Mỹ Tâm bật khóc, cúi người "ôm trọn" tình cảm của hơn 30.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình

Sự kiện: Mỹ Tâm

"Tất cả hào quang, thành tựu của Mỹ Tâm hôm nay không phải của cá nhân Tâm mà nó thuộc về các bạn", Mỹ Tâm nghẹn ngào nói.

Tối 5/11, liveshow “Tri âm” của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (SVĐ Mỹ Đình), quy tụ hơn 30 nghìn khán giả - tạo nên một sự kiện âm nhạc lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua tính về cả quy mô tổ chức lẫn số lượng khán giả tham dự. 20h chương trình mới bắt đầu nhưng từ 14h, dòng người ở khắp mọi nơi như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng,... đã đổ về SVĐ Mỹ đình check in, tìm cho mình chỗ ngồi đẹp nhất để “cháy” cùng thần tượng. 

Lượng khán giả trong đêm "Tri âm" của Mỹ Tâm lấp kín SVĐ Mỹ Đình

Lượng khán giả trong đêm "Tri âm" của Mỹ Tâm lấp kín SVĐ Mỹ Đình

Trên khán đài, không khó để nhận ra những gương mặt trung niên, đã là fan của giọng ca “Đúng cũng thành sai” 20 năm qua. “Tôi đi từ Hải Dương lúc 12h, 16h chiều tôi có mặt ở đây. Tôi đã háo hức, mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Khi cả SVĐ vang lên bài hát 'Giọt sương' tôi vô cùng xúc động, cảm giác như mình được trở lại thanh xuân, thời còn trẻ trung và sôi nổi. Những bài hát của bạn ấy chạm đến tâm hồn của tôi, đời tư trong sạch và cách đối xử với fan cực kỳ văn minh đã khiến tôi càng thêm yêu Mỹ Tâm trong suốt nhiều năm qua”, chị Yến (36 tuổi, đến từ Hải Phòng) chia sẻ. 

Một bạn trẻ sinh năm 2000 gọi điện video cho mẹ, hào hứng chia sẻ khung cảnh trong liveshow. “Mẹ tôi cũng là fan của chị Mỹ Tâm nhưng hôm nay vì bị ốm nên không đi được. Tôi cũng được nghe nhạc và truyền tình yêu nữ ca sĩ từ mẹ. Khi nghe chị Tâm tổ chức liveshow ở Hà Nội, tôi đã ngay lập tức mua vé và chưa kịp ăn tối, đến đây từ 4h chiều để tìm cho mình chỗ ngồi đẹp nhất”, bạn Linh (22 tuổi, đến từ Hà Nội) nói. 

Mỹ Tâm 

Mỹ Tâm 

30 phút trước giờ chương trình diễn ra, dòng người nườm nượp kéo đến, chẳng mấy chốc, SVĐ được nhuộm hồng rực rỡ bằng lightstick, người hâm mộ liên tục gọi tên “Mỹ Tâm”, tạo nên những khoảnh khắc "để đời". Đúng lúc đồng hồ điểm 20h, nữ ca sĩ ôm cây đàn guitar, diện áo dài trắng, để tóc mái bằng tái hiện ca khúc huyền thoại “Nhớ mùa thu hà nội”. Những giai điệu vang lên: "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ" đã hoàn toàn chinh phục và đưa khán giả về miền ký ức khó phai của một "cô bé" Mỹ Tâm tại chương trình Giọng Ca Vàng Mực Tím 1998.

“Không thể nào đong đếm được hết tất cả những tình cảm mà quý vị và các bạn đã dành cho Mỹ Tâm trong suốt 18 năm qua tại Mỹ Đình. Chúng ta sẽ trở lại với tất cả những thanh xuân của chúng ta, tuổi trẻ của chúng ta, tình yêu của chúng ta”, Mỹ Tâm mở lời. Cô vô cùng bất ngờ, xúc động trước tình cảm của hơn 30 nghìn fan từ đủ mọi lứa tuổi, ở khắp các tỉnh thành, thậm chí là ở nước ngoài đã bay về để đến với “Tri âm” hôm nay. Có những bạn gen Z, cũng có những người đã sang tuổi trung niên đi tìm hồi ức thanh xuân của mình. Có những người là bố con, mẹ con, họ phá bỏ khoảng cách thế hệ, họ cùng hòa giọng với Mỹ Tâm qua những ca khúc đi xuyên qua năm tháng.

“Sẽ không có 1 liveshow lịch sử như vậy nữa đâu các bạn ơi nhưng Tâm sẽ làm hơn thế nữa. Bởi vì cô gái của chúng ta có thể làm được điều đó, cô gái đến từ 18 năm trước và 18 năm sau vẫn không có gì thay đổi. Đó là niềm tin, lời hứa của Mỹ Tâm với tất cả các bạn, những khuôn mặt đã mười mấy năm rồi vẫn có mặt ở đây. Tôi yêu tất cả các bạn”, chia sẻ của nữ ca sĩ khiến hàng chục nghìn fan nghẹn ngào, bồi hồi và xúc động. Chính vì thế, "Tri âm" như một lời cảm ơn từ Mỹ Tâm gửi tới những người yêu tiếng hát của cô, những người mà cô gọi là tri âm của mình.

 Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh quen thuộc làm nên thương hiệu - áo sơ mi trắng và quần jeans - cùng những ca khúc có tuổi đời 20 năm

 Nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh quen thuộc làm nên thương hiệu - áo sơ mi trắng và quần jeans - cùng những ca khúc có tuổi đời 20 năm

Khoảng hơn 20 tiết mục gắn liền với hành trình âm nhạc “để đời” của Mỹ Tâm như: “Họa mi tóc nâu”, "Đôi cánh tình yêu", “Hai mươi”, “Dường như ta đã”, “Hát với dòng sông”, “Ước gì”, "Nhé anh",... liên tục được cất vang trên sân khấu. Những hình ảnh đánh dấu cột mốc làm nghệ thuật của Mỹ Tâm cũng lần lượt được tái hiện. Nữ ca sĩ “trổ tài” đàn guitar, piano cho đến đàn tranh trên sân khấu của "Tri âm".

Cũng như cách mà người hâm mộ yêu mến, theo dõi cô suốt 20 năm qua, giọng hát của Mỹ Tâm liên tục, tỏa sáng và bùng nổ trong suốt gần 4 tiếng biểu diễn. Cô cũng thể hiện tình yêu với người hâm mộ qua ca từ, những lời hỏi han, ví fan như người nhà của mình và nhiều lần bật khóc, lúc sụt sùi khi nức nở và cúi đầu cảm ơn mọi người "đã bỏ thời gian, dành tình yêu” đến với liveshow. Khán giả liên tục gọi tên “Mỹ Tâm” còn nữ ca sĩ nói cả nghìn lần từ “I love you”. 

Mỹ Tâm cùng những tri âm của mình là Khắc Hưng, Wowy, Phan Mạnh Quỳnh và Hà Anh Tuấn 

Cũng trong dịp này, những người bạn, người anh, người tri kỷ trong âm nhạc của nữ ca sĩ cũng có mặt, song ca cùng cô. Rapper Wowy là một người bạn trong âm nhạc, gửi đến Mỹ Tâm những bài hát do anh tự viết. Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ trước lượng fan khủng trên SVĐ Mỹ Đình. Anh chia sẻ, Mỹ Tâm không chỉ là một người chị mà còn là bạn nhậu. Mỹ Tâm cùng Khắc Hưng và giọng ca gốc Nghệ An cùng tam ca “My friend”, ngẫu hứng sáng tác giai điệu “Tri âm” gửi đến người hâm mộ. Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm mặc tông xuyệt tông song ca những ca khúc quen thuộc như: “Tình yêu không có lỗi”, “Chuyện như chưa bắt đầu”,... “Ngày hôm nay là minh chứng cho những gì mà âm nhạc của Mỹ Tâm đã khắc ghi trong tim của tất cả người yêu nhạc Việt Nam. Hà Anh Tuấn thực sự ngưỡng mộ và xin chúc mừng Mỹ Tâm”, giọng ca “Tháng tư là lời nói dối của em” chia sẻ. 

Hơn 11h, chương trình dần đi đến hồi kết nhưng vẫn giữ được sức nóng như lúc ban đầu. Mỹ Tâm dành tặng khán giả ca khúc "Như một giấc mơ". Nhiều đoạn, cô vừa hát vừa khóc, liên tục quỳ gối, cúi rạp người xuống. Mỹ Tâm nhắc nhiều đến hai chữ cảm ơn, yêu khán giả, mãi đỉnh,... Hơn ai hết, cô hiểu khán giả yêu thương mình nhường nào và dõng dạc nói: "Tất cả hào quang, thành tựu của Mỹ Tâm hôm nay không phải của cá nhân Tâm mà nó thuộc về các bạn".

Cô cũng hứa sẽ gặp lại “người nhà” của mình vào một dịp gần nhất: "18 năm rồi chúng ta mới gặp lại. Chúng ta không được để 18 năm mới gặp lại vì nó quá dài. Mình sẽ phải làm sớm hơn. Không phải là 18 năm mà chỉ là 6 tháng hơn để chúng ta gặp lại. Và cô gái của các bạn sẽ ở đây mãi mãi không bao giờ đi lùi và quay lưng lại với các bạn".

Cô liên tục xúc động khi phải nói lời chào tạm biệt khán giả

Cô liên tục xúc động khi phải nói lời chào tạm biệt khán giả

"Đã từng trong một phút giây bốc đồng, Tâm nghĩ mình cô đơn. Nhưng không, Tâm không hề cô đơn khi có các bạn đã theo Tâm trong hai thập kỷ. Tâm có các bạn yêu thương và các bạn mãi là tri âm của Tâm", Mỹ Tâm chia sẻ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp quê Gia Lai được Trấn Thành ví là “bản sao Mỹ Tâm” giờ ra sao?

Ca sĩ nói không bị áp lực khi được nhận xét hát giống Mỹ Tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Mỹ Tâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN