Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ"

Sự kiện: Gameshow giải trí

Hơn 100 phút trình diễn liên tục trên sân khấu, đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol.05: Lắng đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Tối 30/9/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra đêm biểu diễn đầu tiên của vở đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol.05: Lắng. Đây là vở vũ kịch quy tụ 52 diễn viên từ lứa tuổi thiếu nhi tới thanh niên.

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 1

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 2

Vở vũ kịch khắc họa nhịp sống Hà Nội qua lăng kính nhiều màu sắc của các biên đạo và vũ công trẻ. Vở diễn mở đầu với sự khắc khoải, chờ đợi của mùa đông, rồi chuyển tiếp bằng những bước nhảy rộn ràng, tươi mới của mùa xuân.

Nhịp sống hối hả, đầy nhiệt huyết của mùa hạ được các vũ công nhí thể hiện qua những bước nhảy sôi động, tràn đầy sức sống. Đêm diễn tấu khép lại với những cảm xúc lắng đọng, lãng mạn và đầy cảm xúc của mùa thu Hà Nội.

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 3

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 4

Những ký ức tươi mới, nhộn nhịp, đầy chất thơ nhưng cũng vô cùng thực tế về Hà Nội được phản ánh qua mỗi chương của vở đại vũ kịch. Mùa đông Hà Nội là những sáng rét mướt mưa phùn nhưng được sưởi ấm bằng sự vội vàng của những hàng ăn sáng nhộn nhịp.

Mùa xuân đầy nét truyền thống với chợ Tết, đêm giao thừa nhưng cũng hết sức thực tế bởi hình ảnh mưa nồm và “lễ hội phơi đồ”. Để khắc họa nhịp sống Hà Nội khi vào hè, dàn biên đạo của Sắc màu tuổi thơ Vol 05: Lắng đã đem đến cái nhìn hóm hỉnh, tươi vui về màn “xung đột” giữa “2 trường phái thể dục hướng nội và hướng ngoại” từng gây xôn xao trên truyền thông.

Mùa thu Hà Nội được thể hiện vừa lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng hết sức chân thực với hương hoa sữa, với những lo toan lắng đọng sau khoảnh khắc lá vàng rơi và heo may tới.

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 5

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 6

Đêm diễn chứa đựng nhiều suy tư, nhiều cảm xúc nhưng không thiếu những niềm vui và nụ cười dí dỏm. Từng chương của vở đại vũ kịch đã dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc thông qua những bước nhảy, những hoạt cảnh công phu.

Mỗi khán giả dù ở lứa tuổi nào cũng đều cảm nhận được hình ảnh của chính bản thân mình, của gia đình mình qua một hoặc nhiều chương của vở đại vũ kịch. Không chỉ là phô diễn tài năng vũ đạo của 52 vũ công nhí, Sắc màu tuổi thơ Vol 05: Lắng còn là “bữa tiệc” thực sự với sự hòa quện nhuần nhuyễn của âm nhạc và ánh sáng.

“Đã mắt, đã tai, giàu cảm xúc” chính là cảm xúc chung của đại đa số khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội để theo dõi vở đại vũ kịch vào đêm qua.

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 7

Khán giả vỡ òa với màn trình diễn của 52 vũ công "Sắc màu tuổi thơ" - 8

Vũ kịch vốn được xem là loại hình nghệ thuật kén khán giả. Tuy nhiên, Sắc màu tuổi thơ đã đem đến cái nhìn khác cho khán giả về loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Cặp biên đạo kỳ cựu Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang cùng đội ngũ biên đạo trẻ của vở đại vũ kịch đã chạm được vào trái tim khán giả thông qua những hình ảnh đời thường, giản dị nhất.

Mỗi khán giả có thể cảm nhận, tiếp nhận từng lớp, từng chương của vở đại vũ kịch theo cách riêng của mình mà không cần thông qua ngôn ngữ hay bất cứ định hướng nào. Nhờ thế, cảm xúc càng được truyền tải và khơi lên một cách tự nhiên, trọn vẹn nhất có thể.

Chỉ biểu diễn 2 đêm duy nhất (30/9 và 1/10/2023), đại vũ kịch Sắc màu tuổi thơ Vol. 05: Lắng sẽ là kỷ niệm đep không chỉ với 52 vũ công nhí, với đội ngũ biên đạo của vở vũ kịch mà còn là phút lắng đọng khó quên đối với mỗi khán giả có mặt trong đêm diễn.

Nguồn: [Link nguồn]

Thỏ Xỏ Khuyên lộ diện tại ”Ca sĩ mặt nạ” vào đúng dịp Trung thu

Trước đó, chính ngôi sao này đã ẩn ý "tự khui" mình chính là Thỏ Xỏ Khuyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sam Sam ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN