Ghi bàn rồi bị rút ra khi đang “bay”, Gordon nói gì về Tuchel?

Từ ghế dự bị MU lên thẳng tuyển Pháp: Leny Yoro hưởng lợi gì từ Zidane?

Karim Cassim chỉ là khởi đầu, MU đang âm thầm sửa sai từ Carrington

Nguyễn Thông

6 pha qua người, 8 cơ hội: Rashford đang trở lại phiên bản bùng nổ?

Pha bóng gợi lại một phiên bản cũ

Phút 21 trận hòa Everton 2-2, Marcus Rashford nhận đường chuyền của Bryan Mbeumo rồi tăng tốc xuống cánh trái. Anh vượt qua Merlin Röhl trước khi trả bóng vào khu vực nguy hiểm để Matheus Cunha dứt điểm vọt xà. Pha bóng không tạo ra bàn thắng, nhưng cách Rashford nhận bóng, chủ động lao vào hậu vệ rồi đưa bóng vào trong gợi lại phiên bản từng ghi 30 bàn trên mọi đấu trường mùa 2022/23.

Sau quãng thời gian rời Manchester United để khoác áo Aston Villa rồi Barcelona theo dạng cho mượn, Rashford trở lại Old Trafford với một thay đổi dễ nhận thấy: anh lại muốn đối mặt hậu vệ. Sau 3 vòng Ngoại hạng Anh, tốc độ vẫn còn đó, nhưng quan trọng hơn là sự quyết đoán mỗi khi có bóng.

6 lần vượt người và 8 cơ hội tạo ra

Rashford đã có 6 pha qua người thành công qua 3 trận, đứng thứ 6 Ngoại hạng Anh ở thống kê này. Riêng trước Everton, anh thành công 3 lần sau 5 lần thử sức với hậu vệ đối phương.

Các pha xử lý cũng có mục đích rõ hơn. Trước Ipswich, Rashford đi bóng rồi nhả lại để Cunha dứt điểm. Đầu hiệp 2, anh bật cao đưa đường chuyền của Diogo Dalot trở lại khu vực trước khung thành, nhưng Mbeumo lại sút trúng xà từ cự ly rất gần. Sau đó Rashford tự mình tung cú vô-lê buộc thủ môn Kjell Scherpen phải cản phá.

Trước Everton, anh tiếp tục liên tục tấn công vào cánh phải của đối thủ. Phút 61, một pha xử lý kỹ thuật của Rashford mở bóng cho Cunha, trước khi James Tarkowski kịp lao về can thiệp.

Sau 3 vòng, Rashford đã tạo 8 cơ hội cho đồng đội, đứng thứ 4 toàn giải và bằng Bruno Fernandes. Anh chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 193 phút, nhưng mức độ tham gia vào các tình huống nguy hiểm đã tăng rõ rệt.

Đi bóng để đưa đợt tấn công tới gần khung thành

Rashford từng bị chỉ trích vì có những giai đoạn nhận bóng nhưng thiếu ý tưởng tiếp theo. Những trận đầu mùa này mang dáng vẻ khác.

Anh vẫn thích xuất phát rộng bên trái, nhưng thay vì giữ bóng quá lâu, Rashford thường tìm cách vượt người ngay khi hậu vệ chưa kịp ổn định vị trí. Nếu không thể đi thẳng vào vòng cấm, anh tìm đồng đội đang băng lên phía trước.

Đó cũng là lý do các thống kê rê bóng và tạo cơ hội cùng tăng. Rashford chưa có sản phẩm cuối cùng dưới dạng bàn thắng hay kiến tạo, nhưng anh đã bắt đầu khiến cánh trái của MU trở thành hướng tấn công đáng chú ý hơn.

Sợi dây quen thuộc với Luke Shaw

Một phần quan trọng trong sự thay đổi ấy đến từ Luke Shaw. Trước mùa này, 2 cầu thủ đã cùng xuất hiện trong 216 trận cho MU nên gần như không cần thời gian để hiểu cách di chuyển của nhau.

Chỉ sau 3 vòng, Rashford và Shaw đã chuyền cho nhau 57 lần, nhiều thứ 2 trong tất cả các cặp cầu thủ MU. Bruno Fernandes và Youri Tielemans dẫn đầu với 59 lần, nhưng họ đã có nhiều hơn 59 phút thi đấu cùng nhau.

Quan trọng hơn là hướng của những đường chuyền. Rashford đã có 5 đường chuyền tịnh tiến tới Shaw và hậu vệ trái người Anh cũng đáp lại bằng đúng 5 đường cho Rashford. Chỉ 3 cầu thủ khác tại Ngoại hạng Anh có nhiều đường chuyền tịnh tiến hơn tới cùng một đồng đội sau 3 vòng.

Trong 5 đường bóng của Rashford dành cho Shaw, 3 đưa hậu vệ này nhận bóng trong vòng cấm và 2 đưa anh tới sát khu vực 16,5 m.

Chưa có bàn thắng, nhưng dấu hiệu đã khác

3 trận vẫn là khoảng thời gian quá ngắn để nói Rashford đã trở lại phiên bản hay nhất. Anh chưa ghi bàn, chưa kiến tạo, còn Manchester United mới giành 4 điểm sau 3 vòng.

Nhưng những gì diễn ra với trái bóng đã khác. Rashford đang chịu khó đối mặt hậu vệ, chủ động đưa bóng về phía khung thành và tìm lại sự ăn ý với Shaw bên hành lang trái.

Bước tiếp theo phải là hiệu quả cuối cùng. 6 pha qua người và 8 cơ hội tạo ra mới chỉ là nền tảng. Nếu những tình huống ấy bắt đầu được chuyển thành bàn thắng và kiến tạo, cuộc trở lại của Rashford tại Old Trafford mới thực sự có sức nặng.

0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Trung

Lamine Yamal không còn được nhìn nhận như một tài năng hứa hẹn. Việc trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử Barcelona ở tuổi 19 năm 58 ngày đánh dấu một vai trò mới của anh. Yamal giờ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trên sân và đã được trao thêm trách nhiệm trong tập thể, giữa giai đoạn Barcelona bước vào một chu kỳ mới.

Từ La Masia đến chiếc áo số 10

Gia nhập La Masia từ năm 7 tuổi sau thời gian chơi cho CF La Torreta, Yamal luôn tiến nhanh hơn các cầu thủ cùng lứa. Ngày 29/4/2023, anh ra mắt đội một trong trận gặp Real Betis khi mới 15 năm 9 tháng 16 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho Barcelona. Từ vài phút đầu tiên ở đội một, Yamal nhanh chóng chiếm vị trí thường xuyên rồi tiếp quản áo số 10, số áo anh tiếp tục sử dụng ở mùa 2026/2027.

Hiệu suất tăng mạnh dưới thời Hansi Flick

Trong tay Hansi Flick, Yamal không chỉ bám biên phải. Anh có khả năng đối đầu trực tiếp với hậu vệ, xử lý trong phạm vi hẹp, tạo cơ hội và có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Mùa 2025/2026, Yamal ghi 16 bàn, có 12 kiến tạo tại La Liga và được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa giải.

Bước sang mùa 2026/2027, vai trò ấy tiếp tục được nâng lên. Yamal lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Valencia ngày 6/9. Ba ngày sau, anh ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo khi Barcelona thắng Feyenoord 5-1 ở trận mở màn Champions League.

Từ nhóm đội trưởng đến kỷ lục lịch sử

Trước mùa 2026/2027, Yamal được bầu vào nhóm 5 đội trưởng của Barcelona cùng Raphinha, Pedri, Eric Garcia và Frenkie de Jong. Đến trận gặp Feyenoord ngày 9/9, anh lần đầu đeo băng đội trưởng khi Raphinha rời sân ở phút 71.

Ở tuổi 19 năm 58 ngày, Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Barcelona mang băng đội trưởng, phá kỷ lục trước đó của Bojan Krkic. Chỉ ít phút sau khi nhận băng, anh ghi bàn thứ 4 cho Barcelona từ một quả đá phạt trực tiếp.

Tính đến 25/9/2026, Yamal đã chơi 8 trận cho Barcelona tại La Liga và Champions League mùa này, ghi 8 bàn và có 6 kiến tạo. 8 bàn, 6 kiến tạo cùng vị trí trong nhóm đội trưởng đưa cầu thủ sinh ngày 13/7/2007 trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của Barcelona hiện tại.

Xem thêm
0
190 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Manchester United tiếp tục dồn lực cho tuyến trẻ khi chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Isaac Konde từ học viện Liverpool, theo thông tin của Andy Mitten trên The Athletic. Thương vụ diễn ra khá kín tiếng nhưng gây chú ý bởi Liverpool và Man Utd là 2 đại kình địch, đồng thời nằm trong kế hoạch tăng cường tuyển mộ cầu thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd đưa Konde về từ Liverpool

Konde, 16 tuổi, đã ký thỏa thuận tại Old Trafford vào thứ Tư. Man Utd hiện làm việc với Liverpool về khoản đền bù đào tạo. Cầu thủ chạy cánh này ký thỏa thuận học bổng 1 năm và sẽ chuyển sang hợp đồng chuyên nghiệp 5 năm khi đủ điều kiện về độ tuổi.

Konde sẽ gia nhập đội U18 do Darren Fletcher phụ trách sau khi thương vụ được Premier League thông qua. Ở đội một, Michael Carrick đã ký hợp đồng làm HLV trưởng Man Utd đến năm 2028 từ cuối mùa trước.

Konde được so sánh với Nani và Zaha

Một HLV từng làm việc trực tiếp với Konde mô tả anh là “cầu thủ chạy cánh tốc độ, chơi trực diện, rất đáng xem”, thường tìm khoảng trống phía sau hậu vệ để bứt tốc. Vị này còn cho rằng Konde mang dáng dấp “một cầu thủ kiểu Man Utd”, gợi nhớ Nani hay Wilfried Zaha.

Dù vậy, Konde đã có quãng thời gian không được thi đấu nên HLV này nhấn mạnh người hâm mộ có thể phải chờ khoảng 6 tháng để thấy phiên bản tốt nhất của cầu thủ 16 tuổi. Konde được nhận xét “trông còn non so với tuổi” nhưng đã có những thống kê khá tốt và còn nhiều dư địa phát triển khi thể chất hoàn thiện hơn.

Man Utd tiếp tục bổ sung cầu thủ trẻ

Song song với Konde, Man Utd vừa chiêu mộ tiền vệ trung tâm Karim Cassim, 17 tuổi, từ Man City. Cassim từng là thành viên đội trẻ Man City vô địch FA Youth Cup mùa trước và đã khoác áo các đội tuyển trẻ Anh đến cấp độ U17.

Hai thương vụ liên tiếp từ Liverpool và Man City nằm trong kế hoạch tăng cường tuyển mộ những cầu thủ trẻ được đánh giá cao từ các học viện khác. Man Utd đang bổ sung nguồn lực cho tuyến kế cận bên cạnh những cầu thủ được đào tạo sẵn tại Carrington.

Xem thêm
0
76 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Kim Thanh là điểm tựa lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam trong trận tứ kết ASIAD 2026 gặp Trung Quốc. Sau thất bại 0-3 trước chính đối thủ này 16 ngày trước, thủ môn số 14 liên tục cứu thua, giúp Việt Nam đứng vững trong phần lớn thời gian và buộc Trung Quốc phải rất chật vật mới thắng 1-0.

Kim Thanh sớm bị đặt vào thử thách

Trung Quốc dồn ép ngay từ đầu. Phút 4, Wang Yanwen xoay người dứt điểm nhưng Kim Thanh bắt gọn. Đến phút 7, tiền vệ này tiếp tục xuất hiện trong vòng cấm và đánh đầu ở cự ly gần, song thủ môn Việt Nam phản xạ nhanh để cứu thua.

Sức ép ấy kéo dài suốt hiệp 1. Trung Quốc bước vào tứ kết với 11 bàn ở vòng bảng, còn Việt Nam đã nhận 10 bàn thua. Chênh lệch về khả năng tấn công khiến Kim Thanh liên tục phải đối mặt với những pha bóng nguy hiểm ngay từ những phút đầu.

Kim Thanh giúp Việt Nam đứng vững

Sau 10 phút đầu, Trung Quốc vẫn duy trì sức ép bằng những pha đánh biên rồi đưa bóng vào vòng cấm. Hàng thủ Việt Nam phải lùi sâu, tập trung che chắn trước khung thành và hạn chế khoảng trống cho đối thủ dứt điểm.

Kim Thanh tiếp tục là chốt chặn quan trọng nhất. Mỗi khi Trung Quốc vượt qua được lớp phòng ngự phía trước, cô vẫn xử lý chắc chắn nhờ khả năng chọn vị trí, bắt bóng và phản xạ trong những pha dứt điểm gần khung thành.

Việt Nam khép lại hiệp 1 với tỷ số 0-0. Kết quả ấy càng có ý nghĩa khi 16 ngày trước, Trung Quốc từng thắng Việt Nam 3-0 trong trận giao hữu ngày 9/9. Lần tái đấu này, Kim Thanh cùng hàng thủ đã khiến đối thủ mất nhiều thời gian hơn rất nhiều để tìm được bàn thắng.

Hàng thủ Việt Nam cùng chia sẻ áp lực

Kim Thanh nổi bật nhất, nhưng hàng thủ Việt Nam cũng có nhiều tình huống hỗ trợ quan trọng. Phút 25, Thái Thị Thảo lùi về xoạc bóng kịp thời khi Wang Yanwen thoát xuống. Ở phía trên, Vạn Sự từng có cơ hội đối mặt từ đầu trận, còn Bích Thùy tung cú sút xa ở phút 31.

Dù vậy, Kim Thanh vẫn là người phải làm việc nhiều nhất khi Trung Quốc duy trì sức ép trong thời gian dài. Cô liên tục xử lý bóng bổng, các đường căng ngang và những pha dứt điểm trực diện, giúp Việt Nam tránh phải nhận thêm bàn thua.

Kim Thanh chiến đấu đến phút cuối

Phút 90+3, Kim Thanh vẫn kịp có thêm một pha cứu thua để giữ cách biệt ở mức tối thiểu. Từ cú cản phá Wang Yanwen ở phút 7 đến những giây cuối trận, thủ môn Việt Nam liên tục phải đối mặt với sức ép từ hàng công Trung Quốc.

Việt Nam vẫn dừng bước sau thất bại 0-1, nhưng trận đấu lần này khác nhiều so với trận thua 0-3 ngày 9/9. Kim Thanh góp công lớn giúp đội tuyển kéo đối thủ vào một cuộc đấu khó khăn hơn, nơi Trung Quốc phải chờ đến cuối trận mới bảo toàn được lợi thế.

Xem thêm
1
837 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Pha ăn mừng khiến trận đấu thay đổi

Saied Abu Farchi tưởng như vừa trở thành người hùng của Israel khi đánh đầu gỡ hòa 1-1 trước Áo ở phút 55 trong trận Nations League tại Linz. Đó còn là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 20 tuổi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nhưng chỉ vài giây sau, màn ăn mừng của anh khiến trận đấu đổi hướng hoàn toàn. Abu Farchi nhận thẻ vàng thứ 2 và Israel phải chơi thiếu người từ phút 56.

Động tác gây tranh cãi với cột cờ phạt góc

Sau bàn thắng, Abu Farchi chạy về phía góc sân, nhổ cột cờ phạt góc rồi quỳ gối phải xuống cỏ. Anh đặt cán cờ lên mu bàn tay trái và thực hiện động tác giống một cú bắn.

Hình ảnh này lập tức gây tranh cãi. Góc quay khiến người xem khó xác định Abu Farchi định mô phỏng một cú đánh bida hay sử dụng cột cờ như một khẩu súng. Một số nguồn mô tả đây là động tác giả bắn súng, trong khi chưa có giải thích trực tiếp từ cầu thủ về ý nghĩa màn ăn mừng.

Từ bàn đầu tiên đến thẻ đỏ trong vài giây

Abu Farchi đã nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 51, chỉ 4 phút trước khi ghi bàn. Trọng tài Georgi Kabakov vì thế rút thêm thẻ vàng sau màn ăn mừng, đồng nghĩa tiền đạo của Colorado Rapids phải rời sân.

Khoảnh khắc ấy khiến niềm vui của Israel biến mất rất nhanh. Từ chỗ vừa san bằng tỷ số, đội khách phải chống đỡ với 10 người trong hơn 30 phút cuối trận.

Abu Farchi cũng sẽ vắng mặt ở trận tiếp theo của Israel gặp Cộng hòa Ireland vì án treo giò.

Áo kết liễu trận đấu ở những phút cuối

Trước bàn gỡ của Abu Farchi, Áo vượt lên ở phút 43 khi Romano Schmid thực hiện thành công quả phạt đền.

Dù có lợi thế quân số từ phút 56, đội chủ nhà phải chờ tới phút 90 mới tìm được bàn thắng thứ 2. Paul Wanner đưa bóng vào trong để Phillipp Mwene dứt điểm, đưa Áo dẫn 2-1.

Đến phút 90+3, Saša Kalajdžić ghi thêm một bàn từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 3-1.

Israel đã kéo trận đấu về thế cân bằng bằng bàn thắng của Abu Farchi, nhưng màn ăn mừng ngay sau đó khiến tiền đạo 20 tuổi từ người ghi bàn trở thành người phải rời sân. Áo tận dụng lợi thế ấy ở cuối trận để giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn Nations League.

Xem thêm
1
10,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

Quang Đăng

Thực tế phũ phàng

Bồ Đào Nha thắng Xứ Wales 1-0 ở trận mở màn Nations League 2026/27, nhưng Cristiano Ronaldo lại có một buổi tối đáng quên. Anh dứt điểm 7 lần mà không ghi bàn, trong khi đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo và chỉ thắng nhờ pha lập công của João Félix.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn được xem là điểm đến chính trong nhiều đợt tấn công. Vấn đề nằm ở chỗ Bồ Đào Nha lúc này sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi để tiếp tục bó mình vào một cách chơi như vậy.

7 cú sút và một trận đấu kém hiệu quả

João Félix mở tỷ số ở phút 22, còn Ronaldo liên tục xuất hiện trong những tình huống có thể dứt điểm. Anh sút vào cạnh lưới, đưa bóng vọt xà từ cự ly gần rồi có một lần đưa bóng vào lưới nhưng bị bắt việt vị.

Đến phút 67, Gonçalo Ramos được tung vào thay CR7. Bồ Đào Nha dứt điểm vượt trội Xứ Wales, với các hệ thống thống kê ghi nhận từ 19 đến 23 cú sút, nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Riêng Ronaldo có 7 lần kết thúc. Khi một cầu thủ nhận nhiều cơ hội như vậy nhưng không tận dụng được, hàng công rất dễ trở nên đơn điệu.

EURO 2024 từng để lại lời cảnh báo

Câu chuyện này không mới. Tại EURO 2024, Ronaldo đá chính cả 5 trận của Bồ Đào Nha, chơi khoảng 485 phút và tung 23 cú sút, trong đó 10 lần trúng đích, nhưng không ghi bàn. Anh còn đá hỏng quả phạt đền trước Slovenia ở vòng 1/8.

Bồ Đào Nha sau đó dừng bước trước Pháp ở tứ kết sau loạt luân lưu. Một tiền đạo vẫn được trao phần lớn những pha kết thúc nhưng hiệu quả giảm mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách vận hành của cả đội.

Trận thắng Thụy Sĩ từng mở ra một lựa chọn khác

World Cup 2022 từng chứng kiến Bồ Đào Nha chơi rất khác khi Ronaldo không đá chính. Fernando Santos chọn Gonçalo Ramos ở vòng 1/8 gặp Thụy Sĩ và tiền đạo khi ấy 21 tuổi lập hat-trick trong chiến thắng 6-1. Ramos di chuyển liên tục, chạy sau lưng hàng thủ và hoán đổi vị trí với João Félix.

Nhờ đó, Bruno Fernandes cùng các cầu thủ tuyến hai có thêm khoảng trống để xâm nhập. Ronaldo chỉ vào sân cuối trận. Một trận đấu không thể dùng để khẳng định Bồ Đào Nha luôn hay hơn khi thiếu CR7, nhưng nó chứng minh đội bóng này có thể chơi nhanh và khó đoán hơn nếu vị trí số 9 không bị cố định.

Bồ Đào Nha cần thay đổi cách sử dụng Ronaldo

Ronaldo vẫn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển với 146 bàn sau 233 trận. Kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và bản năng ghi bàn của anh vẫn có ích. Nhưng ở tuổi 41, Ronaldo không nên mặc nhiên được đá chính chỉ nhờ những gì anh từng làm trong quá khứ.

Bồ Đào Nha hiện có Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto và Gonçalo Ramos. Đây là nhóm cầu thủ đủ sức chơi tốc độ, pressing và đổi vị trí liên tục. Nếu mọi đợt tấn công vẫn ưu tiên tìm Ronaldo trong vòng cấm, Bồ Đào Nha sẽ tự làm mình dễ đoán hơn. Ronaldo không nhất thiết phải rời đội tuyển. Điều cần thay đổi là vai trò của anh. Khi CR7 còn được xem là lựa chọn mặc định ở vị trí trung phong, giấc mơ vô địch EURO hay World Cup của Bồ Đào Nha vẫn sẽ gặp một rào cản rất lớn.

Xem thêm
1
8,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật