Cô gái từng tự tử vì bộ ngực 101cm

Leanne McKillop đã từng tự tử vì vòng 1 ngoại cỡ nhưng may mắn được cứu sống

Ngày 26/2, báo chí thế giới đưa tin về câu chuyện của một cô gái người Scotland. Đó là Leanne McKillop đã từng tự tử vì vòng 1 ngoại cỡ nhưng may mắn được cứu sống. Cô gái 29 này đã kể lại câu chuyện giảm cân đầy chông gai của mình với báo chí. Leanne McKillop cho rằng cô đã quá may mắn khi sống đến ngày hôm nay.

Leanne McKillop cho biết, năm 14 tuổi vòng 1 của cô đang phẳng như các bạn đồng trang lứa bỗng nhiên nở bung. Vòng 1 ngày càng lớn và tưởng như không ngừng phát triển dù cô mới chỉ 14, 15 tuổi. Lúc đó, Leanne McKillop trở thành chủ đề đàm tiếu tại trường học. Đi đến đâu, Leanne McKillop cũng cảm giác như đang bị hàng trăm ánh nhìn soi mói và chế giễu.

"Đám con trai ở trường như những con sói. Tôi đi đến đâu, họ huýt sáo ầm ĩ đến đó. Kèm theo đó là những hành động trêu đùa rất nhẫn tâm."

"Tôi không hề muốn chết nhưng thực sự cùng quẫn và không tìm ra giải thoát cho mình. Vào một ngày vì bị trêu ghẹo quá mức, tôi đã uống một vốc thuốc ngủ. Ngay sau đó tôi bị dị ứng thuốc và nôn thốc tháo. Mẹ đã phát hiện ra và mau chóng đưa tôi vào viện rửa ruột. Cảm ơn Chúa, nếu không có bà chắc tôi đã không sống được đến hôm nay."

Leanne McKillop kể lại với phóng viên về sự liều lĩnh và dại dột của mình. Cô kể rằng năm 17 tuổi, vì bộ ngực cỡ 34E (tương đương gần 101cm) cô không thể có bạn trai."Chàng trai nào cũng khiếp sợ khi nhìn thấy tôi." Mặc cảm và tự ti, Leanne McKillop quyết định ăn kiêng để giảm cân.

Trong quá trình giảm cân, Leanne McKillop đã phải nhập trại điều dưỡng trị liệu bệnh biếng ăn ba lần. Cô cho rằng vì ăn kiêng liên tục trong thời gian quá dài nên đã mắc bệnh chán ăn. Leanne McKillop nhanh chóng giảm từ 120kg xuống còn 45kg khiến cơ thể suy kiệt.

Cô gái từng tự tử vì bộ ngực 101cm - 1

 Leanne McKillop trong quá khứ với vòng 1 lên đến 101 cm

Cô gái từng tự tử vì bộ ngực 101cm - 2

Cô gái từng tự tử vì bộ ngực 101cm - 3

Hình ảnh của Leanne McKillop khi mắc chứng bệnh sợ đồ ăn

"Bác sỹ bảo tôi có thể bị chết nếu tiếp tục chán ăn. Mẹ đã ép buộc tôi nhập viện để điều trị căn bệnh kỳ quái này. Trong lần nhập viện thứ 2, tôi gặp và quen một cô bạn có hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi rất thân nhau. Nhưng một thời gian sau khi ra viện, tôi nhận được tin cô ấy đã chết vì không khỏi bệnh."

"Lúc này tôi bừng tỉnh và hiểu rằng không thể kéo dài tình trạng này được nữa. Tôi quyết tâm điều trị bệnh và khao khát muốn trở lại cuộc sống bình thường."

Hiện tại, ở tuổi 29, Leanne McKillop hạnh phúc vì số cân nặng xấp xỉ 51 kg của mình. Tuy nhiên di chứng của căn bệnh biếng ăn trong quá khá đã trở thành vết sẹo quá lớn đối với Leanne McKillop. Vì không tiếp nhận dinh dưỡng trong thời gian gần chục năm nên Leanne McKillop đã bị hỏng một bên thận. Cô phải nhận thận cấy ghép của một phụ nữ 98 tuổi đã qua đời. Đáng buồn hơn, bác sỹ cho rằng rất có thể Leanne McKillop không thể sinh con được vì buồng trứng cũng bị tổn thương nặng.

Dù biết tương lai sẽ có thể gặp khó khăn nhưng Leanne McKillop đã hoàn toàn hài lòng với vòng 1 cân đối với hình thể hiện tại. Vòng 1 của cô bây giờ đã gọn gàng, đẹp đẽ. Leanne McKillop hi vọng tương lai cô sẽ là một vũ công có tiếng vì cảm thấy rất có năng khiếu với bộ môn nghệ thuật này.

Cô gái từng tự tử vì bộ ngực 101cm - 4

Hiện tại, ở tuổi 29, Leanne McKillop hạnh phúc vì số cân nặng xấp xỉ 51 kg của mình

Cô gái từng tự tử vì bộ ngực 101cm - 5

Cô rất hài lòng với vòng 1 vừa vặn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen (theo Dailyrecord) ([Tên nguồn])
Câu chuyện giảm cân thành công Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN