Niềm vui có sách mới của trẻ em biên giới Lạng Sơn  

Lương Thị Trang Hương học sinh lớp 7, xã Thanh Lòa háo hức suốt buổi tối khi biết tin ngày mai trường mình có đoàn thiện nguyện về thăm.

Sáng 30/9, Lương Thị Trang Hương dậy từ 5 giờ, em mặc bộ quần áo đẹp nhất, xếp sách vở, bút mực rồi chào bố mẹ, nhanh chân đi học. Con đường 2km gập ghềnh sỏi đá dường như ngắn hơn mọi ngày vì em biết đến trường sẽ được đón khách từ Hà Nội. Lớp 7A của em đã chộn rộn từ chiều qua, các bạn kháo nhau: “Mai có cô chú đến tặng sách giáo khoa, bánh kẹo và cả xe đạp nữa. Sân trường đã căng băng rôn với cờ đuôi nheo rồi kìa”. Hương khấp khởi chờ mong như trước ngày khai giảng.

Đúng 7 giờ, sân trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thanh Lòa nhộn nhịp các em học sinh trong màu áo chàm dân tộc, sơ mi trắng chật một khoảng sân. Chiếc xe đưa đoàn thiện nguyện của Công ty Cổ phần Bibica. và báo điện tử VnExpress đỗ ở cổng, thầy cô, phụ huynh cùng con trẻ đứng từ xa vẫy tay chào đón. Hôm nay, đoàn mang theo 200 bộ sách giáo khoa, 700 suất ăn nhẹ và 10 chiếc xe đạp đến tặng các em học sinh xã biên giới Thanh Lòa.

Từ sớm, các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thanh Lòa đã có mặt để đón đoàn thiện nguyện.

Từ sớm, các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thanh Lòa đã có mặt để đón đoàn thiện nguyện.

Xem đội văn nghệ múa hát, nghe các cô chú “tận Hà Nội lên” trò chuyện, Hương và các bạn luân phiên lên nhận quà. Cầm tập sách giáo khoa, cô bé lớp 7 không giấu nổi niềm vui, tay mân mê vỏ bọc chưa dám gỡ. Hương thích học môn tiếng Anh lắm. Tối nào về nhà em cũng bi bô những câu chào hỏi, giới thiệu tên tuổi bằng tiếng Anh cho bố mẹ nghe. “Không có sách tham khảo nên em chỉ ôn bài bằng cách nhắc lại lời cô cho thật thuộc. Bố mẹ nghe chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng khen em giỏi. Sách được tặng hôm nay em sẽ bọc thật cẩn thận, không làm nhàu, rách để học xong gửi lại cô cho vào thư viện trường”, Hương hứa.

Ngồi cạnh em, bạn cùng lớp Nguyễn Thị Kim Minh cũng háo hức không kém. Bé gái nhà cách trường một con dốc thường sạt lở và mùa bão, lầy lội những hôm mưa lớn cũng chờ mong một bộ sách mới. “Em thích học văn, đọc sách tham khảo lắm. Những năm học trước cô giáo sẽ chuẩn bị sách cho em. Hôm nay được nhận quà em rất vui. Sách thơm mùi mực in, em sẽ mang về khoe với bố mẹ”. Minh nhìn những dòng chữ đều tăm tắp trên trang giấy trắng khuôn mặt bừng sáng.

Công ty Cổ phần Bibica phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường” tại Thanh Lòa, Lạng Sơn.

Công ty Cổ phần Bibica phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường” tại Thanh Lòa, Lạng Sơn.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Thanh Lòa có 232 học sinh cả hai cấp. Để đến trường, các em phải đi bộ qua những con đường men theo sườn núi. Có em nhà xa nhất, cách trường 10km. Buổi trưa là vui nhất vì được ăn bán trú, nghỉ trưa cùng các bạn và thầy cô giáo. “Mỗi bữa ăn chỉ 18.000 đồng trợ cấp nhưng thầy cô cũng cố gắng thu vén để các em được ăn đủ rau, thịt, trứng. Đường rừng xa và khó đi như thế mà sáng nào khoảng 6h tôi đã thấy các em đến lớp, chạy đùa nhau, chơi đu quay ở trong sân. Có khi vào học quần áo lấm lem bùn đất, dép đứt quai, cô hỏi mới biết đường trơn, các em bị ngã”, cô hiệu trưởng Phạm Thị Hồng kể.

Trong câu chuyện của cô Hồng, trẻ em miền biên giới Thanh Lòa không chỉ thiếu sách giáo khoa, bữa ăn có thịt mà hiếm cả nước sạch. Đường đi hiểm trở nên chưa có ống nước máy dẫn đến, người dân nơi đây vẫn giữ thói quen lấy nước trên khe núi, mùa khô không có nước dùng. Để các em có nước uống, thầy cô khoan giếng nhưng mười mũi khoan may mới tìm được nguồn nước.

Các em học sinh lớp 7 nhận sách giáo khoa và bữa ăn nhẹ của nhà tài trợ.

Các em học sinh lớp 7 nhận sách giáo khoa và bữa ăn nhẹ của nhà tài trợ.

“Những năm học trước, nhà trường vận động phụ huynh chuẩn bị sách giáo khoa cho con từ tháng 8. Đồng tiền chắt chiu từ ruộng lúa, nương khoai thường chỉ mua được những cuốn cơ bản, tài liệu tham khảo, sách bài tập hầu như không có. Nhà trường sẽ mua để ở thư viện cho các em dùng chung. Hôm nay, có những cuốn sách của Bibica và VnExpress tặng, chúng tôi sẽ phân sách về từng lớp các em. Xe đạp sẽ được ưu tiên cho các em nhà cách xa trường, có thành tích học tập và ý thức tốt”, cô Hồng chia sẻ.

Ông Mã Chế Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lòa cũng gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện. Theo ông Chính, ở xã vùng giáp biên, cuộc sống còn nhiều khó khăn, người dân có thói quen cho con gái lập gia đình sớm nên con đường đến trường của các em vô cùng ngặt nghèo. Đó là con đường qua núi cao, dốc đứng. Cũng là con đường vượt qua tập tục lạc hậu, cái đói, cái lạnh. Chiếc xe đạp, cuốn sách, gói bánh không chỉ là phần quà mà còn là nguồn động viên với thầy và trò nhà trường, để đường đến trường của các em bớt gập ghềnh hơn. “Tôi mong các bố mẹ các em sẽ an tâm để con đến trường, học cái chữ, học cách làm người. Sau này lũ trẻ có cuộc sống tốt hơn”, ông Chính nói.

Với mong muốn mang đến những món quà thiết thực, tiếp sức cho các em học sinh miền núi đến trường, Công ty Cổ phần Bibica phối hợp với báo điện tử VnExpress tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường” tại Thanh Lòa, Lạng Sơn và một số địa phương khác. Bà Ngô Thị Kim Phụng, Giám đốc khối Tài chính và Kế toán của Bibica chia sẻ, đoàn thiện nguyện chọn những phần quà thiết thực để trao tặng, giúp các em được ăn uống đầy đủ, có phương tiện đi học, được tiếp thêm niềm tin đến trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN