Luyện chữ xó bếp, vô địch quốc gia

Không góc học tập, phải trốn vào góc tối nhằm tránh người cô bị tâm thần thường xuyên đánh đập, xé sách vở để luyện chữ, nhưng em Đào Thị Thảo (ảnh), lớp 2A, trường Tiểu học Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi “Viết chữ đẹp toàn quốc” năm 2012 – 2013.

Tiếng là ở thành phố, nhưng gia đình Thảo lại làm nông nghiệp, mà ruộng vườn không nhiều, lương thực làm ra chỉ đủ ăn vài ba tháng trong năm. Nhà có 7 miệng ăn nhưng duy nhất bố mẹ Thảo là lao động chính. Ông bà nội già yếu, thường xuyên đau ốm, cộng thêm người cô ruột bị bệnh tâm thần suốt ngày phá phách khiến gia đình Thảo càng thêm túng quẫn.

Mới học lớp 2, nhưng Thảo đã rất nhuần nhuyễn những việc vặt trong nhà như: chăm em, rửa bát, nấu cơm, cho heo ăn... Những khó khăn trong cuộc sống và nỗi ám ảnh về người cô điên loạn đã không làm Thảo nản lòng, miệt mài niềm đam mê rèn chữ của mình.

Luyện chữ xó bếp, vô địch quốc gia - 1

Cô bé nhỏ nhắn Đào Thị Thảo

Để có nơi yên tĩnh dành cho việc luyện chữ, Thảo thường xuyên phải trốn ở những góc nhà tối tăm, hay xó bếp. Đó cũng là nơi Thảo tránh được sự quấy phá của người cô tâm thần.

Nhìn Thảo nhỏ nhắn, gầy nhom ít ai có thể đoán được rằng, Thảo đang là lớp trưởng lớp 2A, với những thành tích đạt được trong học tập thật đáng nể. Hai năm liền, em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường và mới đây là giải Nhất cuộc thi “Viết chữ đẹp toàn quốc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam - Giang My (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN