh duy trì nhịp chơi, trong khi Arsenal vẫn giữ quyền kiểm soát tương lai cầu thủ.

Tuy nhiên, đây mới là một khả năng được đưa ra trong các thông tin chuyển nhượng. Arsenal chưa xác nhận kế hoạch để Madueke rời đội khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Juventus và Atletico Madrid theo dõi tình hình

Juventus và Atletico Madrid được cho là đang theo dõi tình hình của Madueke và cân nhắc khả năng mượn anh vào tháng 1. Một thương vụ cho mượn kèm quyền mua cũng được nhắc tới như một phương án.

Hiện chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa Arsenal với 2 đội bóng này. Madueke vẫn thuộc kế hoạch của Arteta và vừa được trao cơ hội đá chính tại Cúp Liên đoàn. Những tháng từ nay tới kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ quyết định liệu vai trò của anh tại Emirates có thay đổi hay không.

Xem thêm
0
343 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Jesus cho thấy giá trị của mình

Gabriel Jesus tiếp tục ghi điểm trong màu áo Barcelona khi góp 1 bàn vào chiến thắng 7-2 trước Racing Santander ở vòng 6 La Liga. Tiền đạo Brazil vào sân phút 69 thay Raphinha và chỉ mất 10 phút để lập công, nâng tỷ số lên 6-2.

Đó là bàn thắng thứ 2 của Jesus cho Barca sau pha lập công trước Feyenoord tại Champions League. Ở tuổi 29, anh đang tạo ảnh hưởng bằng thứ vũ khí quen thuộc của một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, chọn chỗ tốt, xử lý nhanh và dứt điểm gọn.

Một nhịp là đủ

Bàn thắng đến ở phút 79. Lamine Yamal nhận bóng bên phải rồi đưa vào trung lộ cho Jesus. Tiền đạo Brazil có mặt ở chính giữa vòng cấm, mở người rất nhanh trước khi đặt lòng chân phải đưa bóng lên góc cao bên phải khung thành. Pha dứt điểm gọn đến mức hàng thủ Racing gần như không có thời gian áp sát, còn thủ môn cũng không kịp phản ứng. Dữ liệu trận đấu xác nhận Yamal là người kiến tạo và Jesus ghi bàn bằng chân phải từ trung tâm vòng cấm.

Cái hay của Jesus nằm ở cách anh giải quyết tình huống. Không cần thêm một nhịp giữ bóng, không cố sút thật mạnh, anh chỉ chỉnh thân người rồi đưa bóng vào góc hiểm. Với một trung phong, đó là kiểu xử lý được tích lũy qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Khoảng trống trong vòng cấm thường chỉ xuất hiện rất ngắn, người có kinh nghiệm sẽ biết khi nào phải sút ngay.

Hai bàn, hai cách kết thúc

Trước Racing, Jesus dùng chân phải. Ở bàn đầu tiên cho Barca trước Feyenoord, anh lại ghi bàn bằng một pha đánh đầu ngược chỉ khoảng 2 phút sau khi vào sân. Hai bàn thắng khác nhau hoàn toàn về cách thực hiện, nhưng đều có chung một nét, Jesus không cần nhiều chạm để đưa bóng vào lưới.

Đó cũng là phẩm chất Barca đang cần. Hansi Flick sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Yamal, Raphinha, Dani Olmo hay Karim Adeyemi. Khi những cầu thủ này kéo giãn hàng thủ hoặc đưa bóng vào khu vực cấm địa, Jesus chỉ cần chọn đúng vị trí và xử lý phần cuối cùng. Anh không phải nhận bóng quá nhiều hay tự tạo cơ hội từ xa.

Kinh nghiệm bắt đầu phát huy

Gabriel Jesus đã có nhiều năm chơi bóng tại Premier League trong màu áo Man City và Arsenal. Anh từng ra sân 236 trận cho Man City, ghi 95 bàn và có 45 kiến tạo. Với Arsenal, tiền đạo Brazil có 123 trận, 32 bàn cùng 22 kiến tạo trước khi chuyển sang Barca.

Quãng thời gian dài ở bóng đá Anh, cộng thêm kinh nghiệm tại Champions League và đội tuyển Brazil, giúp Jesus hiểu rõ cách di chuyển trong vòng cấm. Sau những chấn thương khiến sự nghiệp bị ngắt quãng, anh không còn dựa quá nhiều vào tốc độ hay những pha đi bóng dài như trước. Cách chơi hiện tại thiên về chọn vị trí, làm tường, di chuyển ngắn và tận dụng cơ hội.

Barca có thêm một phương án khác

Barca thắng Racing với 69% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện 29 cú dứt điểm và có 9 lần sút trúng đích. Đội bóng của Flick đã ghi 32 bàn chỉ sau 6 vòng La Liga và toàn thắng cả 6 trận. Trong một hàng công đang đạt hiệu suất rất cao, Jesus không cần trở thành nhân vật trung tâm ngay lập tức.

Anh chỉ cần tiếp tục làm tốt điều mình đã làm trước Feyenoord và Racing, vào sân, tìm khoảng trống và kết thúc tình huống thật nhanh. Với Jesus lúc này, “gừng càng già càng cay” nằm ở chính những pha bóng tưởng như đơn giản như thế.

Xem thêm
1
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Sự mâu thuẫn giữa thế trận và tỷ số

Tottenham rời Cúp Liên đoàn Anh sau thất bại 1-3 trước Liverpool tại Anfield, nhưng tỷ số không kể hết những gì diễn ra trên sân. Đội của Roberto De Zerbi kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 17 lần so với 12 của Liverpool, sút trúng đích 6 lần và hưởng 9 quả phạt góc. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Spurs cũng lên tới khoảng 2,26, cao hơn mức 1,25 của chủ nhà.

De Zerbi vì thế không xem đây là một màn trình diễn tệ. Ông nhớ lại “6, 7 cơ hội rõ ràng”, trong đó Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Destiny Udogie, Omar Marmoush và Savio đều có thời cơ. Vấn đề quen thuộc vẫn nằm ở cú chạm cuối cùng. Liverpool tận dụng cơ hội bằng những pha dứt điểm chất lượng của Alexis Mac Allister, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai, còn Tottenham chỉ có bàn của Conor Gallagher ở phút 69.

Mùa trước phải trở thành bài học

De Zerbi gọi mùa giải trước là “một trường học” cho toàn đội. Tottenham đã trải qua một mùa đầy khó khăn và nhà cầm quân Italy muốn những trải nghiệm ấy giúp các cầu thủ chịu đựng tốt hơn khi kết quả không thuận lợi.

Ông không né tránh cảm giác thất vọng. Với De Zerbi, kết quả quyết định cuộc sống của người làm bóng đá. Thua trận đồng nghĩa với buồn bã, thất vọng và ức chế.

Tuy nhiên, ông cũng tách rõ kết quả khỏi cách đội bóng thi đấu. Tottenham vẫn còn nhiều lỗi phải sửa, đặc biệt trong cách phòng ngự ở những bàn thua trước Liverpool, nhưng De Zerbi tin hướng đi hiện tại chưa sai.

Niềm tin vẫn đặt vào chất lượng cầu thủ

De Zerbi nhiều lần nhấn mạnh ông đánh giá rất cao đội hình đang có. Ông trực tiếp nhắc Marmoush, Savio, Kudus, Bergvall, Mateus Fernandes, Andy Robertson, Pedro Porro và Dominic Solanke khi nói về chất lượng tấn công.

Điều ông chờ đợi là một chiến thắng để giải tỏa sức ép. Tottenham đã trải qua 4 vòng Ngoại hạng Anh mà chưa ghi bàn, giành 2 điểm và đứng thứ 17. Bàn của Gallagher tại Anfield giúp chấm dứt chuỗi tịt ngòi trước các đối thủ Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường, nhưng bài toán ở giải quốc nội vẫn nguyên vẹn.

De Zerbi cũng thừa nhận Spurs thiếu may mắn trong khoảng 5, 6 trận gần đây, nhưng không dùng điều đó để che đi vấn đề chuyên môn. Đội vẫn phải xử lý tốt hơn khi cơ hội xuất hiện.

Dứt điểm là yêu cầu số 1 trước Aston Villa

Trước trận tiếp Aston Villa lúc 18h30 ngày 19/9, De Zerbi thu gọn vấn đề vào khâu cuối cùng. Tottenham phải sút nhiều hơn khi có khoảng trống, dứt điểm chính xác hơn và lạnh lùng hơn trong những cơ hội rõ ràng.

Ông không cho rằng Tottenham thiếu tinh thần. Tại Anfield, các cầu thủ vẫn chơi tới cuối trận, tiếp tục tấn công ngay cả khi bị dẫn bàn. Điều còn thiếu là khả năng biến một thế trận tốt thành bàn thắng.

Aston Villa cũng chưa thắng ở Ngoại hạng Anh sau 4 vòng, với 1 điểm sau 3 thất bại và 1 trận hòa. Hai đội vì thế bước vào cuộc đối đầu trong hoàn cảnh tương tự.

Tottenham đã tạo ra đủ cơ hội để De Zerbi giữ niềm tin. Nhưng sau 17 cú sút tại Anfield mà chỉ ghi 1 bàn, ông cũng hiểu đội bóng không thể tiếp tục sống bằng những thống kê đẹp. Trước Aston Villa, Spurs cần biến ưu thế trên sân thành bàn thắng và 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật