Ajax Amsterdam vừa chính thức nói lời chia tay huấn luyện viên trưởng John Heitinga, khép lại một chương ngắn ngủi nhưng đầy thất vọng. Được kỳ vọng sẽ vực dậy “Gã khổng lồ Hà Lan” sau khi rời vị trí trợ lý tại Liverpool, Heitinga lại không thể đáp ứng mong đợi. Đặc biệt, màn trình diễn tệ hại tại Champions League, với bốn trận thua liên tiếp và vị trí cuối bảng, đã khiến niềm tin vào ông sụp đổ.
Ở giải quốc nội, Ajax cũng không khá hơn khi bị Feyenoord bỏ xa tới tám điểm. Trận thua 0-3 trước Galatasaray ngay trên sân nhà được xem là “giọt nước tràn ly”, buộc ban lãnh đạo phải hành động. Giám đốc kỹ thuật Alex Kroes thẳng thắn chia sẻ: “Đây là một quyết định đau đớn… Chúng tôi thấy quá ít tiến bộ và đã mất điểm một cách không cần thiết”.
Dù hợp đồng của Heitinga còn thời hạn đến năm 2027, Ajax đã quyết định chấm dứt sớm để tìm kiếm một hướng đi mới, với hy vọng sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại.