Thanh Hương rơi lệ nhắc về mẹ chồng cũ, "không muốn sống trong quá khứ" hậu ly hôn

Thanh Hương thẳng thắn nhắc lại chuyện đã chia tay chồng cũ gắn bó hơn 10 năm: "Tôi là người đưa ra quyết định".

Tham gia buổi họp báo bộ phim truyền hình “Người một nhà” vào chiều ngày 18/3, nữ diễn viên Thanh Hương bộc bạch nhiều tâm sự khi được hỏi về chuyện cũ với cuộc hôn nhân đã qua cùng người chồng từng gắn bó hơn 10 năm và có với nhau 2 người con.

Clip Thanh Hương chia sẻ sau họp báo

Tôi và chồng cũ không để các con phải thiếu thốn điều gì

- Nhân vật người vợ chị đảm nhận trong “Người một nhà” gặp những áp lực kinh tế đè nặng. Bản thân chị hiện tại có gặp áp lực tài chính?

- Tôi không gặp áp lực kinh tế vì nhu cầu mình không có nhiều. Toàn bộ thời gian gần như đi đóng phim, được đoàn cho ăn gì là ăn nấy, không đòi hỏi vì mình dễ nuôi (cười). Khi đi sự kiện, như họp báo chẳng hạn, quần áo chỉn chu, túi hiệu nọ kia nhưng đi ăn hàng vỉa hè với bạn bè thì lại rất bình thường. Nói chung mình lựa chọn sao cho phù hợp nhất với địa điểm mình đến. Có hôm tôi còn mặc luôn quần áo của nhân vật đi về nhà.

Thanh Hương trong vai Khanh của phim "Người một nhà" lên sóng tối thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 từ ngày 28/3

Thanh Hương trong vai Khanh của phim "Người một nhà" lên sóng tối thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 từ ngày 28/3

- Khi đã quay trở về chế độ độc thân, chị gặp khó khăn ra sao khi vừa đi diễn từ sáng tới tối mịt vừa phải lo cho 2 con?

- Hiện tại tôi sống cùng bố mẹ và 2 con gái, một bạn lớp 8 và một bạn lớp 6. Trước đây bố mẹ cũng ở gần nhà vợ chồng tôi. Giờ về sống trong một đại gia đình, tôi gần như không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế. Nhiều khi đến giờ bố mẹ vẫn chăm tôi như em bé. Có lẽ vì tính tôi cũng trẻ con.

Tôi không nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền. Nhu cầu của tôi không quá cao xa, không bắt buộc phải có cái này hay cái kia. Mình có xe để tiện di chuyển công việc, lâu lâu đi du lịch với bạn bè, người thân hay đi ăn, đi chơi. Cuộc sống của tôi không có quá nhiều nhu cầu nên về tới nhà, được ăn bữa cơm với bố mẹ là thấy vui, được bố mẹ cơm nước, chăm cho con mình, mà ông bà cũng vui khi được ở gần con cháu. Bây giờ tôi lại thấy mình được chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Mọi người đang ở cùng nhau rất vui.

Thanh Hương thẳng thắn: "Mình tạo một không gian để các con tin rằng mình đang hạnh phúc"

Thanh Hương thẳng thắn: "Mình tạo một không gian để các con tin rằng mình đang hạnh phúc"

- Chị làm thế nào để các con cảm thấy cân bằng trong thời điểm hiện tại?

- Khi chúng tôi chia sẻ chuyện hôn nhân tan vỡ, cả hai không để các con phải thiếu thốn điều gì. Bố vẫn đón các con đi chơi bình thường. Tôi và chồng cũ chỉ không gặp nhau nữa vì sau này cả hai còn phải có cuộc sống mới. Từ ngày chia tay, chúng tôi chưa gặp lại nhau nhưng vẫn trao đổi chuyện của các con qua điện thoại.

Tôi chưa bao giờ cấm đoán việc gặp gỡ của bố và các con, cũng như chưa từng nói xấu bố trước mặt con. Dù hai người có chuyện gì xảy ra, với các con, mình vẫn là bố mẹ mà. Các con người lớn lắm. Hiện tại chuyện hôn nhân của bố mẹ chưa để gây ra ảnh hưởng gì tới hai bạn nhỏ.

Tôi đang đối diện với các con một cách bình thường. Mình tạo một không gian để các con tin rằng mình đang hạnh phúc. Không có gì quá thay đổi trong cuộc sống của mấy mẹ con. Câu chuyện trước sau gì vẫn phải đối diện nên tốt nhất đừng nói dối các con.

Người đưa ra quyết định chỉ là người nói ra và dám đối diện

"Tôi chia sẻ thông tin chúng tôi dừng cuộc hôn nhân không phải vì người thứ ba”, Thanh Hương khẳng định

"Tôi chia sẻ thông tin chúng tôi dừng cuộc hôn nhân không phải vì người thứ ba”, Thanh Hương khẳng định

- Chị rút ra cho mình điều gì sau chuyện hôn nhân đổ vỡ?

- Hương chẳng có bài học gì. Vì Hương không phải là một người nông nổi. Tôi hiểu được điều mình đang làm và mong muốn. Tôi không hay đi chơi hay tụ tập, đi quay phim xong là về nhà. Tôi cũng là một người phụ nữ của gia đình, nấu cho các con ăn những bữa cơm đầm ấm.

Tôi chia sẻ thông tin chúng tôi dừng cuộc hôn nhân không phải vì “người thứ ba”. Tôi cũng rất chăm lo cho gia đình của mình nhưng có điều, cuộc sống không nói trước được điều gì. Một phần vì do công việc, mình quá yêu nghề. Hồi mới yêu, mới cưới cứ nghĩ mọi thứ có thể thay đổi được nhưng sau dần, xung đột ngày một lớn.

Anh ấy cũng buồn chứ, tôi không trách ai hết cả. Tôi nghĩ mình có lỗi nhiều hơn trong sự đổ vỡ này.

Trước đây tôi từng chia sẻ khi tôi đi làm, anh ở nhà lo lắng, cơm nước cho gia đình. Việc còn lại mình phải biết cân bằng. Nhưng có nhiều khi tôi không cân bằng được, vì lịch quay phim, rồi công việc ở Nhà hát, đi hát, quá nhiều việc.

- Sau tất cả, giữa hai người, ai là người đưa ra quyết định ly hôn?

- Tôi là người đưa ra quyết định. Vì tôi nghĩ nếu anh ấy đến với người khác, anh sẽ sống vui hơn. Cả hai đã đi qua giai đoạn có những lúc cảm thấy chông chênh, cả hai cảm thấy không còn yêu nhau nhiều nữa.

Tôi là người biết tới một lúc nào đó cần điểm dừng. Bản tính tôi rất thẳng thắn. Tôi nghĩ cần phải nói ra để anh còn có khoảng thời gian đi tìm cuộc sống mới. Cứ giữ nhau mãi cuối cùng có mang lại hạnh phúc cho nhau đâu.

Khi về tới nhà, không còn thấy yêu nhau nhiều, không còn quan tâm việc người kia đi đâu, làm gì tức là tình cảm đã rạn nứt rất lâu rồi. Càng yêu thương người bên cạnh mình, càng thấy người ta tốt với mình, mình càng phải muốn người ta hạnh phúc, hoặc nếu anh ấy còn yêu thương tôi, tôi sẽ không nói điều đó. Chắc chắn phải có một cái gì đấy, tôi cảm nhận được.

Người đưa ra quyết định chỉ là người nói ra và dám đối diện. Có thể anh ấy cũng muốn nói ra nhưng không muốn làm tổn thương tôi. Chúng tôi hiểu nhau tới mức độ như vậy. Vậy nên cả hai chia tay rất văn minh.

Đến giờ phút này, mẹ chồng vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi. Bà vẫn nói rằng dù sau này như nào… (Thanh Hương nghẹn lòng không nói nên lời, mắt đỏ hoe vì rơi lệ- PV). Mẹ chồng vẫn muốn chúng tôi quay về với nhau.

Tôi cũng xác định khi chia sẻ chuyện chia tay, giông bão cũng sẽ đến nhiều, sẽ không bình yên. Nhưng tôi nghĩ nghệ sĩ cần phải thẳng thắn với khán giả. Thêm một điều nữa, tôi cần phải sống cuộc sống mới của mình. Đây cũng là cách để tôi thay đổi: dám nói, dám làm, dám yêu một người mới. Tôi không muốn sống trong quá khứ (khóc). Chuyện đã xảy ra lâu rồi.

Clip Thanh Hương nghẹn ngào nhắc về mẹ chồng cũ

Bây giờ tôi đã sẵn sàng mở lòng với những mối quan hệ mới

Thanh Hương khẳng định: "Tôi dám nói, dám làm, dám yêu một người mới. Tôi không muốn sống trong quá khứ"

Thanh Hương khẳng định: "Tôi dám nói, dám làm, dám yêu một người mới. Tôi không muốn sống trong quá khứ"

- Người ta vẫn thấy một Thanh Hương tưởng như mạnh mẽ vì vẻ bề ngoài nhưng thật ra lại rất mong manh trong tâm hồn.

- Thật ra tôi lúc nào cũng mong manh như thế. Người hay thể hiện mạnh mẽ lại là người không hề mạnh mẽ. Tôi không mạnh mẽ. Tôi là người sống năng động, tích cực. Tôi cũng muốn mang lại những niềm vui đến cho những người bạn của mình. Trong thời điểm xảy ra chuyện chia tay, bố mẹ và bạn bè đã ở bên cạnh tôi.

- Cả hai đã chia tay một thời gian, hiện tại chị đã mở lòng với chuyện tình cảm mới?

- Bây giờ tôi đã sẵn sàng mở lòng với những mối quan hệ mới. Giờ tôi đang độc thân này. Ai muốn đến với tôi thì đến đi (cười). Mình giờ là hoa chưa có chủ mà. Khi mình chia sẻ như thế này, người ta cũng có quyền đến với mình chứ. Tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường vì cuộc sống này cần có tình yêu, người phụ nữ cần có một người đàn ông để tâm sự những câu chuyện hàng ngày, thay vì việc cứ phải một mình gồng mình lên để chịu tất cả.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ diễn viên lên tiếng xác nhận chuyện chia tay nhưng không muốn chia sẻ thêm nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên ([Tên nguồn])
Sao Đối Mặt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN