Hồng Đào: 'Lúc bị bệnh, tôi từng mong con có người mẹ khác'

Sự kiện: Giải trí

Vai diễn người mẹ mắc bệnh Alzheimer trong 'Mang mẹ đi bỏ' gợi nhắc Hồng Đào nhớ lại ký ức mắc bệnh nặng, khi ấy chị mong các con có người mẹ khỏe mạnh hơn mình.

Thời gian này, nghệ sĩ Hồng Đào có phim Mang mẹ đi bỏ chiếu rạp. Trong phim, chị vào vai bà Hạnh, người mẹ bị bệnh đãng trí, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc con trai (Tuấn Trần đóng). Trò chuyện với Ngôi Sao, chị chia sẻ về những cảm xúc đồng điệu với câu chuyện trong phim.

Nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện nhân vật người mẹ không tỉnh táo trong phim 'Mang mẹ đi bỏ'.

Nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện nhân vật người mẹ không tỉnh táo trong phim 'Mang mẹ đi bỏ'.

- Vài ngày trước, chị chia sẻ hình ảnh con gái cùng chị dự sự kiện ra mắt phim 'Mang mẹ đi bỏ' tại Việt Nam, chị cảm thấy thế nào khi có con gái đồng hành trong dịp này?

- Con gái thứ hai của tôi vừa ra trường và đi làm, lịch cũng bận lắm, nhưng nghĩ đây là sự kiện đặc biệt của mẹ, nên dù xa vạn dặm, con cũng cố gắng có mặt cổ vũ tôi. Đây là lần đầu, con gái cùng tôi dự ra mắt một bộ phim ở quê nhà Việt Nam, là một kỷ niệm đáng nhớ với cả hai mẹ con.

Con về đây khoảng một tuần. Ngày đầu tiên phim chiếu sớm, con cùng tôi đi cine tour, giao lưu với khán giả tại rạp. Nhưng hầu hết thời gian, tôi đành để con ở nhà một mình, trong lúc tôi tất bật với lịch trả lời phỏng vấn, quảng bá phim. Tâm lý người làm mẹ chộn rộn đủ mối lo, thấy áy náy với con gái nhiều. Tôi cố gắng hoàn thành các lịch trình của đoàn phim để cùng con gái ăn tối, dạo phố, mua sắm.

Con gái lớn của tôi cũng muốn về Việt Nam chung vui với tôi đợt này nhưng không được, công việc của con bận quá. Mỗi lần cô em gửi ảnh, cô chị lại ghen tỵ vì tiếc.

- Con gái nói gì về vai diễn người mẹ mắc bệnh Alzheimer của chị?

- Mỗi lần nhận vai diễn mới, tôi đều chia sẻ với các con. Nhiều khi, tôi gửi các con xem ảnh trên phim trường, tâm sự với các con về cảnh quay của từng ngày. Do đó, các con đã biết sơ sơ về vai bà Hạnh từ trước và khen vai này hay. Lúc xem phim, tôi thấy con gái sụt sịt khóc. Xem xong, trở về nhà, con ôm tôi và nói: "I love you mom. Proud of you" (Con yêu mẹ, con tự hào về mẹ). Con cũng rất thích cảnh cuối phim.

Con gái thứ hai cùng nghệ sĩ Hồng Đào dự ra mắt phim 'Mang mẹ đi bỏ' tại TP HCM hôm 29/7, gặp gỡ hai tài tử Tuấn Trần và Jung Il Woo (phải).

Con gái thứ hai cùng nghệ sĩ Hồng Đào dự ra mắt phim 'Mang mẹ đi bỏ' tại TP HCM hôm 29/7, gặp gỡ hai tài tử Tuấn Trần và Jung Il Woo (phải).

- Tuy chưa xem phim nhưng qua những hình ảnh nhân vật của chị đã được hé lộ, bố mẹ chị nói gì?

- Bố mẹ tôi không bao giờ hỏi tôi đi làm kiếm được bao nhiêu, chỉ hỏi tôi có gì vui. Mẹ hay dặn tôi làm việc vừa phải, coi chừng ốm đau. Nhưng tôi cảm nhận được bố mẹ và cả nhà vui cho niềm vui của tôi, hạnh phúc khi tôi được sống với nhân vật của mình.

- Ở vai trò người làm con, chị tìm thấy sự đồng điệu nào với nhân vật con trai chăm sóc mẹ bị bệnh trong 'Mang mẹ đi bỏ'?

- Tôi may mắn chưa phải rơi vào tình cảnh cân nhắc "mang ai đi bỏ", nhưng tôi rất đồng cảm với nhân vật Hoan của Tuấn Trần. Tôi từng chứng kiến một người bạn chăm sóc bố nằm viện. Tháng đầu, tháng thứ hai, bạn chăm bố bình thường. Tháng thứ ba, bạn bắt đầu mệt mỏi. Tháng thứ 6, xin lỗi phải nói thật, bạn mong ông đi để ông được nhẹ nhàng, người nhà cũng đỡ vất vả. Tâm lý đó không đồng nghĩa với bất hiếu, nó rất chân thật trong đời sống. Mỗi người đều thương cha mẹ, người thân của mình, nhưng ai cũng có lúc kiệt sức.

Người phương Tây có thể dễ dàng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng với người Việt mình, chuyện này không dễ. Chúng ta không dễ buông trách nhiệm với cha mẹ, con cái, sẵn sàng ôm lấy những mệt nhọc và gánh nặng, ngay cả khi mình nghèo.

- Vậy còn với khía cạnh làm mẹ, chị hoài niệm thế nào về giai đoạn mình mắc bệnh khi đóng bộ phim này?

- Có một chi tiết trong phim tôi rất ấn tượng, là cảnh bà Hạnh một lần hiếm hoi tỉnh táo, nhớ ra mình là ai. Bà quyết định tự tử để con trai được giải thoát, không phải khổ vì trông nom, chăm sóc bà. Tôi không đến mức suy nghĩ cực đoan như bà Hạnh, nhưng thú thật, có lúc, tôi mong người làm mẹ của các con tôi không phải tôi.

Lần đó, tôi nhập viện phẫu thuật khi con gái thứ hai chuẩn bị sang Anh học trao đổi trong nửa năm. Sau mấy ngày mổ, tôi mới hoàn hồn và nhớ ra chuyện này, hỏi con chừng nào lên đường. Con nói: "Ngày mai con đi". Tôi nghe vậy thì hối hận và buồn lắm. Ngày mai con đi rồi mà hôm nay, con còn phải ngồi với tôi trong bệnh viện. Thì ra bấy lâu nay, tôi chỉ lo sức khỏe của mình mà quên hẳn niềm vui của con.

Ngày con lên đường, tôi không có mặt. Người đưa con đi là bà ngoại và cậu. Trước khi lên máy bay, con gửi cho tôi bức ảnh cả nhà chụp ở sân bay để nói tạm biệt. Trong tích tắc, tôi chỉ mong một người khỏe mạnh thay tôi làm mẹ của các con, để niềm vui của các con được trọn vẹn.

Tôi rất ngại kể về khó khăn của mình. Tôi mong không ai phải trải nghiệm chuyện giống như tôi. May mắn là sau giai đoạn đó, sức khỏe tôi tốt hơn, tôi có cơ hội bù đắp nhiều kỷ niệm bên gia đình.

- Thời gian qua, chị chọn bù đắp cho các con như thế nào?

- Hai con gái giờ làm việc ở xa, nhưng thường hai tuần hẹn nhau về nhà một lần. Mẹ con tôi rất đơn giản, chỉ quanh quẩn nấu nướng, ăn uống, tán dóc, đôi khi ra ngoài dạo chơi. Tôi và các con giống như bạn của nhau, có thể giãi bày nhiều câu chuyện. Con gái lớn hay gọi cho tôi, tâm sự áp lực công sở. Con hay bảo: "Mẹ sướng, mẹ yêu công việc của mẹ, lúc nào cũng thấy mẹ làm việc hăng say". Tôi cũng chia sẻ ngược lại về những stress của mình, nhưng đúng là, tôi may mắn được làm việc mình thích nhất.

Hai mẹ con nghệ sĩ cùng đi mua sắm trong những ngày ở Việt Nam.

Hai mẹ con nghệ sĩ cùng đi mua sắm trong những ngày ở Việt Nam.

- Vai diễn bà Hạnh trong 'Mang mẹ đi bỏ’'hầu như cảnh nào cũng luộm thuộm, lem luốc, đi chân trần, chạy dưới mưa. Quá trình quay có gì vất vả với chị?

- Tôi là người chăm tập thể dục, quen mỗi ngày chạy 7-8 km, nhờ vậy có sức bền. Hơn nữa, khi đóng phim, tôi nhập vào cảm xúc của nhân vật, quên cả sự mệt nhọc cơ thể. Cảnh tôi chạy chân trần dưới mưa, chân tôi có hơi bầm tím, trầy da, nhưng vết máu chỉ là hóa trang.

So với những cảnh nặng về thể chất như vậy, các cảnh phim nặng tâm lý khó với tôi hơn. Có những cảnh tôi tưởng quay rất nhanh, nhưng lại tốn thời gian. Chẳng hạn cảnh bà Hạnh quay lại căn nhà cũ của mẹ chồng và cảnh bà Hạnh tìm đến nhà của con trai lớn ở Hàn Quốc, đạo diễn muốn tôi không nói lời nào, nhưng ánh mắt phải chất chứa nhiều cảm xúc: xót xa, hạnh phúc, đau lòng, hối hận, tự vấn mình có nên gặp con không...

- Bộ phim này có gì đáng nhớ với chị?

- Lần đầu làm phim với êkíp Hàn Quốc, tôi biết thêm nhiều thứ mới. Đến bối cảnh, tôi rất ngạc nhiên khi họ treo con cá khô trên bảng story board (bảng vẽ phân cảnh). Thì ra đó là cá minh thái, họ treo lên lấy may. Nhiều cách làm việc của đoàn phim Hàn cũng rất lạ, khác với ở Việt Nam. Diễn xong cảnh nào thấy đã, tôi và Tuấn Trần lại tưởng tượng đến ngày phim đi liên hoan, còn nghĩ luôn bài diễn văn nhận giải.

- Năm ngoái, chị nói chị tự tin sức khỏe đủ tốt để đóng nhiều phim. Vậy sau ‘Mang mẹ đi bỏ’, chị có những dự án nào?

- Tôi vừa quay xong một phim mới, trong tay có thêm bốn, năm kịch bản để chọn lựa. Riêng với sân khấu, tôi vẫn rất mê nhưng không có thời gian ở Việt Nam đủ lâu để tham gia.

Hình ảnh của nghệ sĩ Hồng Đào trong MV nhạc phim 'Mang mẹ đi bỏ'

Phim "Mang mẹ đi bỏ" với diễn xuất cảm động của Tuấn Trần, Hồng Đào vừa công chiếu hôm 1/8 đã thu 41,5 tỷ sau khi kéo nửa triệu khán giả ra rạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Kiều thực hiện ([Tên nguồn])
Giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN