Vượt qua Thư Kỳ, diễn viên gen Z giành giải Cannes
Pháp - Nadia Melliti, 23 tuổi, chiến thắng 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' tại bế mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes rạng sáng 25/5 (giờ Hà Nội), nhờ phim đầu tay 'The Little Sister'.
Nadia Melliti vượt qua nhiều ngôi sao kinh nghiệm trong giới điện ảnh quốc tế như Thư Kỳ (phim Thời đại cuồng dã), Elle Fanning (phim Sentimental Value), Jennifer Lawrence (phim Die My Love)... để được trao tặng giải thưởng. Trong bộ phim về tuổi trưởng thành, diễn viên người Pháp vào vai cô gái 17 tuổi đấu tranh với bản sắc và tôn giáo khi khám phá ra xu hướng đồng tính của mình.
Theo tờ Vulture, các nhà phê bình tại LHP Cannes gọi Nadia là một tài năng Cannes cần tìm kiếm với "nét diễn lạnh băng như đá", "màn trình diễn tuyệt vời cả hình thể và cảm xúc", "một trong những màn chào sân tốt nhất trong những năm gần đây".
Nhà báo Rachel Handler của Vulture đánh giá Nadia dẫn dắt câu chuyện với lối diễn thoải mái và tự nhiên, đi qua nhiều khát vọng và dằn vặt của nhân vật. "Tôi không thể tin đây là vai diễn đầu tiên của cô", Rachel Handler viết.
Nadia Melliti, một diễn viên tay ngang, giành giải ở LHP Cannes trong lần đầu đóng phim.
Nadia Melliti đang là sinh viên ở Paris. Cô có mẹ là người gốc Algeria, cô có thể nói trôi chảy tiếng Ả Rập. Gốc gác nhập cư cho cô nhiều sự đồng điệu với nhân vật trong The Little Sister. Cô gái gen Z chưa từng nghĩ đến việc diễn xuất. Đam mê lớn nhất của cô là bóng đá, thứ cho cô cảm giác được giải phóng cơ thể.
Một lần, khi Nadia đang chơi bóng trên đường phố, một người lạ đến bắt chuyện với cô. Mới đầu, cô tưởng đây là du khách, nhưng thì ra đó là đạo diễn casting. Sau đó một thời gian, người này liên lạc, mời Nadia thử vai cho phim The Little Sister.
Hafsia Herzi, đạo diễn của bộ phim, ấn tượng với khuôn mặt của Nadia Melliti ngay khi xem bức ảnh đạo diễn casting gửi về. "Góc nghiêng của cô ấy giống người Ai Cập. Khuôn mặt và nước da của cô ấy rất đặc biệt, khác số đông ở Pháp", đạo diễn nói. Qua cuộc trò chuyện trực tuyến, nhà làm phim 8X cảm nhận được tố chất nghệ thuật của chân sút đường phố.
Được mời đóng phim, phản ứng đầu tiên của Nadia Melliti là bất ngờ, bối rối và hoảng loạn. Cô tự hỏi phải học những gì, bắt đầu từ đâu. Với cô, quá trình đóng The Little Sister là trải nghiệm bổ ích. Cô hy vọng đây không phải tác phẩm duy nhất của mình.
Nadia được xem là viên ngọc quý ở Cannes năm 2025.
Nhận giải tại LHP Cannes lần thứ 78, Nadia Melliti bày tỏ: "Có một cảm giác trào dâng trong tôi lúc này. Tôi không thể diễn tả được nhưng nó thực sự đáng kinh ngạc. Cảm ơn mẹ của con. Con biết mẹ đang xem và con hy vọng mẹ rất tự hào và hạnh phúc".
Ngoài giải "Nữ diễn viên xuất sắc" trong khuôn khổ hạng mục chính, phim The Little Sister chiến thắng thêm giải phụ "Queer Palm" - Cành Cọ Vàng cho phim chủ đề LGBT+ tại LHP Cannes lần thứ 78.
Năm nay một lần nữa Iran được xướng tên ở hạng mục cao nhất tại LHP Cannes. Điều đáng nói, người thắng cuộc lại là đạo diễn Jafar Panahi từng bị bỏ tù...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/05/2025 10:23 AM (GMT+7)