Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí

Sự kiện: Giáo dục

Vì không có điều kiện gia đình tốt, học lực cũng không vượt trội, anh đã phải đi làm thêm từ rất sớm để tiết kiệm tiền đóng học phí và nuôi ước mơ đi du học.

Để vào được các trường danh giá ở Mỹ, các sinh viên cần phải có học lực xuất sắc và thể hiện được cá tính của mình. Ở một mức độ nào đó Lenny (Trung Quốc) cũng là người như vậy.

Ngay từ nhỏ Lenny đã tỏ ra mình là một người yêu thích diễn xuất. Khi còn đang học trung học, anh nhận được học bổng tham gia khóa học diễn xuất vào mùa hè tại Đại học Yale. Anh là người nước ngoài duy nhất đạt điểm tối đa vào thời điểm đó.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 1

Sau khi trở về nước, anh muốn tiếp tục học các chuyên ngành diễn xuất và đạo diễn. Vì nguồn lực có hạn nên anh đã dùng Iphone của mình để phỏng vấn, quay video… gây được quỹ từ thiện rất nhiều.

Với bản lý lịch đẹp, Lenny nhận được lời mời nhập học từ Đại học Stanford, Trường Điện ảnh USC, Đại học Tây Bắc Qatar, UC Berkeley…Trong số đó, Đại học Northwestern và Đại học Nam California cũng trao những suất học bổng khá hậu hĩnh cho anh.

Vào tháng 9/2022, anh chính thức trở thành sinh viên năm nhất tại Đại học Stanford.

Cuộc đời của Lenny trước khi đi du học

Lenny lớn lên cùng ông bà ngoại và gia đình anh không giàu có. Kể từ những năm trung học anh đã sớm đi làm thêm để kiếm tiền trang trải mọi chi phí. Lúc đó, anh mở một quầy hàng trên đường phố, dạy thêm, phát tờ rơi… Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, anh chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày.

Anh nói: “Tôi không phải là người hay được số phận ưu ái nên hễ có cơ hội là tôi cắn răng chịu đựng”.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 2

Khi học trung học, anh đã có chứng chỉ IELTS 7.5 và nghĩ đến việc dạy thêm tiếng Anh. Vì không có chỗ dạy kèm nên anh đành tới quán cà phê để dạy. Vì mới chỉ là học sinh nên không dễ lấy được lòng tin với vai trò “giáo viên dạy tiếng Anh”. Anh cũng nhiều lần bị lừa, dạy học xong không được trả tiền…

Trong số các học sinh của Lenny, nhiều người là bạn đồng lứa, học sinh cuối cấp, sinh viên đại học và thậm chí cả những người đã đi làm.

"Tôi vô cùng lo lắng. Tôi phải chuẩn bị trước 1 tuần cho 1 giờ học. Tôi thậm chí còn phải học thuộc lòng 3 từ 'chào buổi sáng'", anh chia sẻ.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 3

Các giáo viên dạy IELTS bình thường thỉnh thoảng gặp những từ mình không biết nhưng Lenny nói rằng, anh không cho phép bản thân bị như vậy. Anh muốn bản thân mình trở thành người không thể chê vào đâu được, có như vậy mới được người khác tin tưởng.

Sự chăm chỉ của anh đã được đền đáp, ngày càng có nhiều học viên tin tưởng hơn và học phí đã tăng từ 50 tệ/giờ (170 nghìn đồng) lên 150 tệ/giờ (500 nghìn đồng).

Sau 2 năm dạy học, cộng với năm đầu tiên đi phát tờ rơi, sau 3 năm, Lenny kiếm được tổng cộng khoảng 90.000 tệ (305 triệu đồng). Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ là giọt nước bé nhỏ so với ước mơ du học của anh.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 4

Lenny nói: “Đó là 3 năm thực sự đau đớn, không có tương lai trước mắt”.

Trong vài năm đó, sáng nào anh cũng dậy lúc 6 giờ, học ở trường đến 4 giờ, rồi vội vã đi dạy thêm tới 9 giờ tối mới xong. Khi về tới nhà, anh tiếp tục học tới 1 giờ sáng mới ngủ.

Vào đúng thời điểm này, Lenny nhận được học bổng đến Yale. Là người nước ngoài duy nhất ở đó, ban đầu anh không dám nói và phải đọc lời thoại của mình nhiều lần, nhưng chính hành trình đầy thử thách này đã giúp anh thoát khỏi sự bối rối và củng cố mục tiêu của mình: đó là trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.

Lenny cho biết mình thua bạn bè nhiều thứ nhưng chỉ khi được diễn xuất, anh mới cảm thấy tự do, có được nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống khác nhau.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 5

“Ngày tôi trở lại Thượng Hải, tôi thậm chí còn không về nhà mà đến thẳng Xujiahui để xem văn phòng. Sau đó, tôi thuê một căn phòng nhỏ với 30.000 tệ còn lại. Căn phòng có cửa sổ, 3 mặt kính, cảnh hoàng hôn cực đẹp và quan trọng nhất là nó nằm ngay trên quán cà phê nơi tôi dạy học”, anh chia sẻ.

Bằng tất cả sức lực và sự tích lũy trước đó, Lenny đã kiếm được 200.000 đến 300.000 tệ (678 triệu – 1 tỷ đồng) trong nửa năm đầu tiên ở văn phòng này.

"Rồi dịch bệnh ập đến. Khi đó, nhiều giáo viên mất cảnh giác với việc dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, nó trở thành 'món quà' đối với tôi", Lenny nói.

Trước đây, lo lắng vẻ ngoài trẻ con của mình không đủ thuyết phục, Lenny thường chọn cách dạy học trực tuyến. Giờ đây, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, anh mở rộng dạy IELTS, TOEFL sang SAT. Từ năm ngoái, anh trở thành người tư vấn du học cho các bạn cùng trang lứa.

Trưởng thành sớm giúp Lenny trở nên khác biệt

Vì trưởng thành sớm nên Lenny có nhiều tính cách khác biệt. Anh luôn là người nghiêm khắc với bản thân nhưng lại dịu dàng với người khác.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 6

Sau nhiều năm vất vả tích góp học phí, cuối cùng anh cũng gom đủ 2 triệu tệ (6,7 tỷ đồng) để tới Stanford du học. Đây có lẽ là điều khiến anh tự hào nhất về bản thân mình.

Với những gì đạt được, anh trở nên nổi tiếng trên mạng nhưng cũng có không ít anti fan. Trong giai đoạn này các cựu sinh viên Stanford là người hỗ trợ và động viên anh nhiều nhất.

"Tôi đã định đến trường khác du học. Nhưng vì sự cố này, tôi đã thay đổi quyết định. Họ đã cho tôi một ngôi nhà mới ở Stanford", Lenny nói khá xúc động.

Cũng trong thời gian này, Lenny đã mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình. Ban đầu anh chỉ dạy tiếng Anh IELTS, nhưng giờ bắt đầu làm công việc tư vấn du học cho các bạn cùng trang lứa.

Anh cũng giành được lời mời từ nhiều trường danh tiếng, học sinh của anh cũng đã nhận được lời mời từ nhiều trường hàng đầu như Yale, Northwestern và Cornell.

Tuy câu chuyện trưởng thành của Lenny tuy có phần khó tin nhưng chàng trai vừa tròn 20 tuổi lại có thể làm được những điều phi thường như vậy khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 7

Cuộc sống sau khi vào Stanford

Sau khi vào Stanford, thử thách mới thực sự bắt đầu. Lenny thường nghe mọi người nói khi đi du học Mỹ, sinh viên phải hy sinh việc học, đời sống xã hội và giấc ngủ. Đặc biệt là đối với một trường hàng đầu như Stanford, cường độ học tập không thể tưởng tượng được.

 “Tôi biết rất rõ năng lực học tập không phải là điểm mạnh của mình nên sẽ không ám ảnh với việc đạt điểm A .Mỗi ngày tôi dành khoảng 5, 6 tiếng trên lớp và làm bài tập về nhà.

Về mặt xã hội, tôi đã may mắn, có lẽ vì tôi vẫn còn quá lạc lõng ở Stanford nên có nhiều bạn cùng lớp đã tới bắt chuyện.

Tôi cũng cần phải ngủ đủ 10 tiếng để ngày hôm sau não hoạt động bình thường".

Anh cũng thừa nhận thời gian gần đây bản thân gặp rất nhiều áp lực. Anh phải thích nghi với cuộc sống mới, có trách nhiệm với học sinh, nhớ ông bà già. Lenny nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Chàng trai “vàng” ở Stanford, vừa học vừa khởi nghiệp để có tiền đóng học phí - 8

Với những thành tích và kinh nghiệm khi còn trẻ như vậy, Lenny thường được học sinh hỏi “làm thế nào mà anh có thể hoàn thành được nhiều việc như vậy”.

"Khi bạn thực sự muốn hoàn thành một việc gì đó và không có lối thoát, bạn sẽ tự nhiên biết cách thực hiện nó".

Tuy nhiên, ở Stanford, nơi đầy rẫy những tài năng, Lenny đôi khi vẫn cảm thấy thiếu tự tin: “Hầu hết họ đều giỏi hơn tôi, còn tôi là người kém đặc biệt nhất ở Stanford”.

Trong mắt Lenny, mọi người đều rất ưu tú. Ai đó đã giành được giải thưởng tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple, hay như có người vừa lọt vào danh sách của Forbes.

Tuy nhiên, trong buổi trò chuyện, một người bạn cùng lớp đã nói với Lenny: "Bạn giỏi thật đấy! Tôi đã nghĩ mình phải học ở Stanford rất lâu mới trở thành một người như vậy. Không ngờ các bạn cùng lứa đã làm được rồi".

Những lời này đã khích lệ Lenny rất lớn, mặc dù anh có thể đi chậm hơn người khác một chút nhưng cuối cùng tất cả đều đến cùng một cái đích.

"Người bình thường chúng ta cũng có thể có chỗ đứng, không nên từ bỏ, họ làm được thì mình cũng làm được", Lenny nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai giấu gia đình thi đại học nhưng đậu 14 lần đều bỏ ngang

Câu chuyện về chàng trai gây ra không ít tranh cãi trái chiều nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, anh thực sự quá kiên trì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẠNH (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN