Điều ít biết về phim kinh dị đang “oanh tạc” màn bạc Hàn

The Wailing giành tới 4 giải tại lễ trao giải Rồng Xanh tại Hàn vào tối 25.11 vừa qua.

The Wailing là tác phẩm điện ảnh giành được nhiều giải nhất tại Rồng Xanh năm nay với các hạng mục Đạo diễn, Nam diễn viên phụ, Biên tập, Âm nhạc xuất sắc nhất. Phim từng được mang đi LHP Quốc tế Cannes 2016 với những tràng vỗ tay không ngớt, kéo dài suốt 6 phút khi cảnh cuối khép lại.

Điều ít biết về phim kinh dị đang “oanh tạc” màn bạc Hàn - 1

Poster đầy ma mị của The Wailing 

The Wailing thu hút gần 7 triệu lượt khán giả Hàn tới rạp xem, giúp phim nằm trong Top 5 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2016. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Na Hong Jin, câu chuyện kinh dị trở nên đặc biệt lôi cuốn.

Doanh thu của The Wailing đạt trên kỳ vọng với 63 triệu đô la Mỹ. Đó là thành quả xứng đáng dành cho 3 năm tâm huyết chuẩn bị của đạo diễn Na Hong Jin. Phim xuất phát từ yếu tố trinh thám, hình sự nhưng sau đó chuyển hướng sang kinh dị.

Điều ít biết về phim kinh dị đang “oanh tạc” màn bạc Hàn - 2

Câu chuyện về những vụ án bí hiểm xảy ra trên vùng núi thu hút người xem

Bắt đầu từ những cái chết trùng hợp xảy ra tại làng Gkoksung (cũng là tên gốc tiếng Hàn của phim), cảnh sát tạm đưa ra kết luận nguyên nhân tử vong do trúng độc từ nấm dại.

Điều giống nhau trong các vụ án mạng xuất phát từ ki một người lạ mặt xuất hiện tại làng. Cô gái vô danh (Cheon Woo Hee) đã nói với cảnh sát về mọi việc, trong đó có chuyện cô có mặt ở hiện trường. Từ lời khai này, cảnh sát Jong Goo (Kwak Do Won) chuyển hướng điều tra sang kẻ tình nghi là một ông lão người Nhật mới chuyển đến, sống trên ngọn núi gần làng. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu khi anh nhận ra cô con gái bé nhỏ có những biểu hiện khác thường.

Điều ít biết về phim kinh dị đang “oanh tạc” màn bạc Hàn - 3

Nghệ sĩ Jun Kunimura được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tâm lý

Jun Kunimura – nam diễn viên người Nhật đóng vai ông lão bị tình nghi trong phim, đã nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đồng thời ẵm luôn giải đặc biệt cho ngôi sao được yêu thích nhất trong năm.

Ông trở thành diễn viên nước ngoài đầu tiên đoạt giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc uy tín này. Năm nay ông đã 61 tuổi nhưng vẫn dẻo dai trong mọi vai diễn. Trong The Wailing, nhân vật của ông là mối nghi ngờ lớn nhất gây nên những vụ án mạng và bệnh độc trong làng. Đôi mắt diễn xuất thần của Jun Kunimura khiến người xem vừa thấy sởn da gà vừa thấy thuyết phục tuyệt đối.

Về phần đạo diễn Na Hong Jin, không có gì ngạc nhiên khi "nhà cầm quân" này ẵm giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Mảng phim kinh dị, rùng rợn pha yếu tố hình sự luôn là mảng miếng nằm lòng đối với Na Hong Jin. Ông từng tạo tiếng vang và gặt hái nhiều giải thưởng qua hai tác phẩm kinh dị xuất sắc trước đó là The Chaser Hwang Hae. Cả hai đều khai thác các vụ án bí hiểm có nhiều tình tiết đẫm máu.

Điều ít biết về phim kinh dị đang “oanh tạc” màn bạc Hàn - 4

The Wailing là bộ phim kinh dị thành công thứ ba trên trường quốc tế của đạo diễn Na Hong Jin

Phần âm nhạc trong The Wailing mang lại hiệu ứng tốt cho người xem, đánh trúng tâm lý hồi hộp tò mò khi xem một bộ phim kinh dị. Những tiếng than vọng lên từ khu rừng tạo cảm giác ma mị đến mức ám ảnh. Đó cũng là lý do phim có tựa đề dịch sang tiếng Việt là Tiếng than khóc.

Yếu tố biên tập, sắp xếp từng khung hình được đánh giá cao vì tạo nên một bối cảnh hoang sơ và tăm tối tại ngôi làng hẻo lánh trên núi cao. Nhờ đó The Wailing được giải thưởng Biên tập xuất sắc nhất. Một số ý kiến cho rằng cái kết phim chưa làm thỏa mãn người xem. Số khác cảm thấy thỏa mãn vì tính mở mà bộ phim mang đến cho khán giả.

Trailer phim The Wailing

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN