Chỉ sau 3 tháng, Son Heung Min biến MLS thành "chảo lửa" châu Á giữa lòng nước Mỹ

Ronaldo Jr làm điều cha chưa từng: Lần đầu khoác áo U16 Bồ Đào Nha gây sốt!

Amorim chơi lớn: Đặt cược tương lai MU vào hai "ẩn số" Mainoo & Zirkzee!

Anh Tú

Alcaraz bình phục hoàn toàn chấn thương, sẵn sàng "gieo sầu" cho Sinner ở Paris Masters

Sau thời gian dưỡng thương, Carlos Alcaraz xuất hiện tại Paris Masters 2025 với tinh thần phấn chấn và thể lực sung mãn. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy khỏe mạnh và sảng khoái hơn bao giờ hết”, cho thấy quyết tâm khác biệt so với những mùa giải trước. Việc bỏ lỡ Thượng Hải Masters giúp Alcaraz hồi phục hoàn toàn, sẵn sàng cho giai đoạn cuối năm vốn thường khiến anh kiệt sức.

Paris Masters năm nay diễn ra trên mặt sân chậm hơn, điều mà Alcaraz hào hứng: “Tôi thích mặt sân chậm hơn. Nó giúp khán giả được xem nhiều pha bóng bền, nhiều màn đôi công. Với tôi, đó mới là tennis thực sự”. Dù chưa từng vô địch giải này, thành tích đăng quang tại Rotterdam đầu năm cho thấy anh đã tiến bộ rõ rệt ở các giải indoor.

Tuy nhiên, áp lực từ Jannik Sinner là không nhỏ. Sinner vừa vô địch Vienna Open, chỉ còn kém Alcaraz 840 điểm và sẵn sàng soán ngôi số 1 nếu Alcaraz không vào bán kết. Cuộc đua giữa hai tài năng trẻ hứa hẹn kịch tính, khi Sinner khẳng định: “Tôi sẽ chiến đấu hết mình”.

0
210 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Vitinha, Pedri và Bellingham đang là ba cái tên tiêu biểu cho thế hệ tiền vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, nhưng ở mùa giải 2025/2026, thứ tự giữa họ đã có sự thay đổi rõ rệt. Sự ổn định, hiệu quả và phong độ tập thể đang giúp Vitinha vượt lên trên phần còn lại, trong khi Pedri vẫn duy trì đẳng cấp cá nhân rất cao dù Barcelona đang chững lại, còn Bellingham có phần giảm sút về hiệu suất sau mùa giải bùng nổ trước đó.

Vitinha xứng đáng là tiền vệ hay nhất thế giới lúc này

Vitinha đang là “nhạc trưởng” của Paris Saint-Germain trong hành trình bảo vệ chức vô địch ở cả Ligue 1 lẫn Champions League. Sau 8 trận đấu đã thi đấu mùa này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi 1 bàn, kiến tạo 4 lần và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 94%. Theo dữ liệu chuyên sâu từ FBref, anh đứng trong nhóm cao nhất châu Âu về các chỉ số sáng tạo và kiểm soát: trung bình 9,87% đường chuyền tiến bộ mỗi 90 phút và gần 2,4% pha dẫn bóng tiến lên mỗi trận. Điều này cho thấy Vitinha không chỉ là cầu nối giữa hàng thủ và hàng công, mà còn là người khởi phát hầu hết các pha tấn công của PSG. Khi đội bóng của Luis Enrique đang bất bại tại châu Âu, vai trò của Vitinha trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, giúp anh vươn lên vị trí số một trong nhóm tiền vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay.

Pedri vẫn là bộ não sống còn của Barcelona

Pedri đứng ngay phía sau, và nếu chỉ xét về năng lực cá nhân thuần túy, cầu thủ của Barcelona hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ngôi đầu. Dù Barca đang trải qua giai đoạn sa sút, Pedri vẫn giữ phong độ ấn tượng với 2 bàn, 1 kiến tạo sau 9 trận ở La Liga, đạt tỷ lệ chuyền bóng 91% và trung bình 2,6 đường chuyền mở ra cơ hội mỗi trận. Anh cũng nằm trong nhóm 3% tiền vệ hàng đầu châu Âu về số pha dẫn bóng và chuyền bóng lên phía trước thành công. Thống kê cho thấy Pedri đã thực hiện 701 đường chuyền mùa này, trong đó có tới 251 đường chuyền vào khu vực một phần ba cuối sân – con số cho thấy tầm ảnh hưởng của anh trong khâu tổ chức và kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nếu Barcelona có được dàn vệ tinh chất lượng và duy trì phong độ như mùa trước, Pedri hoàn toàn có thể lấy lại vị trí số một mà anh từng nắm giữ như khi vượt qua Bellingham trong bốn trận El Clásico toàn thắng ở mùa giải 2024/2025.

Bellingham trên hành trình trở lại với phong độ cao nhất

Trong khi đó, Jude Bellingham đang có dấu hiệu chững lại. Sau mùa giải đầu tiên 2023/2024 thi đấu ấn tượng, góp công lớn đưa Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu ở La Liga và Champions League, tiền vệ người Anh đã có dấu hiệu suy giảm phong độ từ mùa giải năm ngoái đến nay. Mùa giải 2025/2026, cựu sao Dortmund cũng mới chỉ có 1 bàn thắng và chưa cho thấy lại sự bùng nổ như trước. Các thống kê chuyên sâu mùa này cho thấy Bellingham trung bình có khoảng 7,2 đường chuyền tiến bộ mỗi 90 phút, thấp hơn Vitinha và Pedri. Dù vẫn là mẫu tiền vệ toàn diện, có khả năng tranh chấp mạnh và di chuyển không ngừng, nhưng ở khía cạnh sáng tạo và kiểm soát thế trận, anh đang tạm thời lép vế hơn hai người đồng trang lứa. Nhưng màn thể hiện đỉnh cao ở trận El Clasico mới đây với Barca có thể là lời khẳng định đến từ Bellingham, rằng anh đã sẵn sàng trở lại với đẳng cấp cao nhất trong thời gian sắp tới.

Tổng thể, nếu đánh giá theo phong độ hiện tại và các chỉ số chuyên sâu, Vitinha xứng đáng đứng ở vị trí số một nhờ sự toàn diện và vai trò trung tâm trong một tập thể đang thống trị châu Âu. Pedri giữ vị trí thứ hai với đẳng cấp ổn định và lối chơi tinh tế, còn Bellingham tạm thời xếp thứ ba do phong độ giảm và ít ảnh hưởng hơn trong khâu kiểm soát trận đấu. Dù vậy, cuộc đua giữa ba cái tên này vẫn còn rất dài, và với tuổi đời còn trẻ cùng tiềm năng phát triển lớn, họ hứa hẹn sẽ tiếp tục thay nhau định hình chuẩn mực mới cho tiền vệ thế hệ hiện đại trong những năm tới.

Xem thêm
0
232 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Từ “Goal 2010” của Singapore đến những thất bại của Indonesia, Malaysia, bóng đá Đông Nam Á đã tiêu tốn không ít tiền của và công sức cho giấc mơ World Cup nhưng vẫn chưa thành công.

Ngay cả khi FIFA mở rộng số đội dự World Cup lên 48, các đội bóng Đông Nam Á vẫn không thể góp mặt. Trong khi đó, các nước Trung Đông, Tây Á, Trung Á với thể hình vượt trội và tiềm lực tài chính mạnh vẫn là đối thủ lớn.

Muốn nuôi giấc mơ World Cup, Đông Nam Á cần tự thân nâng tầm, tìm cho mình con đường đi đúng hướng thay vì chỉ trông chờ vào việc FIFA tăng thêm suất dự vòng chung kết.

Xem thêm
0
75 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Manchester City đang nổi lên là đội bóng dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Jeremy Monga, cầu thủ chạy cánh 16 tuổi thuộc biên chế Leicester City. Ngoài Man City, nhiều ông lớn như Chelsea, Tottenham, Manchester United và Newcastle cũng rất quan tâm đến tài năng trẻ này.

Jeremy Monga đã được trao cơ hội đá chính tại Championship mùa này. Sau khi ký hợp đồng học bổng với Leicester, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc dù tuổi còn rất trẻ.

Do chưa đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp, Leicester không thể ngăn cản Monga nếu anh muốn ra đi. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là động thái hiếm thấy dưới thời Pep Guardiola, khi ông ít khi chiêu mộ cầu thủ từ Championship.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Vân

Sau 9 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal đang đứng đầu bảng, bỏ xa đội nhì tới 4 điểm. Thành tích này có công lớn của hàng phòng ngự khi chỉ mới để lọt lưới 3 bàn. Lối chơi chắc chắn của Pháo thủ khiến nhiều người nhớ lại bộ tứ vệ huyền thoại Lee Dixon, Martin Keown, Tony Adams, Nigel Winterburn cùng thủ môn David Seaman mùa 2003/04.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta, Arsenal thường ra sân với thủ môn David Raya và bốn hậu vệ Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori. Họ còn được hỗ trợ bởi các tiền vệ trung tâm, tạo nên bức tường phòng ngự gần như không thể xuyên phá. Các hậu vệ hiện tại đều mạnh mẽ, tranh chấp tốt, không chiến ổn và phán đoán tình huống xuất sắc.

Nhìn chung, Arsenal mùa này thi đấu rất kỷ luật, đoàn kết và chặt chẽ. Câu hỏi đặt ra là liệu Pháo thủ có thể phá kỷ lục phòng ngự của Chelsea mùa 2004/05, khi đội bóng của HLV Jose Mourinho chỉ để thủng lưới 15 bàn và lên ngôi vô địch hay không. Đây là mục tiêu hoàn toàn khả thi với phong độ hiện tại.

Xem thêm
1
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Gần đây, bóng đá Malaysia rúng động khi nhiều ngôi sao nhập tịch như Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Facundo Garces bị phát hiện gian lận hồ sơ. Họ bị treo giò 12 tháng, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Sự việc này khiến nhiều cầu thủ gỡ bỏ cờ Malaysia trên mạng xã hội, thể hiện sự thất vọng và bất mãn với cách xử lý của liên đoàn.

Nguyên nhân chính là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã cố tình khai sai sự thật với FIFA, nói rằng các cầu thủ này sinh ra tại Malaysia. Thực tế, họ chỉ mới nhập tịch và không đáp ứng điều kiện về thời gian cư trú hoặc huyết thống theo quy định của FIFA. Đây là hành vi gian lận trắng trợn, khiến uy tín bóng đá Malaysia bị tổn hại nghiêm trọng.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim – người đứng sau dự án nhập tịch – cũng phải thừa nhận khó tránh khỏi án phạt từ FIFA. Dư luận trong nước chỉ trích gay gắt cách xử lý yếu kém, đặc biệt sau buổi họp báo thảm họa và việc đình chỉ Tổng thư ký FAM chỉ vì "lỡ miệng".

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật