Tiết lộ ca khúc còn dang dở của Mai Phương cùng tâm sự thắt lòng

Diễn viên Mai Phương ra đi để lại nhiều tiếc nuối trong lòng bạn bè và cả những khán giả yêu mến cô.

Ngày 28/3 vừa qua, tin tức Mai Phương qua đời khiến công chúng vô cùng bàng hoàng. Sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác, nữ diễn viên đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và khán giả. Lễ truy điệu Mai Phương diễn ra vào sáng ngày 31/3, linh cữu của cô được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Tang lễ diễn ra đơn giản và lặng lẽ, chỉ có người thân và đồng nghiệp đến tiễn đưa cô. 

Cách đây ít giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - một người anh thân thiết của Mai Phương bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân một bài hát, anh chia sẻ đây là ca khúc dành để tưởng nhớ Mai Phương. 

Ảnh hiếm lúc sinh thời khi Mai Phương bên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ảnh hiếm lúc sinh thời khi Mai Phương bên nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nội dung bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: “...Anh tiễn em bằng 1 bài hát đáng lẽ thuộc về em trong album chúng ta đã hứa mà chưa kịp làm với nhau! Ở cuộc đời này, em cười với tất cả mọi người nhưng chưa bao giờ em thật sự cười với lòng em! Giờ đây em đã là 1 thiên thần rồi! Hãy bình yên và mỉm cười cho mình, em nhé! Những chuyện còn lại, mọi người sẽ lo dùm em! Chạm bàn tay vào chiếc bóng dưới mặt hồ nước trong xanh, chợt nhận ra mình đã lâu không cười!”

Ca khúc "Tiếng đàn của thiên sứ" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác tặng Mai Phương

Bài hát Tiếng đàn của thiên sứ thu hút gần 70.000 lượt nghe của khán giả, ca từ trong trẻo và đầy tình cảm như chính con người Mai Phương. Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Mai Phương dự định làm một album ca nhạc, tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì cô đã ra đi mãi mãi. 

Mai Phương không chỉ là một diễn viên giỏi mà còn là một ca sĩ đầy tài năng khi thể hiện rất thành công Tiếng dương cầm trong đêm, một sáng tác khác của Nguyễn Văn Chung. 

Khi ở bên Lavie, nụ cười của Mai Phương hạnh phúc nhất và thật sự trọn vẹn

Khi ở bên Lavie, nụ cười của Mai Phương hạnh phúc nhất và thật sự trọn vẹn

Bài hát cuối cùng trong sự nghiệp ca sĩ của Mai Phương là Ngủ đi con, cũng do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng tặng cho cô. Ca khúc này được Mai Phương hát dành tặng cho con gái Lavie. Theo lời nhạc sĩ chia sẻ, do chưa từng được phát hành rộng rãi nên không có nhiều người biết đến bài hát sâu lắng này. 

Bên cạnh nhiều vai diễn gây ấn tượng với khán giả truyền hình, Mai Phương còn là một giọng ca rất truyền cảm. Kể từ khi sức khỏe yếu đi, cô vẫn cố gắng tham gia vài chương trình và biểu diễn một số ca khúc. 

Dịp Tết Nguyên Đán năm 2020, Mai Phương xuất hiện trên sóng truyền hình và có màn biểu diễn rất ăn ý với ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Đây cũng là lần cuối cùng khán giả truyền hình gặp gỡ và ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của Mai Phương. 

Sự nghiệp ca hát của cô bắt đầu từ năm 2010, cô ra mắt album đầu tiên mang tên Ước mơ của thiên thần. Trong album này, Mai Phương có dịp hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong ca khúc Không còn nước mắt

Nối tiếp thành công, Mai Phương để lại dấu ấn trong lòng công chúng với những bản tình ca khác như Tiếng dương cầm trong đêm, Bí mật trái tim, E ngại, Sau một tình yêu… Giờ đây, nhiều khán giả tìm và nghe lại các ca khúc của cô để tưởng nhớ đến nữ diễn viên quá cố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ca sĩ Vy Oanh xin nhận nuôi con gái Lavie, Mai Phương nói gì?

Dòng chia sẻ của Vy Oanh giúp nhiều người hiểu thêm về cuộc đời và tính cách của nghệ sĩ Mai Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Diễn viên Mai Phương qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN