Trích tiền túi mua nước cho sinh viên, thầy giáo bất ngờ trở thành “idol”

Sự kiện: Giáo dục

Sau bài đăng trên Facebook, một giảng viên bất ngờ "bị" sinh viên Trường ĐH Nông Lâm "truy tìm" vì độ đáng yêu “10 điểm”. Một số sinh viên còn ngỏ ý muốn chuyển lớp để được nhận quà từ thầy.

Chưa đầy một ngày, bài viết đăng tải hình ảnh một giảng viên bê thùng nước đá và những chai nước ngọt vào giảng đường trên nhóm Facebook cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM đã thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận.

Bài đăng do một sinh viên của trường chia sẻ chiều 11-4 với nội dung: "Nay trời nóng quá, thầy đặt nước uống cho mát, thầy quá là dễ thương".

Thầy giáo "idol" bị "fan" bắt trọn khoảnh khắc "đốn tim". Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM

Thầy giáo "idol" bị "fan" bắt trọn khoảnh khắc "đốn tim". Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM

Trích tiền túi mua nước cho sinh viên, thầy giáo bất ngờ trở thành “idol” - 2

Những ly nước giải khát giữa trưa nắng. Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM

Những ly nước giải khát giữa trưa nắng. Ảnh: Cộng đồng sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM

Phía dưới bài đăng, rất nhiều lời khen dành cho hành động đáng yêu và tâm lý này của người thầy. Tài khoản Phước Sang chia sẻ: "Thầy dễ thương như vầy, thầy dạy 10 môn thì mình sẽ học đủ 10 môn". Một tài khoản khác cho biết: "Thầy ơi, thầy có nhận thêm học trò không", "Thầy 10 điểm không có nhưng thầy giáo "idol" của tụi em đây rồi". Một số sinh viên hài hước cho biết sẽ xách balo sang học ké lớp của thầy giáo "idol".

Chia sẻ với phóng viên trưa 12- 4, TS Lê Quang Thông, giảng viên môn quản trị kinh doanh  Khoa Kinh tế-Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, cho hay ông khá bất ngờ khi bài đăng thu hút nhiều người quan tâm.

Chia sẻ về lý do mua nước cho sinh viên, thầy Thông nói: "Những ngày qua nắng nóng rất cao điểm, có ngày 38-39 độ C. Giảng đường thì có hơn 100 sinh viên, các em phải học liên tục 3 giờ, chắc chắn sẽ rất mệt. Chính vì vậy, tôi mới suy nghĩ mua một ít nước ngọt mang đến lớp, có ly nước mát thì các em sẽ tỉnh táo hơn. Các em vui vẻ thì tiết học cũng hiệu quả hơn".

Sinh viên dành nhiều lời khen vì độ "chịu chơi" của thầy giáo.

Sinh viên dành nhiều lời khen vì độ "chịu chơi" của thầy giáo.

Thầy Thông cho biết đây chỉ là những phần quà nhỏ dành cho lớp học, không tốn bao nhiêu tiền. Trước đó, thầy đã mua sẵn nước ngọt, ở nhà có thùng đá to nên thầy tận dụng luôn.

"Tôi nhờ người nhà bỏ đá vào thùng rồi bê lên xe. Sau khi đến lớp, sinh viên sẽ phụ tôi chia cho các bạn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chuẩn bị quà cho sinh viên, mỗi dịp đặc biệt hay ngày nào vui vui cũng có thêm quà bánh, socola nữa" – thầy Thông hào hứng nói.

Hành động đáng yêu của thầy Thông gây "bão" trên diễn đàn sinh viên

Theo thầy Thông, thời tiết nắng nóng khiến nhiều sinh viên đổ bệnh, người mệt lả vì mất nước. Trong các tiết dạy của thầy, sinh viên không cần ngại, có thể thoải mái uống nước hoặc tiếp thêm năng lượng bằng vài viên kẹo hoặc socola. Ngoài ra, sinh viên cần tập thói quen mang theo chai nước suối mọi lúc mọi nơi.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh Nguyễn Hoàng Vân đã hướng dẫn con trai viết chữ thư pháp vì muốn con hiểu được ý nghĩa nhân văn của nghệ thuật chữ thư pháp, đồng thời muốn rèn cho bé tính cẩn thận và kiên trì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huế Xuân ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN