🌪️ Phòng thay đồ rối ren, Amorim ra tay
Manchester United từng nổi tiếng với phòng thay đồ “nóng như lò bánh mì”. Amorim, với phong thái lạnh lùng của người Bồ Đào Nha, đã không ngần ngại mượn ý tưởng từ Pep Guardiola để dẹp loạn. Việc thành lập “nhóm lãnh đạo nội bộ” gồm sáu cầu thủ cốt cán là bước đi đầu tiên để ông biến MU thành một tập thể biết nghe lời… ít nhất là trên giấy tờ!
🧑✈️ Sáu thủ lĩnh, một mục tiêu: Đoàn kết!
Bruno Fernandes, Maguire, Martinez, Dalot, Heaton và Mazraoui – nghe như dàn cast phim hành động! Họ đại diện cho nhiều thế hệ, nhiều cá tính, nhưng cùng chung nhiệm vụ: giữ trật tự và truyền cảm hứng. Amorim tin rằng, khi các “đầu tàu” đồng lòng, cả đoàn tàu MU sẽ không còn trật bánh như mùa trước nữa.
🚦 Kỷ luật là trên hết, dù phải hy sinh sao trẻ
Garnacho bị “tống” vào nhóm dự bị vì thái độ, chứng tỏ Amorim không ngại mạnh tay. Ông không xem cầu thủ là trẻ con, nhưng cũng chẳng để ai “làm loạn”. Mỗi sai phạm đều bị soi kỹ như camera VAR. Amorim sẵn sàng hy sinh ngôi sao để bảo vệ kỷ luật – một thông điệp rõ ràng: không ai lớn hơn đội bóng!