Manchester City đang bước vào giai đoạn chuyển giao lớn trên băng ghế huấn luyện, và cách họ tiếp cận thị trường chuyển nhượng cho thấy một hướng đi khá rõ ràng. Sau khi Enzo Maresca – cựu trợ lý ở Chelsea – lên thay Pep Guardiola, cái tên Malo Gusto lập tức nổi lên như mục tiêu hàng đầu cho vị trí hậu vệ phải, gắn chặt với dấu ấn của tân thuyền trưởng hơn là cuộc đua chi tiêu đơn thuần.
Dấu ấn Maresca trong kế hoạch nhân sự
Gusto không phải cái tên ngẫu nhiên. Anh từng làm việc với Maresca tại Chelsea và theo nguồn tin từ Anh, giữa hai người tồn tại sự “ngưỡng mộ lẫn nhau”. Chính mối quan hệ này được cho là lý do khiến Gusto “bật đèn xanh” với khả năng chuyển sang Etihad, trong bối cảnh Man City đang tìm một hậu vệ phải phù hợp triết lý của tân huấn luyện viên.
Cửa mở từ Chelsea, nhưng không bằng mọi giá
Ở Chelsea, Gusto phải cạnh tranh với Reece James và tân binh Palestra từ Atalanta, khiến vị trí đá chính trở nên chật chội. Đây là yếu tố giúp Man City có cơ hội tiếp cận. Tuy vậy, rào cản lớn nằm ở mức giá 75 triệu bảng mà Chelsea đưa ra. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định Man City không có ý định chi tới con số này và sẽ chuyển hướng nếu giá không giảm.
Chiến lược chọn lọc, không chạy theo giá
Việc City đã chi khoảng 140 triệu bảng cho Mathys Detourbet, Elliot Anderson và thủ môn trẻ Pierce Charles cho thấy họ sẵn sàng đầu tư, nhưng thương vụ Gusto lại được đặt trong khuôn khổ kỷ luật tài chính. Gusto là mục tiêu mang màu sắc Maresca, song ban lãnh đạo vẫn giữ nguyên tắc: chỉ theo đuổi nếu mức phí phù hợp, thay vì phá vỡ cấu trúc chi tiêu cho một vị trí vốn đã có nhiều phương án thay thế trên thị trường.