Vụ cháy xe khách khiến 7 người chết: 'Về với mẹ đi con ơi!'
Ngồi trên xe lăn với bàn tay và bàn chân bị băng bó, bà Trần Thị Diệp (quê Tây Ninh)- người đi cùng con gái trên xe bị tai nạn khóc nghẹn, liên tục gọi: “Con ơi”. Với bà, đây là chuyến xe đau buồn nhất vì chỉ trong tích tắc đứa con gái 10 tuổi của bà đã không còn trên đời.
Camera nhà dân ghi lại cảnh xe khách chở 39 người tông vào dải hộ lan sắt bên đường, phát ra tiếng va đập lớn rồi bốc cháy dữ dội, khiến 7 người chết.
Theo Huế Xuân - Văn Quân ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-21/07/2026 13:54 PM (GMT+7)