Manchester City đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày u ám bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Wolves trên sân Etihad. Hai bàn thắng được ghi ngay trong hiệp một do công của Omar Marmoush và Antoine Semenyo không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm, mà còn giúp thầy trò Pep Guardiola trút bỏ áp lực đè nặng suốt thời gian qua.
Trong bối cảnh phong độ sa sút và niềm tin của người hâm mộ bị thử thách nghiêm trọng, chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một trận thắng thông thường. Đó là lời khẳng định rằng Man City vẫn biết cách đứng dậy đúng lúc.
Quyết định xoay tua táo bạo của Pep Guardiola
Bước vào vòng 23 Ngoại hạng Anh, Man City chịu sức ép khổng lồ sau 4 trận liên tiếp không thắng, đặc biệt là cú ngã đau trước Bodo/Glimt ở Champions League. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng như Wolves, một kết quả không tốt nữa có thể khiến khủng hoảng lan rộng.
Trong bối cảnh đó, Pep Guardiola đã đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: cất cả Erling Haaland lẫn Phil Foden lên ghế dự bị. Thay vào đó, ông trao cơ hội cho những gương mặt mới như Omar Marmoush và Antoine Semenyo, với kỳ vọng tạo ra nguồn năng lượng tươi mới cho hàng công.
Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Man City nhập cuộc với nhịp độ cao, pressing quyết liệt và sớm áp đặt thế trận. Ngay phút thứ 6, từ pha bứt tốc bên cánh phải của Matheus Nunes – người từng khoác áo Wolves – bóng được căng vào trong để Marmoush chọn vị trí khôn ngoan, chớp thời cơ nhanh hơn hàng thủ đối phương và dứt điểm cận thành mở tỷ số.
Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà giải phóng tâm lý, qua đó kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa nhờ khả năng điều tiết nhịp độ quen thuộc của Rodri.
Những tân binh mang lại khác biệt rõ rệt
Không chỉ Marmoush để lại dấu ấn, các gương mặt mới khác của Man City cũng cho thấy sự hòa nhập rất nhanh. Ở hàng thủ, Marc Guehi có màn ra mắt đầy ấn tượng sau khi rời Crystal Palace. Trung vệ người Anh chơi chắc chắn, tỉnh táo trong các pha đọc tình huống và phối hợp ăn ý cùng Khusanov, khiến các mũi nhọn của Wolves gần như bị vô hiệu hóa.
Trên hàng công, Antoine Semenyo tiếp tục chứng minh vì sao anh được Pep đặt niềm tin. Phút bù giờ hiệp một, từ đường chuyền thông minh của Bernardo Silva, Semenyo cắt vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng bằng chân trái đầy kỹ thuật, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của cầu thủ mới trong màu áo Man City.
Những gì Guehi và Semenyo thể hiện cho thấy các thương vụ chuyển nhượng mùa Đông của Man City đang đi đúng hướng, mang lại chiều sâu và sức cạnh tranh rõ rệt cho đội hình.
Bản lĩnh phòng ngự và sự giải tỏa áp lực
Hiệp hai chứng kiến Wolves vùng lên mạnh mẽ. Dù Man City không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm (xG chỉ ở mức 0,92), họ lại cho thấy khả năng bảo vệ thành quả rất tốt. Wolves cũng không thiếu cơ hội, với chỉ số xG lên tới 0,59 và hàng loạt tình huống khiến khán giả Etihad thót tim.
Cú sút dội xà ngang của Mosquera ở phút 87 hay pha đá phạt hiểm hóc của Joao Gomes là những lời cảnh báo rõ ràng. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ cùng phong độ ổn định của thủ môn Donnarumma đã giúp Man City giữ sạch lưới đến hết trận.
Chiến thắng này giúp nửa xanh thành Manchester rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng trước giai đoạn khốc liệt phía trước. Với Wolves, thất bại càng đẩy họ lún sâu vào cuộc chiến trụ hạng khi khoảng cách với nhóm an toàn đã lên tới 14 điểm.
Với Pep Guardiola, đây không chỉ là 3 điểm, mà còn là dấu hiệu cho thấy ông đã tìm ra lời giải từ chính những làn gió mới tại Etihad.